Thái Trinh, Trọng Khương bất ngờ bị loại khỏi The Voice

(Dân trí) – Thái Trinh và Trọng Khương là hai giọng ca luôn được đánh giá cao tại The Voice nhưng may mắn đã không mỉm cười với họ khi tỉ lệ bình chọn không cao và trong vòng sing-off, họ đã gặp phải những đối thủ quá “nặng kí”.

Mở đầu chương trình, Hồ Ngọc Hà đã hứa hẹn các thí sinh của đội minh trong đêm gala thứ 6 sẽ chứng minh được tình yêu âm nhạc và sự tôn trọng đối với khán giả của The Voice.

Mở đầu cho hành trình “chứng minh tình yêu âm nhạc” đó là Nguyễn Thị Thái Trinh. Trinh chọn cho mình một nhạc phẩm đã khá quen thuộc với khán giả Việt Nam – nhạc phẩm “Bonjour Vietnam” gắn liền với những tình cảm tha thiết dành cho quê hương đất nước.

Bằng sự mộc mạc, giản dị của mình, Thái Trinh đã thể hiện trọn vẹn ca khúc và được khen ngợi bởi sự tinh tế về gu thẩm mỹ và cách thể hiện. Quả thực, sau những gì cầu kỳ, rườm rà, sự giản dị và tinh tế của Thái Trinh bỗng trở nên mới lạ và hấp dẫn khán giả.

Đại diện thứ 2 của đội Hà Hồ - chàng trai mỏng manh, yếu đuối Đào Bá Lộc đã chọn khúc tình ca “We Found Love” và được khen ngợi vì giọng ca tình cảm, ấm áp. Lộc đã có được một tâm trạng phù hợp để thể hiện bài hát nhưng dường như chàng trai nhỏ nhẹ này vẫn chưa có được sự tự tin để giải phóng bản thân trên sân khấu.

Thái Trinh, Trọng Khương bất ngờ bị loại khỏi The Voice



Ở Đào Bá Lộc, khi nghe cậu hát, người ta cảm thấy chưa thật “đã”, có lẽ vì lý do sức khỏe mà Lộc cần phải “giữ sức” hay đó là một “ngón đòn” mà Lộc đã khéo léo sử dụng để khiến khán giả luôn phải chờ đợi, háo hức và thấy thiếu, để rồi muốn được nghe cậu hát nhiều hơn nữa.

Sở hữu một quãng giọng đẹp và hiếm, Bùi Anh Tuấn có lợi thế ở một giọng hát ổn định. Chàng trai của “Nơi tình yêu bắt đầu” đã quyết định “Sống trọn cho nhau” trong đêm liveshow 6. Ở Bùi Anh Tuấn, các huấn luyện viên muốn giữ một hình ảnh chàng trai thư sinh lãng tử và không yêu cầu ở cậu sự đột phá.
 

Thái Trinh, Trọng Khương bất ngờ bị loại khỏi The Voice


Có thể nhận thấy mỗi lần xuất hiện trên sân khấu, Bùi Anh Tuấn đều không khiến các fan hâm mộ cậu phải thất vọng. Giọng hát và phong độ ổn định là một thế mạnh mà Anh Tuấn sở hữu. Đó chính là tiền đề của sự chuyên nghiệp.

Tiêu Châu Như Quỳnh đã day dứt trong “Giấc mơ tìm không thấy”. Trong phần thi này, Quỳnh tập trung vào giọng hát và thể hiện được hết những thế mạnh của bản thân trên sân khấu. Giọng hát ổn cộng thêm một ngoại hình đẹp, mỗi lần Như Quỳnh đứng trên sân khấu là một lần khiến khán giả bị hút hồn.

Giọng hát của cô được nhận xét là có nội lực và rất truyền cảm. Cách thể hiện của Quỳnh đêm qua được huấn luyện viên Trần Lập nhận xét là hoàn hảo bởi cô đã thể hiện một bài hát chậm mà không hề để lộ khuyết điểm nào đáng kể. Tuy nhiên, Thu Minh lại cho rằng tiết tấu đều khiến phần thi của Quỳnh thiếu hấp dẫn.

“Cô gái tự tin nhất The Voice” Đinh Hương rất được lòng huấn luyện viên Thu Minh. Với đôi mắt “điên điên”, cô được ví như một phù thủy đang thôi miên người khác. Rocker sexy nóng bỏng của đêm qua còn được “khen khéo” là đối thủ đáng gờm cho rocker ở đội Trần Lập.

Luôn xuất hiện rất tự tin, dường như sân khấu của The Voice là để Đinh Hương xuất hiện khoe sắc khoe tài nhưng Hồ Ngọc Hà đã có một lời khuyên vô cùng chân tình và tinh tế cho Hương: “Em hãy khoe từ từ thôi, để khán giả còn được bất ngờ vì em. Nếu em khoe hết, lần sau em còn gì để khiến khán giả bất ngờ nữa?!”
 
Thái Trinh, Trọng Khương bất ngờ bị loại khỏi The Voice

Ở đội Hà Hồ, hai ca sĩ được khán giả bình chọn nhiều nhất là Bùi Anh Tuấn và Đinh Thị Thanh Hương. Tiêu Châu Như Quỳnh là ca sĩ được trao vé an toàn. Thái Trinh và Bá Lộc cùng rơi vào vòng nguy hiểm và phải thể hiện ca khúc sing-off.

Thái Trinh chọn phong cách ngây thơ, ngọt ngào với “Over the Rainbow”. Cô đã thể hiện ca khúc rất trong sáng và mới lạ với nhiều đoạn phá cách mà theo Thu Minh là khoe được các quãng giọng khác nhau, phô diễn kỹ thuật và để lại trong cô nhiều cảm xúc nhất.

Bá Lộc bứt lên khỏi sự nhẹ nhàng, mỏng manh để sôi động cùng “Boyfriend” và bất ngờ tỏa sáng trên sân khấu vào phút chót.

Sự lựa chọn của Hà Hồ khó khăn hơn bao giờ hết khi cả Đàm Vĩnh Hưng và Thu Minh cùng không ngại ngần mách nước “Thái Trinh! Thái Trinh!”, nhưng vị huấn luyện viên quyết đoán này hiểu rằng “Sing-off là vòng để tôi nhìn lại thí sinh một lần nữa, để hiểu họ có những gì và trong tôi họ để lại điều gì.”

Thái Trinh có phần thi tốt nhưng trong phần sing-off lại không thể tiếp tục chinh phục Hà Hồ bởi sự ngọt ngào, ngây thơ, ngược lại, phút lóe sáng của Bá Lộc đã khiến Hà Hồ cho Thái Trinh dừng chân để “sang chơi với anh Hưng”.

Hiểu rằng “giờ phút nay, ai phải ra đi cũng sẽ vô cùng tiếc nuối”, đội Đàm Vĩnh Hưng đã quyết đấu và có một đêm thi rất thành công. Phải thấy rằng, Mr. Đàm đã chau chuốt cho từng tiết mục của đội mình và cũng khá may mắn khi đội anh sở hữu những giọng ca đẹp nhất tại The Voice.

Mở hàng cho Mr. Đàm là Nguyễn Trọng Khương, Khương chọn nhạc phẩm “Rồi mai thức giấc” và gây ấn tượng mạnh với Hà Hồ. Huấn luyện viên này cho biết cả khi tập lẫn khi biểu diễn trên sân khấu, Khương đều thể hiện rất tốt, giữ được cảm xúc rất ổn định.

Đối với cô gái “nếu không có em thì tôi không có gì” của Mr. Đàm - Xuân Nghi, Nghi đã thể hiện tinh tế ca khúc “Mơ anh quay về” và được nhận xét là khéo léo và tinh tế hơn những liveshow trước.

Ở Xuân Nghi người ta thấy nội lực tràn trề và dư sức để thể hiện bất cứ ca khúc nào. Nhưng lần này, Nghi đã không phạm lỗi “thừa lực” và không còn khoe sức nữa. Đàm Vĩnh Hưng nhận định Xuân Nghi sẽ là thí sinh được khán giả bình chọn nhiều nhất trong đêm qua.
 
Thái Trinh, Trọng Khương bất ngờ bị loại khỏi The Voice

Cánh đồng hoa lan Đồng Lan đêm qua đã chọn một nhạc phẩm mới mang tên “Cho em được yêu thương”. Đó là nhạc phẩm mà ca sĩ – nhạc sĩ Mai Khôi đã sáng tác dành tặng riêng cho Đồng Lan. Đó là những cảm nhận của Khôi về Lan.

Cô gái mang tâm hồn Pháp đã thể hiện một bản ballad Việt rất… “nuột”. Tình cảm, ngọt ngào, quyến rũ với âm vực sáng, cô đã mê hoặc được khán giả nhưng so với lúc tập, Đồng Lan bị nhận xét là không cảm xúc và say sưa bằng.

Phan Ngọc Luân đêm qua đã chọn “My Baby You” cùng lời nhắn gửi tới người cha ở phương xa. Luân thể hiện bài hát này thật tròn trịa và được các huấn luyện viên khen là đã có sự lựa chọn đúng đắn, khoe được quãng giọng, làn hơi, cách xử lý tinh tế và nhấn nhá rất điêu luyện.

Thái Trinh, Trọng Khương bất ngờ bị loại khỏi The Voice


Tuy còn một số nốt cao chưa thật trọn vẹn nhưng nhìn chung đó là một tiết mục hoàn hảo. Huấn luyện viên Trần Lập nhận xét Luân có quãng giọng dày khó bì kịp khiến Trần Lập cũng phải “lắc đầu lè lưỡi”.

Vũ Thanh Hằng đêm qua chọn thể hiện ca khúc “Girl on Fire” - ca khúc đình đám của ca sĩ mà Hằng thần tượng - Alicia Keys. Hằng đã hát bằng một nội lực tuyệt vời, đốt cháy cả sân khấu. Cũng phải nhận xét thêm rằng Hằng phát âm tiếng Anh khá ổn khiến khán giả thực sự cảm thấy hài lòng vì được nghe một bài hát tiếng Anh đúng chất.

Ở đội Đàm Vĩnh Hưng, Đồng Lan và Ngọc Luân là hai ca sĩ được bình chọn nhiều nhất. Xuân Nghi là ca sĩ được Mr. Đàm trao vé an toàn. Trọng Khương và Thanh Hằng phải vào vòng sing-off.

Trọng Khương chọn ca khúc “Imagine” còn Thanh Hằng lựa chọn “Một”. Cả hai ca sĩ đều thể hiện tốt nhưng Hằng là người biết tiết chế cảm xúc tốt hơn, cô bình tĩnh, tự tin, buông hơi, nhả chữ rất chuẩn xác, cô làm chủ được giọng hát của mình.

Cuối cùng, Khương là người phải “xếp hành lý đi về nhà, chuẩn bị cho những điều thú vị sắp tới” mà Mr. Đàm sẽ mang lại cho tất cả những thí sinh của mình dù họ có đi tiếp hay phải dừng chân.
 
Thái Trinh, Trọng Khương bất ngờ bị loại khỏi The Voice
Thái Trinh, Trọng Khương bất ngờ bị loại khỏi The Voice

Màn trình diễn của Thái Trinh - ca khúc Over The Rainbow:

 



Pi Uy