“Tiểu thư Zones” nghĩ mình sinh ra là để được hạnh phúc

(Dân trí) - Trên tạp chí InStyle số tháng 4/2008, ngôi sao 38 tuổi Renee Zellweger, người gắn liền tên tuổi với sê-ri phim hài “Nhật ký tiểu thư Zones” đã thổ lộ rằng, mình sinh ra là để được hạnh phúc.

Trong cuộc trò chuyện với InStyle, nữ diễn viên quyến rũ người Mỹ này không chỉ nói về vai diễn mới của mình trong bộ phim Leatherhead do tài tử George Clooney, người tình cũ một thời của cô làm đạo diễn mà Renee còn “mở lòng” để nói về cuộc sống và tình yêu.

 

Khi được hỏi: “Chị nghĩ gì khi tham gia trong bộ phim Leatherhead của George Clooney?, Renee trả lời: “Trí óc tôi dường như đã ngừng lại khi tôi nghe George nói anh ấy đang làm một bộ phim. Lúc đó tôi chỉ hỏi được một câu rằng: “Khi nào thế?”.

 

Nữ diễn viên từng giành giải Oscar vào năm 2004 này cũng tỏ ra thấu hiểu nỗi lòng của những người đàn ông mê bóng đá cũng như hiểu được vì sao nhiều người đàn ông lực lưỡng lại thích chạy theo một quả bóng đến như vậy, cô nói hài hước: “Tôi chắc rằng có rất nhiều người thích làm như vậy, có lẽ bởi đó là cách sống cùng với ước mơ”.

 

“Tiểu thư Zones” nghĩ mình sinh ra là để được hạnh phúc - 1

 Renee trẻ trung và quyến rũ trên tạp chí InStyle số tháng 4/2008.

 

Với câu hỏi: “Chị có được kinh nghiệm gì khi đóng trong bộ phim Appaloosa với Ed Harris, Viggo Mortensen và Jeremy Irons?”, ngôi sao của bộ phim Cold Mountain cười lớn và nói rằng: “Lại nữa rồi, tội nghiệp tôi quá đi mất. Bởi đó chỉ là những điều khủng khiếp mà thôi. Hàng ngày các chàng trai đó chỉ đội mũ cao bồi và đi ủng”.

 

“Tiểu thư Zones” nghĩ mình sinh ra là để được hạnh phúc - 2
 Renee là nữ diễn viên chấp nhận biến mình trở thành một con vịt xấu xí để đáp ứng yêu cầu của vai diễn.

 

Nhiều diễn viên tỏ ra rất nhớ nhà mỗi khi họ phải khăn gói theo đoàn làm phim nhiều tháng trời, nhưng với Renne thì khác, cô nói: “Đôi khi cũng có người hỏi tôi rằng: “Bạn không nhớ nhà sao?” Ồ, đúng vậy. Tôi được làm việc với George Clooney hay Harry Connick nên cũng chẳng nhớ lắm”.

 

Dù là một diễn viên thành công trên con đường sự nghiệp nhưng với hôn nhân cô không người may mắn, vậy nhưng với một người lạc quan như Renee cô lại nghĩ rằng: “Tôi là người may mắn. Tôi nghĩ mình sinh ra là để được hạnh phúc”.

 

Bảo Hân
Theo JJ