Thu Phượng: “Có nhiều đồn đại về hôn nhân giữa tôi và Thành Trung”

(Dân trí) - Thừa nhận sự bế tắc trong cuộc sống vợ chồng với diễn viên hài Thành Trung nhưng “sao mai” Thu Phượng cũng khẳng định cả hai chưa ly hôn. Né tránh câu hỏi về người thứ ba, Thu Phượng nhắc nhiều về cô con gái bé bỏng, về dự định đi hát trở lại…

Dư luận đang ồn ào về cuộc hôn nhân tan vỡ giữa “sao mai” Thu Phượng và diễn viên Thành Trung, bản thân chị cũng vừa lên báo thừa nhận sự bế tắc trong cuộc sống vợ chồng và rằng chỉ chấp nhận hi sinh cho gia đình khi có một gia đình êm ấm và hạnh phúc, vậy đâu là sự thật?

Sau bài báo tôi lên tiếng vừa rồi, tôi đã nhận được rất nhiều cuộc gọi từ các anh chị phóng viên, nhưng tôi không muốn nói quá nhiều về việc gia đình mình trên mặt báo!

Nói vậy là đủ để mọi người hiểu để dù sao đi nữa khi tôi và Trung có như thế nào thì cũng không ai thắc mắc. Và quan trọng nhất là bản thân tôi khi xuất hiện trở lại tôi muốn được là chính mình mà không phải giấu diếm bất kỳ điều gì... Sự thật là như vậy và chỉ có vậy mà thôi!
 
Hình ảnh Thành Trung - Thu Phượng hạnh phúc trong ngày cưới cách đây 3 năm
Hình ảnh Thành Trung - Thu Phượng hạnh phúc trong ngày cưới cách đây 3 năm

Hình ảnh Thành Trung - Thu Phượng hạnh phúc trong ngày cưới cách đây 3 năm

Không chỉ mối tình đẹp mà ngày hôn lễ rộn tiếng cười với sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ phía Bắc của họ cũng để lại ấn tượng cho nhiều người

Không ít luồng ý kiến cho rằng để chuyện tình đẹp giữa chị và Thành Trung đi vào bế tắc như thời điểm hiện tại là vì có sự chen ngang của người thứ ba?

Nếu có người nào chen ngang cuộc sống vợ chồng tôi bây giờ thì liệu có được chấp nhận hay tán thành không khi tôi và Trung vẫn đang là vợ chồng? Chính vì vậy mà tôi không muốn nói đến việc ý kiến hay những lời đồn đại xung quanh chúng tôi trong thời gian nhạy cảm này!

Tôi muốn nhắc lại một lần nữa là tôi xuất hiện trở lại này là vì tôi đang có những dự định mới trong cuộc sống và có liên quan đến việc ca hát của tôi sắp tới chứ không phải để nói mãi về chuyện gia đình! Tôi sẽ chỉ lên tiếng một lần này nữa thôi!

Vậy người thân, gia đình hai bên phản ứng sao trước tình trạng hôn nhân bế tắc của chị và anh Thành Trung?

Làm gì có gia đình nào không buồn. Ai cũng sẽ buồn nếu là những người sống tình cảm và thật sự yêu thương quí mến vợ chồng tôi!

Theo một số nguồn tin, nguyên nhân  dẫn đến sự bế tắc trong cuộc sống gia đình của chị đã nhen nhóm từ lâu, đơn cử là những lời “bóng gió” của diễn viên Thanh Trung trên báo chí. Hỏi thật, chị có cảm thấy chạnh lòng khi chồng mình thể hiện quan điểm thiên chức của người phụ nữ là làm vợ, làm mẹ và làm nền cho người đàn ông mà họ yêu”, hay khẳng định không bao giờ nói với vợ rằng “sẽ mãi mãi yêu em”?

Chị đang nhắc đến những lời nói của chồng tôi trả lời trên một số báo mạng gần đây nhất? Lúc trước, tôi có suy nghĩ và có cảm thấy buồn nhưng bây giờ tôi không còn buồn nữa. Tôi đang rất bận rộn tập trung cho dự định mới trong cuộc sống của tôi và con gái mình...
 
Những hình ảnh hiếm hoi về con gái đầu lòng của Thành Trung - Thu Phượng


Những hình ảnh hiếm hoi về con gái đầu lòng của Thành Trung - Thu Phượng
Những hình ảnh hiếm hoi về con gái đầu lòng của Thành Trung - Thu Phượng

Nhắc đến con gái, chị có thể chia sẻ chút ít về cháu được không? Hình như từ ngày sinh cháu, vợ chồng chị chưa từng “khoe” con trong bất kì sự kiện nào?

Đúng vậy, nhưng bây giờ thì tôi lại muốn cho mọi người thấy cháu vì cháu chính là công sức của tôi trong gần 2 năm qua... Một cô bé 21 tháng tuổi, thông minh và rất tình cảm với mẹ!

Tên cháu là Võ Nguyễn Vi An. Ở nhà tôi gọi cháu là Zon, năng khiếu là nói và hát rất sớm... Bé Zon có một trí nhớ rất tốt, gặp ai nói tên một lần là cháu không bao giờ quên!

Tôi luôn cảm thấy hạnh phúc khi có cháu và đến giờ cháu là người đang chiếm giữ mọi tâm tư tình cảm của tôi...

Chị nhận xét thế nào về vai trò người cha của Thành Trung đối với con gái?

Điều này tôi không muốn nói đến... Chồng tôi là người hiểu rõ nhất nên nếu có thể tôi sẽ để chồng tôi nói về điều này!

Trở lại dự định ca hát của chị, hình như đã khá nhiều lần kể từ sau khi kết hôn chị “rậm rịch” đi hát lại mà chưa thành, lần này chị đã xác định rõ ràng chưa?

Tôi sẽ hát và đó như là cái nghiệp mà có lẽ tôi sẽ không thể từ bỏ! Tôi không mong mình hát để nổi tiếng vì với những người nghệ sĩ như tôi thì luôn khao khát được làm những gì mình đam mê. Tôi luôn ấp ủ nó nhưng tôi không vội. Tôi còn nhiều dự định riêng nữa để có thể ổn định cuộc sống của 2 mẹ con tôi!
 
Bế tắc và buồn nản trong cuộc sống hôn nhân hiện tại, Thu Phượng quyết tâm trở lại sân khấu
Bế tắc và buồn nản trong cuộc sống hôn nhân hiện tại, Thu Phượng quyết tâm trở lại sân khấu

Bế tắc và buồn nản trong cuộc sống hôn nhân hiện tại, Thu Phượng quyết tâm trở lại sân khấu

"Sao mai" này khẳng định sẽ bắt đầu lại từ đầu, sẽ lấy lại phong độ giọng hát và sẽ trở lại với công chúng

Chị nghĩ sao khi người ta nói quyết định trở lại sân khấu lần này của Thu Phượng chỉ là giải pháp bù lấp sự trống trải, bế tắc trong cuộc sống hôn nhân?

Điều này thì còn phải tùy thuộc xem sự may mắn của tôi đến đâu. Tôi vẫn sẵn sàng nghĩ đến việc quay trở lại ca hát thì chắc chắn không phải là để cho vui rồi vì tôi không còn trẻ nữa...Hơn nữa,  tôi sẽ phải bắt đầu lại đúng là từ vạch xuất phát, một chặng đường dài nhưng không hiểu sao tôi không thấy nản chí. Tôi có động lực, đó là vì mẹ tôi và con gái tôi!

Quay trở lại ca hát, chị bắt đầu từ đâu?

Từ đầu, từ việc học Thanh Nhạc đến việc xin hát lại tại các quán bar ca nhạc... Tôi sẽ lấy lại phong độ giọng hát và cảm giác sân khấu và sẽ trở lại với công chúng!!!

Xin chúc chị thành công!

Hà Thanh