Thúy Vinh đang yêu

"Tôi vừa có một bước ngoặt mới trong cuộc sống của mình. Lúc trước tôi vẫn đi ra đi vào giữa TPHCM và Hà Nội vì gia đình và việc kinh doanh, nhưng gần năm nay thì hơn nửa thời gian tôi sống, làm việc tại miền Nam và… đang yêu một người Sài Gòn", người mẫu tóc tém tâm sự.

Ít thấy Thúy Vinh thổ lộ chuyện tình cảm. Vì sao chị lại tiết lộ chuyện của mình lần này?

Đã là chuyện riêng tư thì tôi xin được giấu kín "hành tung" của người mình yêu. Chỉ biết rằng tôi đang yêu rất nhiều và chưa bao giờ yêu ai nhiều như thế. Tôi mong rằng đây sẽ là bến đỗ lâu dài nhất vì tôi đã tìm được người yêu lý tưởng trong đời mình và cảm thấy hạnh phúc với một tình yêu đúng nghĩa.

Với chị, yêu thế nào là đúng nghĩa?

Không thể định nghĩa được tình yêu, đối với tôi chỉ cần yêu và được yêu như thế là đủ.

Chị nghĩ sao về chuyện kết hôn với người đang yêu?

Chưa dám nghĩ đến điều gì quá xa vời nên không dám nói trước. Nhưng trong thâm tâm tôi đã tự trói buộc mình với người ấy.

Mối quan hệ giữa chị và Thanh Thảo, nhiều người nói là tình cảm "đặc biệt", nhiều người nói là ca sĩ và quản lý. Chị thì nói gì?

Tôi biết Thảo từ nhiều năm trước, lúc đó Thảo mới đi hát và chúng tôi chơi cùng nhóm bạn nhưng không thân lắm. Thú thật là nhìn Thảo lúc đầu tôi không có cảm tình và không thích nghe nhạc của Thảo vì tôi thích dòng nhạc trữ tình.

Sau này khi có dịp tiếp xúc nhiều, tôi hiểu được vì sao Thảo ít bạn thân, nhưng những ai thân với Thảo lại rất yêu quý và tôn trọng tình bạn với cô ấy một cách lâu dài.

Tôi có việc kinh doanh của mình tại Hà Nội, đang định mở thêm ở Sài Gòn nên cũng rất bận rộn. Hiện tại tôi, Thảo và nhạc sĩ Phương Uyên là những người bạn thân với nhau. Tôi cũng muốn san sẻ cùng Thảo những bộn bề công việc mà cô phải tự lo một mình. Tôi không dám nhận vai trò quản lý vì tôi nghĩ Thảo đủ khả năng hoạch định và tổ chức công việc cho mình.

Là người phụ nữ cứng rắn và cá tính, nhưng đã có lần chị phát biểu mình đau khổ vì… thất tình. Sự thật thì chị "thất tình" thế nào mà phải nói với mọi người?

Tôi chẳng bao giờ phát biểu mình bị phụ tình, chắc có nhầm lẫn nào đó vì trong tình cảm tôi thường hay dứt khoát trước. Nếu nhận thấy không thể lâu dài với nhau, tôi sẽ đồng ý để người ta ra đi, không bao giờ níu kéo.

Dĩ nhiên là phải buồn nhưng tôi không để mình bị ảnh hưởng nặng nề và thật lòng chúc phúc cho người ta và bản thân mình cũng phải tìm hạnh phúc riêng.

Đã bao nhiêu lần Thúy Vinh "để người ta ra đi" và ngược lại?

Tôi không muốn xem tình yêu là những chiến lợi phẩm. Tôi trân trọng tất cả những tình cảm đã qua và chỉ tự nguyện rút lui nếu gặp người có nhiều tham vọng mà bản thân mình là nguyên nhân ngăn cản bước tiến của họ trong tương lai.

Không coi tình yêu là chiến lợi phẩm, còn nếu thất tình, chị có coi là thất bại?

Tôi chỉ thất tình đúng một lần duy nhất, mối tình thuở học trò. Tôi âm thầm yêu một người bạn học mà cuối cùng người ấy lại lập gia đình với một người bạn thân của tôi. Tôi không nghĩ là mình thất bại, vì chắc nhờ có đổ vỡ mà cuối cùng bây giờ tôi mới gặp được một người tốt hơn và yêu tôi hơn.

Giã từ thể thao để đến với thời trang, vừa làm thời trang vừa kinh doanh, giờ đây vừa kinh doanh vừa quản lý ca sĩ. Đi nhiều lĩnh vực như vậy, chị nghiệm ra điều gì về sự lựa chọn nghề nghiệp của mỗi người trong cuộc sống?

Được vận động và làm những việc mình yêu thích là sự thú vị nhất của đời người. Tôi luôn mong muốn được học hỏi trong nhiều lĩnh vực và mỗi bước đi sẽ là một kinh nghiệm sống.

Thật sự chị thấy mình là người của thể thao, nghệ thuật hay kinh doanh?

Có năng khiếu thể thao từ bé, có đầu óc kinh doanh, nhưng tâm hồn lãng mạn.

Hoạt động thời trang không thường xuyên và cũng có vẻ không mặn mà lắm với nghề này nhưng tên vẫn được nhắc đến ở vị trí vedette, chị cảm thấy thế nào?

Lần đầu tiên bước chân vào nghề tôi đã may mắn là người mẫu của Milano và được tham gia trong những đêm thời trang thật sự chuyên nghiệp. Chính vì thế sau này khi nhận lời tham gia tôi thường suy nghĩ kỹ.

Tôi thích nhất được tham gia trong những chương trình thời trang mang tính đẳng cấp, diễn trên catwalk như sô "Đẳng cấp thời trang" của Công ty Lala. Vào mùa Giáng sinh này, tôi mong "Đẳng cấp thời trang lần 2" cũng sẽ là một đêm hội thời trang mang tính chuyên nghiệp.

Chị xuất hiện trong cả những clip ca nhạc của Thanh Thảo. Chị nghĩ sao về việc người mẫu thường “chuyển sân” làm diễn viên minh họa hay đóng phim?

Người mẫu tham gia làm diễn viên sẽ có nhiều lợi thế về vóc dáng và cách diễn xuất. Tôi cũng mong chờ một vai diễn trong phim thích hợp với tính cách của tôi. Vừa rồi tôi có tham gia một clip được thực hiện chủ yếu tại Đức và CH Czech. Tôi rất ít khi nhận lời minh họa video clip, đây là lần thứ hai.

Vừa rồi cầu mây nữ VN đoạt huy chương vàng đồng đội tại ASIAD Doha, cảm giác của chị như thế nào?

Tôi dõi theo từng trái cầu tung qua lưới và hét thật to mỗi khi đội nhà giành được chiến thắng. Cầu mây là môn chơi rất khó và cần sự khéo léo, lần này huy chương vàng là niềm hãnh diện rất lớn cho VN. Tôi cảm thấy rất vui mừng.

Lúc đó, chị nghĩ sao về những ngày mình từng gắn bó với môn thể thao này?

Xem các em thi đấu mình mới cảm nhận được sự khó khăn và cố gắng để đến được với những chiếc huy chương, mang niềm tự hào về cho đất nước. Tôi tự hồi tưởng lại những trận cầu ngày xưa và những lần đạt được thành tích cao, trong đó có cả mồ hôi và nước mắt.

Theo H.A.
Vnexpress