“Tôi không mắc chứng chán ăn”

(Dân trí) - “Tôi không có vấn đề gì về chuyện ăn uống,” biểu tượng thời trang Anh quốc Alexa Chung lên tiếng đính chính sau khi làn sóng tin đồn về việc cô phải đối mặt với chứng chán ăn đang ngày càng dâng cao.

Xuất hiện tại hàng ghế đầu tiên trong tuần lễ thời trang Paris, cô nàng người mẫu/MC đình đám Alexa Chung đã khiến công chúng ngỡ ngàng khi trình diễn bộ dạng không thể tệ hơn. Một chiếc váy voan xanh kiểu cổ, một chiếc túi hiệu Mulberry không hợp với chiếc váy, một mái tóc bờm xờm và một thân hình cò hương đáng ngại.

 

Gần đây Alexa Chung đang phải đối mặt với tin đồn liên quan đến cân nặng, thậm chí cô bị đồn mắc bệnh chán ăn. Sau khi cô nàng trình diện bộ dạng cò hương tại tuần lễ thời trang Paris thì đề tài này lại có dịp để mọi người bàn tán sôi nổi. Và khi không thể chịu đựng được nữa, cô nàng đã phải lên tiếng để đính chính.


“Tôi không mắc chứng chán ăn” - 1

Alexa Chung

 

Trong ấn phấm tháng 10 của tạp chí Elle phát hành tại Anh, cô nàng cho biết: “Không thể diễn tả hết được sự bực bội khi bạn cố gắng nói rằng, tôi không bị rối loạn ăn uống, nhưng rồi chẳng có ai tin”. Trong một buổi phỏng vấn, Alexa Chung cho biết: “Tôi có tạng người gầy. Tôi còn gầy hơn nếu tôi mệt mỏi. Và bạn không thể hình dung được, năm ngoái, tôi đã mệt mỏi và khó khăn như thế nào đâu”.

 

Tin đồn này bắt nguồn từ khi, Alexa Chung xuất hiện trong một show truyền hình của MTV và nói: “Bất cứ ai cũng thấy tôi đang làm không tốt và tôi đang phải cố gắng để đối phó với tất cả”.

 

“Thật tức giận khi phải đối mặt với tin đồn này, tôi không phải là người thích trở thành cô nàng gầy giơ xương. Tôi không muốn bị nói là cố gắng thật gầy để có thể diện những chiếc váy đẹp. Tôi không bao giờ để hai vấn đề đó làm tôi phải bối rối khi lựa chọn,” Alexa  chia sẻ.
 
“Tôi không mắc chứng chán ăn” - 2

 

Jerry

Theo P