“Thảm họa Vpop”

Trong hai ngày liên tiếp công chúng được đón nhận 2 tin mà dám chắc là khối người trong số họ sẽ phải hoảng hồn: hai “thảm họa” của Vpop Việt tuyên bố cho ra tác phẩm mới.

“Thảm họa Vpop”  - 1

Hai "thảm họa Vpop"

Phi Thanh Vân, sau Da nâu 1, Da nâu 2 gây kinh thiên động địa, tiếp tục tung lên youtube video Thẩm mỹ viện. Mà theo dư luận thì “tác phẩm” mới này rất xứng danh thảm họa.

Còn người thể hiện ca khúc Nói dối - gây kinh hãi cho người nghe nhạc Việt trong thời gian gần đây - hôm 18/5 lên báo tuyên bố xanh rờn “quá mừng vì được lọt vào top thảm họa”.

Trong trường hợp này có thể nói niềm vui của những cá nhân trên đã trở thành nỗi buồn, niềm khiếp sợ của hàng triệu người Việt. Nếu một thảm họa khác của showbiz Việt là Lê Kiều Như cũng tuyên bố cho ra ca khúc mới vào thời điểm này, có lẽ dư luận sẽ không thể “đỡ” nổi.

Không cần phải nói thêm về chất lượng 4 ca khúc: Da nâu 1, Da nâu 2, Thẩm mỹ viện, Nói dối. Có một câu hỏi đặt ra là tại sao những sản phẩm kinh khủng như thế này lại có thể tồn tại lâu đến vậy?

Có lẽ chúng ta phải chấp nhận một thực tế rất tréo ngoe là sống trong thời đại số thì “mọi giá trị có thể đảo lộn hết cả”. Không ai có thể ngờ một ngày những người kém tài lại có chỗ để thể hiện hết mình (cái tài dở) và chết nỗi tên tuổi của họ lại trở nên “phổ biến” nhanh đến mức đáng sợ…

Những ngày qua không ít bạn trẻ đã treo đường dẫn: “Thảm họa Vpop mới” để mời mọi người vào xem, họ vào nghe để được cười hô hô, ha ha, và bình luận về sự kinh khủng của “thảm họa”. Được khán giả nghe nhiều, thế là thành công rồi, ai quan tâm đến khán giả nói gì. Đó cũng là một trong những con đường sống của các “thảm họa Vpop”.
 
 
 
Theo Thể Thao & Văn Hóa