Thùy Dương - "Búp bê tình yêu"

Gặp Thùy Dương vào một chiều cuối tuần thật đẹp tại Hà Nội và lắng nghe cô chia sẻ câu chuyện về nghề người mẫu cùng ước mơ lớn của mình.

Sở hữu một khuôn mặt trái xoan thanh tú, thân hình cân đối, mảnh mai, cùng đôi chân thon dài, thế mà Thùy Dương chẳng mảy may suy nghĩ mình sẽ làm người mẫu, mặc dù cô cũng đã nhiều lần theo chị gái tới lớp học người mẫu của Trung tâm Elite, Hà Nội.

Thế rồi thật tình cờ, năng khiếu tiềm ẩn ấy bấy lâu nay của Thùy Dương đối với sàn diễn thời trang đã được phát huy khi có sự cộng hưởng giữa sức nóng của ánh đèn sân khấu và sự reo hò cổ vũ của khán giả.

Chúng tôi đã có dịp gặp gỡ Thùy Dương vào một chiều cuối tuần thật đẹp tại Hà Nội và lắng nghe cô chia sẻ câu chuyện về nghề người mẫu cùng ước mơ lớn của mình.

Hai lần thủ khoa để bắt đầu con đường nghệ thuật

Thùy Dương sinh ra tại Ninh Bình trong một gia đình mà bố mẹ đều là công chức nhà nước. Cô sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc với cây đàn keyboard. Khi trường Cao đẳng Nghệ thuật Quân đội (nay là Đại học Nghệ thuật Quân đội) tuyển sinh, Dương được mẹ khuyến khích thi vào khoa piano. Thật bất ngờ, Dương chẳng luyện thi ở Hà Nội ngày nào mà đỗ thủ khoa. Thế là mới 11 tuổi, Dương đã xa gia đình để lên Hà Nội học nhạc, sống tự lập.

Sau năm học đầu tiên, Dương phải thi tiếp lên hệ A và lần này cô tiếp tục đỗ thủ khoa. Rõ ràng lần đầu tiên có thể là may mắn, nhưng lần thứ hai là cả một sự quyết tâm và không thể phủ nhận yếu tố tài năng. Lúc đó, Dương càng có thêm niềm tin vào con đường mình đã chọn.

Suốt 7 năm tại trường, Dương luôn phấn đấu để đạt các điểm chuyên môn cao nhất. Thời gian còn là sinh viên, Thùy Dương được nhiều thầy cô chú ý vì cô có chiều cao lý tưởng của người mẫu, gương mặt đẹp, đầy sức sống. Chính vì thế, các thầy cô đều nói chắc như đinh đóng cột rằng Dương sẽ trở thành người mẫu như Hồ Ngọc Hà (Hà học trước Dương hai khóa và đã thành người mẫu nổi tiếng của Việt Nam).

Ba cuộc thi người đẹp mang nhiều dấu ấn ý nghĩa

Về phần Dương, cô lại chẳng thấy nghề người mẫu hấp dẫn và tự cho rằng mình không hợp với nghề này chút nào. Mặt khác, Thùy Dương thường khẳng định mình không thể làm người mẫu vì cô không đủ tự tin.

Ấy thế mà cuộc đời lại có những ngã rẽ bất ngờ mà bản thân Dương cũng không sao tưởng tượng nổi.

Trong một lần tình cờ hộ tống chị bạn đến Quỹ Văn hóa Hà Nội đăng ký tham dự cuộc thi Người đẹp Hà Nội - Việt Nam 2005, Dương gây được sự chú ý cho ban tổ chức. Lập tức, mọi người nhờ chị bạn động viên Dương tham gia cuộc thi.

Thoạt đầu, cô nhất quyết từ chối. "Sau đó em thấy cuộc thi cũng hay hay mà mình là người mới, chưa từng làm người mẫu bao giờ nên cứ thử xem sao, chẳng mất gì mà lại có thêm nhiều kỷ niệm vui!", Dương lại nhớ lại.

Được trang điểm, làm tóc và khoác lên mình những bộ trang phục lộng lẫy, Dương như trở thành một người hoàn toàn khác khi sải những bước uyển chuyển trên sân khấu.

Đến bây giờ, Dương cũng không hiểu sao lần đầu tiên lên sàn diễn mà cô không hề cảm thấy run hay lo lắng. Trái lại, cảm giác thích thú và hưng phấn tràn ngập trong cô. Giải á hậu 1 của cuộc thi khiến Dương vô cùng vui sướng.

Không lâu sau đó, khi cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2005 diễn ra, Dương lại muốn thử cảm giác lên sân khấu lần nữa để xem khả năng thật sự của mình đến đâu.

Tại vòng chung kết phía Bắc, Dương giành được giải vàng nhưng đến vòng chung kết toàn quốc, cô chỉ được giải an ủi siêu mẫu tài năng. Trước đó, ai cũng tin chắc cô gái sinh năm 1987 này ít nhất cũng được giải nhì hoặc giải ba chung cuộc. Tuy nhiên, cuộc thi đã đánh dấu sự nghiệp làm người mẫu của Thùy Dương. Cô trở thành gương một người mẫu thế hệ thứ ba đầy triển vọng của Hà Nội.

Sau hai cuộc thi, Dương vẫn còn chờ đợi một cuộc thi nữa. Thật ra, cô đã chờ từ khi bước vào thời thiếu nữ. Đó là cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.

Lúc nào Dương cũng ước mong được một lần trong đời tham dự cuộc thi tầm vóc này. Năm 2006 chính là thời điểm thích hợp. Nếu để 2 năm sau, biết đâu mọi chuyện lại rẽ theo hướng khác và điều cô sợ nhất là mất đi sự háo hức.

Thùy Dương may mắn được lọt vào top 10 cô gái đẹp nhất cuộc thi. Thế nhưng, Dương đã chuẩn bị tinh thần mình sẽ không đoạt được chiếc vương niệm Hoa hậu. Cô đã có giải thưởng cao trong cuộc thi Siêu mẫu phía Bắc, trong khi những người đăng quang Hoa hậu thường chưa từng đoạt giải thưởng nào trước đó. Dương nghĩ rằng mình cũng thực hiện được mơ ước và học được nhiều bài học lớn về cuộc sống từ hậu trường của cuộc thi quy mô này.

Ước mơ dành cho sự nghiệp ca hát

Trong đêm chung kết Siêu mẫu toàn quốc; phần trình diễn của Thùy Dương gây ấn tượng đối với khán giả vì cô vừa đánh đàn piano, vừa hát ca khúc "Giọt nắng bên thềm". Ấn tượng này nhân lên gấp đôi với giới thời trang Sài Gòn vì ai cũng biết Hồ Ngọc Hà từng đoạt giải nhì cuộc thi Siêu mẫu lần đầu tiên (năm 2002) và khi mới vào nghề hát, cô đã trình diễn ca khúc này với đàn piano.

Bây giờ, một cô người mẫu học cùng trường với Hồ Ngọc Hà trình diễn tiết mục tương tự. Mọi người đều dự đoán sẽ có một Hồ Ngọc Hà thứ hai.

Thông thường, các người đẹp hiếm khi khen ngợi các người đẹp khác. Vậy mà Thùy Dương lại không tiếc lời khen và ngưỡng mộ siêu mẫu đàn chị (nay là ca sĩ) Hồ Ngọc Hà.

Thùy Dương nói: "Hồ Ngọc Hà đẹp và tài năng, nếu em không nói ra thì mọi người cũng đã biết rất rõ điều đó. Mình công nhận người khác thì người khác cũng công nhận mình. Giả sử sau này có ai hâm mộ người mẫu... Thùy Dương, em cũng thích lắm chứ!".

Dương cũng bất ngờ khi cô có nhiều điểm giống Hồ Ngọc Hà trên con đường sự nghiệp. Ước mơ lớn nhất của Dương là trở thành ca sĩ chuyên nghiệp.

Dương tâm sự: "Em sẽ đi theo dòng nhạc nhẹ, nhưng không phải là nhạc thị trường và cũng không phải là R&B. Em quyết tâm đến cùng với dự định của mình. Mặc dù hiện tại có nhiều người mẫu trở thành ca sĩ, nhưng em sẽ không nhụt chí vì sợ cạnh tranh. Đó là động lực để em cố gắng hơn".

Cô người mẫu Hà Nội này vẫn đang chờ thời điểm phù hợp để thực hiện kế hoạch trở thành ca sĩ. Thùy Dương không muốn bắt đầu sự nghiệp ca hát ở Hà Nội vì thị trường âm nhạc tại đây không nhộn nhịp và năng động như TP.HCM, mọi cố gắng sẽ dễ dàng trở nên vô nghĩa. Mong rằng thời khắc vàng mà Thùy Dương mong đợi sẽ sớm đến!.

Quan điểm và sở thích của Thùy Dương:

Hiện tại, Thùy Dương là nhạc công keyboard của Đoàn nghệ thuật Quân khu 2

Thùy Dương thích nghe nhạc hip-hop, rất mê giọng hát của Trần Thu Hà và Mỹ Linh.

Siêu mẫu thế giới mà Thùy Dương mê nhất là Gemma Ward vì "Cô ấy có gương mặt lạ và đẹp, nhìn một lần là không thể quên!".

Quan điểm nghệ thuật: Một bản nhạc không chỉ được đánh bằng tay mà còn bằng cả tâm hồn.

Quan điểm trong cuộc sống: "Khả năng của mình làm được đến đâu thì nên cố làm hết sức!".

Về bạn trai, Dương muốn tìm một người thông minh, giỏi làm ăn và có chiều sâu vì cô tự nhận mình là người sống sâu sắc và tinh tế.

Theo Lương Mạnh Hải - Lệ Băng
Phong Cách