Thí sinh Đồ Rê Mí gọi Xuân Bắc là… “em”

(Dân trí) - “Em Xuân Bắc ơi em đừng có quậy, chị cho kẹo” - màn “dỗ dành” giám khảo liều lĩnh và độc đáo bằng kẹo mút của siêu quậy chính hiệu Lê Huỳnh Bảo Ngọc khiến Ban Giám khảo cười tít mắt.

Là thí sinh mở màn biểu diễn tiết mục đơn ca của các thí sinh đội Đồ, bé Vũ Thu An, 
Là thí sinh mở màn biểu diễn tiết mục đơn ca của các thí sinh đội Đồ, bé Vũ Thu An, 8 tuổi đến từ Quảng Ninh đã lựa chọn một ca khúc rất xúc động “Mẹ là quê hương”.

Cô bé răng sún chưa từng chịu thua bất cứ điệu nhảy khó nào. 
Cô bé răng sún chưa từng chịu thua bất cứ điệu nhảy khó nào. 

Trước khi đến với Đồ Rê Mí, Thu An đã giành được nhiều huy chương về khiêu vũ. Chính ưu thế này đã giúp Thu An thể hiện phần vũ đạo khá tốt.

Tuy nhiên việc lựa chọn một ca khúc khó và có lẽ tâm lý mở đầu khiến cô bé bị lạc 1, 2 nốt. Giám khảo Thanh Lam nghiêm khắc nhận xét Thu An biểu cảm gương mặt tốt nhưng chưa tập trung vào giọng hát, có những đoạn để cảm xúc trôi tuột đi. Không đồng tình với quan điểm đó, giảm khảo Phương Uyên cho rằng: “Uyên nghĩ chị Lam lớn rồi nên chị Lam có thể nói được tình cảm sâu sắc từ trong lòng nhưng với bé tình cảm có thể là một cái gì đó vui sướng”. 

Và Phương Uyên quay sang nói với thí sinh: “Nhìn cặp mắt của con rất vui, cô Lam bị già từ bé rồi”.
Và Phương Uyên quay sang nói với thí sinh: “Nhìn cặp mắt của con rất vui, cô Lam bị già từ bé rồi”.

Cũng giống như Thu An, bé Nguyễn Bảo Châu (Hà Nội) học vũ đạo rất nhanh. 
Cũng giống như Thu An, bé Nguyễn Bảo Châu (Hà Nội) học vũ đạo rất nhanh. Bé thể hiện tiết mục “Chuột trộm trứng” vô cùng tự nhiên, nhí nhảnh. 

Tuy nhiên, giám khảo Thanh Lam vẫn yêu cầu ở Thu An nhiều hơn nữa, cô thẳng thắn chia sẻ: “Cô thích con dí dỏm hơn và phải lấy hơi khi hát”. 

Cô bé để lỗi 4 lần hụt hơi vì dừng lại… nuốt nước bọt.
Cô bé để lỗi 4 lần hụt hơi vì dừng lại… nuốt nước bọt.

Giám khảo Xuân Bắc cũng mon men lên sân khấu đòi… làm chuột. 

Giám khảo Xuân Bắc cũng mon men lên sân khấu đòi… làm chuột. Biểu cảm của anh bị MC Ốc Thanh Văn bắt bài: “Chuột đi ăn trộm trứng chứ đâu có đi tắm biển mà nằm tạo dáng thế này”.

Màn lột xác ngoạn mục nhất đến từ thí sinh Nguyễn Tấn Minh (Thừa Thiên - Huế).
Màn lột xác ngoạn mục nhất đến từ thí sinh Nguyễn Tấn Minh (Thừa Thiên - Huế). 

Với ca khúc “Tôi yêu Việt Nam”, Tấn Minh đã chạm đến trái tim người nghe 
Với ca khúc “Tôi yêu Việt Nam”, Tấn Minh đã chạm đến trái tim người nghe khi tự tin một mình làm chủ sân khấu.

Phương Uyên dành lời khen ngợi Tấn Minh.
Phương Uyên dành lời khen ngợi Tấn Minh.

“Ở show diễn đầu tiên khi biểu diễn nhóm, con hát rất đơ làm cô lo lắng nhưng sau tiết mục hôm nay cô sẽ suy nghĩ lại. Cô thích phong cách của con. Đây mới chính là con”, nhạc sỹ Phương Uyên dành lời khen ngợi Tấn Minh.

Được đánh giá xuất sắc nhất trong đêm thi của đội Đồ 
Được đánh giá xuất sắc nhất trong đêm thi của đội Đồ là phần thể hiện của bé Lê Huỳnh Bảo Ngọc đến từ Cần Thơ.

“Cháu hát về đảo xa” là món quà nhỏ mà thí sinh 6 tuổi muốn gửi tặng 
“Cháu hát về đảo xa” là món quà nhỏ mà thí sinh 6 tuổi muốn gửi tặng những người lính đang ngày đêm canh giữ biển trời Tổ quốc.

Giám khảo Đặng Châu Anh hết lời khen Bảo Ngọc: “Hát hay, diễn tốt, đáng yêu”. Giám khảo Phương Uyên thì hài hước: “Không biết hồi nhỏ con có hát hay bằng cô Thanh Lam không nhưng chắc chắn là con múa hay hơn cô Thanh Lam”.

Với gu âm nhạc đầy tinh tế, giám khảo Thanh Lam góp ý: “Mặc dù con múa rất đẹp, đẹp hơn cô Thanh Lam nhưng có một điều cô nhắc con lần sau con nhớ hát rõ lời để khán giả hiểu hơn bài hát và cảm xúc của mình”.

Để thử khả năng phản ứng của Bảo Ngọc, nghệ sỹ hài Xuân Bắc đã đặt cho bé tình huống: “Các bạn phụ hoạ cho con có bạn bỏ đội hình, đội ngũ, nếu như con là đại đội trưởng con sẽ nhắc các bạn đó như thế nào”.

Bảo Ngọc đã đáp lại rất nhanh: “Phải nói nhỏ nhẹ với mấy em vì mấy em còn nhỏ”. Rồi nghệ sỹ Xuân Bắc chỉ vào mình và nói: Đây là bạn nhỏ đây, bạn nhỏ không tập trung, bạn nhỏ vẽ này. Siêu quậy Bảo Ngọc không chút e ngại “chấn chỉnh” vị giám khảo “thiếu nhi lâu năm” này: “Em Xuân Bắc ơi em đừng có quậy, chị cho kẹo”.

Giám khảo Xuân Bắc hỏi tiếp: “Kẹo đâu đấy”, Bảo Ngọc dõng dạc: “Kẹo chị mua”, “Tiền đâu mà chị mua” - Xuân Bắc không khoan nhượng. “Tiền chị đi được giải Đồ Rê Mí” - Bảo Ngọc làm khán giả trường quay cười nghiêng ngả vì câu trả lời hóm hỉnh của mình.

Sự tự tin và bản lĩnh sân khấu của cô bé 6 tuổi Lê Huỳnh Bảo Ngọc khiến nhạc sỹ - ca sỹ Phương Uyên phải trầm trồ khen ngợi: “Tất cả những hành động của con rất chuyên nghiệp. Con chính là ngôi sao của đêm nay”.

Phương Nhung