Thăm nhà quán quân Đồ Rê Mí 2012

(Dân Trí)- Sau 2 ngày đăng quang, sáng ngày 12.8, cậu bé Trần Lê Nhật Tiến (quán quân Đồ rê mí 2012) đã về đến nhà tại xóm 7, xã Thạch Bằng (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) trong vòng tay vui mừng của người thân và bà con hàng xóm.

“Nhà quán quân nhí” của vùng quê nghèo

Suốt cả ngày hôm nay, nhà cậu bé Trần Lê Nhật Tiến lúc nào cũng không ngớt khách khứa đến chúc mừng. Từ điện thoại bàn đến điện thoại di động của bố mẹ Tiến lúc nào cũng nhận được lời chúc về sự kiện này.

Anh Trần Quang Trinh (bố Nhật Tiến) xúc động: Từ hôm cháu nhận giải thưởng cao nhất, lúc nào cũng có người gọi điện, nhắn tin chia vui. Không chỉ người quen mà nhiều khán giả ở tận trong Nam, ngoài Bắc cũng gửi lời chúc mừng. Hôm qua, tôi phải xóa 5 ổ tin nhắn mới có thể đọc được tin nhắn mới của mọi người gửi đến. Thực sự rất xúc động trước tình cảm của mọi người dành cho gia đình và cháu”.

Giọt nước mắt hạnh phúc và xúc động của 2 bố con sau đêm đăng quang
Giọt nước mắt hạnh phúc và xúc động của 2 bố con sau đêm đăng quang

Được biết hơn gần 12h đêm 11.8, cả gia đình Tiến mới lên xe từ Hà Nội về đến nhà trong sáng 12.8. Tuy nhiên, khi chúng tôi đến nhà Tiến đang nô đùa nghịch ngợm với các bạn trong xóm. Với 23kg,cao chưa đến 1m, Trần Lê Nhật Tiến nhìn nhỏ hơn so với lúc lên hình nhưng gương mặt rất sáng và lém lỉnh. Trong nhà Tiến là ảnh cả của 2 cô em gái với cái tên rất dễ thương Trần Lê Khánh Thư và Trần Lê Ly Na.

Tiến là anh cả của 2 cô em gái xinh xắn
Tiến là anh cả của 2 cô em gái xinh xắn

Anh Trần Quang Trinh tâm sự: “Ngay từ nhỏ cháu đã bộc lộ niềm đam mê âm nhạc của mình. Khi bước vào giai đoạn ăn dặm, cháu rất lười ăn và uống sữa, nhưng cứ lúc nào bố mẹ mở nhạc thiếu nhi, nhìn thấy các bạn thiếu nhi trên ti vi thì cháu ăn rất nhanh”.

Chưa hề qua một trường lớp hay một câu lạc bộ thiếu nhi nào, nhưng Tiến có khả năng cảm thụ âm nhạc rất nhanh. Nhà thuộc khu vực vùng nông thôn, nên chuyện tìm được một lớp học nhạc là điều hoàn toàn xa lạ ở vùng quê nghèo Thạch Bằng. Người thầy dạy hát cho Tiến chính là những băng đĩa được bố mẹ tìm mua. Tiến về tự mày mò, ngồi nghe đi nghe lại và chỉ sau khoảng 2 ngày em có thể hát trơn tru bài hát.

Nụ cười lém lỉnh của tân quán quân Đồ Rê Mí
Nụ cười lém lỉnh của "tân quán quân Đồ Rê Mí"

Bố Tiến chia sẻ về kỷ niệm nhớ nhất về Tiến: “khi đó Tiến khoảng 3 tuổi, một lần bố mở bài “Dấu chấm hỏi” cho cháu nghe. Được một lúc thì tháy cháu khóc nức nở, ai nói chi cũng không chịu nín. Sau này mới biết, nhìn các bạn trên tivi đi ăn xin và giọng của bạn hát làm Tiến xúc động vì thương các bạn quá”.

Mặc dù thấy con sớm bộc lộ năng khiếu nhưng anh chị vẫn sợ cho con tham dự những chương trình ca nhạc lớn. Khi Tiến 5 tuổi nhiều lần xin bố mẹ đăng ký cho tham gia chương trình Đồ Rê Mí nhưng vì Tiến quá nhỏ con nên bố mẹ lại thôi.

Tranh thủ chụp ảnh cùng nhà báo Lại Văn Sâm trước giờ biểu diễn
Tranh thủ chụp ảnh cùng nhà báo Lại Văn Sâm trước giờ biểu diễn

Những ngày đầu của Đồ Rê Mí, mẹ là người đồng hành cùng em. Chị Lê Thị Lài – mẹ Tiến là một thợ trang điểm của hiệu ảnh gia đình, đã đưa con đi thi ròng rã 1 tháng tại Hà Nội. Trong thời gian ở Hà Nội đi thi, đã có rất nhiều kỷ niệm đối với mẹ con chị Lài: “Có một lần, khi ấy chương trình mới phát sóng được 3 tối chủ nhật. 2 mẹ con đang từ khách sạn đi ra, khi thấy cháu có một số người đang đứng trước cổng tỏ ra rất vui mừng và chạy lại ôm hôn  nói chuyện cháu rất tình cảm. Thực sự lúc ấy tôi rất xúc động vì không ngờ cháu nhận được sự quan tâm của mọi người đến như vậy”. 

Trước đêm chung kết, cả bố mẹ và các chú gì đều ra Hà Nội để cỗ vũ cho Tiến. Việc giành 2 giải thưởng cao trong đêm chung kết là một kết quả ngoài sức mong đợi của Tiến và gia đình. "Lúc đầu cháu đi thi chỉ như một hạt cát giữa các bạn nhỏ. chỉ muốn cho cháu thảo niềm mong ước. Nhưng không ngờ cháu lần lượt vào sâu các vòng thi. Giây phút cháu được xướng tên, cả gia đình tôi đều vỡ òa trong niềm vui mừng. Đó thực sự là niềm hạnh phúc rất lớn cháu đã mang đến cho mọi người trong gia đình".

Nhà quán quân viết chữ đẹp

Không chỉ hát hay, nhảy đẹp, mà Nhật Tiến còn khiến chúng tôi bất ngờ trước khả năng viết chữ rất đẹp. Chị Lài cho lấy cho chúng tôi xem những bài thi chữ đẹp của Tiến được chị gói cất cẩn thận. Nhìn vào nét chữ của Tiến thật khó tin đó là những nét chữ được viết bởi cậu bé chỉ vừa tròn 9 tuổi này.

Viết chữ đẹp là năng khiếu nổi bật của Tiến trên lớp
Viết chữ đẹp là năng khiếu nổi bật của Tiến trên lớp

Các nét chữ đều tăm tắp, mềm mại. Đáng ngạc nhiên hơn, ở trên trường lớp, cái tên Lê Trần Nhật Tiến được thầy cô biết đến không phải vì khả năng ca hát mà là khả năng viết chữ đẹp và biệt tài kể chuyện hóm hỉnh của mình. Cô giáo (chủ nhiệm lớp 2 của Tiến) cho biết: “Tiến cũng tham gia đội măng non của trường, em hát rất hay. Nhưng thành tích nỏi bật của em là viết chữ đẹp. Các tập vở của Tiến được trình bày rất cẩn thận. Năm nào em cũng là đại diện của nhà trường đi thi viết chữ đẹp trong tỉnh và huyện”.


Bài kiểm tra viết chữ viết của Tiến
Bài kiểm tra viết chữ viết của Tiến

Với năng khiếu này, suốt 3 năm học Tiến đều đạt giải cao về viết chữ đẹp. Năm học lớp 2, Tiến rinh về giải I tỉnh môn viết chữ đẹp. “Bài thi của Tiến được điểm cao nhất trong nhóm giải I viết chữ đẹp của tỉnh năm đó. Năm học 2011 – 2012 vừa qua, em có tên trong danh sách đi thi viết chữ đẹp của tỉnh để đi thi ngoài Hà Nội nhưng do tham dự Đồ Rê Mí nên không đi được”. Cô Nguyệt tự hào nói về cậu học trò cũ.

“Không chỉ gia đình, mà sau khi ban giám khảo công bố giải thưởng cao nhất, cô giáo và nhiều thầy cô theo dõi chương trình cũng bật khóc vì quá hạnh phúc và tự hào về em”. Cô Nguyệt phấn khởi chia sẻ thêm.

Mặc dù đạt giải cao, bố mẹ Tiến cũng cho rằng, sẽ bồi dưỡng năng khiếu cho em nhưng bên cạnh đó, học tập vẫn là nhiệm vụ chính của Tiến trong lúc này. “Gia đình cũng rất muốn tạo điều kiện cho cháu có môi trường học tập âm nhạc tốt. Tuy nhiên, gia đình ở khu vực vùng nông thôn, cách qua xa trung tâm thành phố. Điều kiện còn chưa cho phép để cháu vừa học văn hóa và bồi dưỡng năng khiếu. Còn về chuyện để cháu tham gia các lời mời  ca nhạc thì sẽ hạn chế. Gia đình chỉ muốn dừng lại ở việc cho cháu tham gia các chương trình ca nhạc để học hỏi và giao lưu".

Tiến chụp ảnh cùng bố mẹ và chú ruột
Tiến chụp ảnh cùng bố mẹ và chú ruột

Khi được hỏi về ước mơ của mình, cậu bé lém lỉnh Trần Nhật Tiến tỏ ra rất tham vọng: "Cháu rát muốn trở thành ca sĩ hát và nhảy hip hop thật đẹp nữa, nhưng cháu cũng muốn mình mình vừa hát thật hay nhưng cũng học thật giỏi”.

Chia sẻ về giải thưởng đặc biệt, Tiến hồn nhiên nói “con muốn thật nhanh đến lúc được sang Úc. Con muốn sang bên dó để học và hát tiếng Anh thật chuẩn, muốn xem các bạn nhỏ bên đó cuộc sống như thế nào nữa”.

Phượng Vũ – Văn Dũng