Thác Dambri giữa biếc xanh Bảo Lộc

Nếu một ngày có dịp đến với Bảo Lộc, bạn hãy dành chút thời gian tận hưởng làn không khí mát mẻ của phố núi và chiêm ngưỡng dòng thác “Đợi chờ” ầm ào chảy đêm ngày.

Ở Bảo Lộc, trời ngày nào cũng xanh biếc không một gợn mây, nắng nhiều nhưng gió cũng nhiều. Là một điểm dừng chân trên con đường xuyên Tây Nguyên nắng gió, nhưng Bảo Lộc là sự kết hợp hoàn hảo của không khí hai vùng Đà Lạt và Buôn Mê, vẫn rất nắng, vẫn rất gió nhưng thời tiết rất mát mẻ, dễ chịu với bầu trời xanh biếc không một gợn mây đặc trưng. Không còn nhiều những rừng cao su, giờ đây xen giữa những vườn cây café là những đồi chè xanh chạy vòng quanh, ôm lấy những ngọn đồi thấp, tạo thành những vành đai xanh mát cho vùng đất này.

 Đường vào Bảo Lộc

 Đường vào Bảo Lộc

Thành phố Bảo Lộc nhỏ xinh nằm giữa những đồi chè xanh ấy là điểm dừng chân nghỉ cho những chiếc xe đã mỏi guồng quay. Người ta vẫn bảo, không ở đâu thưởng thức café ngon bằng ngồi ngay dưới bầu trời Tây Nguyên, dưới những bông hoa café trắng như mây, thơm mật ngọt. Thế nên hãy dừng chân, ghé vào một quán café nào đó trong thành phố này, ghếch cái đuôi xe cuộn đầy bụi đỏ trên vỉa hè, phủi qua bụi đất trên áo quần, trên mặt mũi, ngồi xuống mà tận hưởng một ly café thơm ngon. Ly café được pha từ những hạt café trồng tại mảnh đất này, được pha bằng màu trời xanh, màu hoa trắng, màu gió và màu của đất đỏ. Một ly café đậm đà nắng gió Tây Nguyên. Một ly café đã uống sẽ không bao giờ quên được hương vị của nó.

Nơi nào cũng phơi cafe

Nơi nào cũng phơi cafe

Ít người dừng chân nghỉ lại qua đêm ở Bảo Lộc mà chỉ coi nơi này là điểm nghỉ giữa chặng đường dài phía trước. Thường họ chỉ dành chút thời gian buổi trưa, tranh thủ ăn trưa, café, chợp mắt vài phút là lên đường. Nhưng những ai đã đi qua nơi này đều dừng lại một chút, có thể là giữa những đồi chè, có thể trong quán café hay lên thác Dambri vì cảnh sắc quyến rũ đến nao lòng và thời tiết mát mẻ khiến ai cũng muốn dừng nghỉ chốc lát.

Những đồi chè dưới tán thông xanh mát

Những đồi chè dưới tán thông xanh mát

Cách thành phố chừng 18 km, thác Dambri, dòng thác lớn của mảnh đất Tây Nguyên ầm ào chảy đêm ngày. Đường lên Dambri ngoằn nghoèo qua những ngọn đồi chè xanh, dưới trời xanh, mây trắng lững lờ. Thác Dambri nằm trong khuôn viên quần thể khu du lịch Dambri với tổng diện tích gần 1.000 ha gồm khu vực thác, khuôn viên rừng cây, hồ nước, khu tham quan…

Cổng vào khu du lịch thác Dambri.

Cổng vào khu du lịch thác Dambri.

Từ cổng bước vào, đã nghe tiếng nước đổ ầm ào dữ dội. Vì thác nước là cảnh quan chính nên đa phần khách sẽ đi tham quan thác Dambri trước tiên. Men theo con đường nhỏ giữa những tán cây rậm rạp ẩm ướt, những bậc thang xuống cũng phủ màu rêu xanh khiến bạn phải nắm lấy lan can mà bước từng bước. Càng xuống sâu, rừng cây càng rậm rạp với những hàng dây leo vắt vẻo, rừng mỗi lúc một mở rộng hơn, sâu thăm thẳm. Một cảm giác phiêu lưu mạo hiểm len lỏi với bất cứ ai. Trời trên đầu nắng thế mà ánh sáng xiên thưa thớt tạo cảm giác liêu trai hơn nữa. Tiếng thác nước càng lúc càng ầm ĩ hơn và khắp nơi đều sũng nước.

Đường xuống thác

Đường xuống thác

Khi đôi chân đã mỏi muốn nghỉ thì thác nước hiện ra sau những màn mưa bụi, cùng vạn vật cây cỏ sẫm nước. Từ độ cao 70m, dòng thác đổ thẳng đứng trắng xóa tựa suối tóc mềm của núi rừng. Vạt vật xung quanh được bao bọc trong làn hơi nước. Ở đây, bầu trời cũng hiện ra xanh không một gợn mây, ánh nắng lấp lánh phản chiếu dòng nước, phản chiếu mặt hồ phía dưới và tạo nên những chiếc cầu vồng tuyệt đẹp. Bao bọc lấy thác nước là khu rừng, hồ nước và vô số những bụi hoa nở những bông hoa tím li ti. Tất cả đều lóng lánh nước và xanh tươi.

Dưới chân thác là một cây cầu nhỏ bắc ngang những mỏm đá qua hồ. Để xuống được đến tận chân thác, bước qua cầu, bạn phải chấp nhận tắm ướt mình trong một cơn mưa bụi li ti. Dòng thác tuôn trào với hàng triệu hạt nước đã tạo thành cơn mưa không bao giờ ngừng rơi quanh thác. Tiếng thác át hết mọi âm thanh khác trong phạm vi rộng. Ầm ầm! Ầm ầm! Ầm ầm!

Toàn cảnh thác Dambri

Toàn cảnh thác Dambri

Người K’ho tại Lâm Đồng kể rằng, thác Dambri chất chứa trong mình cả một thiên tình sử. Theo một truyền thuyết, dòng thác đang cuộn chảy ầm ào này, xưa kia là nơi nàng sơn nữ K’ho ngồi khóc đợi người tình quay về sau cuộc chia ly đầy ngang trái. Đã trải qua bao mùa lúa chín trên rẫy, bao mùa trăng tròn lại khuyết, nàng vẫn khóc, vậy mà người yêu thì biền biệt nơi đâu. Nước mắt nàng đọng lại tạo thành dòng thác Dambri, trong tiếng K’ho có nghĩa là “đợi chờ”.

Có rất nhiều cách để khám phá thác Dambri. Bạn có thể đi theo con đường mòn xuyên qua khu rừng để lên đến thượng nguồn trên cao, nơi bắt đầu của dòng thác. Hoặc bạn có thể đi lên ngọn thác bằng chiếc thang máy được dựng ngay cạnh thác. Thang máy có kết cấu bằng kính trong suốt phục vụ cho những du khách muốn chiêm ngưỡng toàn cảnh thác nhưng không đủ sức khỏe để đi thang bộ. Còn nếu bạn thấy chỉ ngắm thác là đủ thì có thể lên quán cafe nhỏ phía trên cầu để nghỉ chân và uống nước, từ đây ngắm nhìn toàn cảnh thác, hồ nước và rừng núi xung quanh.

Dưới chân thác là cây cầu nhỏ

Dưới chân thác là cây cầu nhỏ

Trong khuôn viên khu du lịch còn có đảo Khỉ, làng dân tộc Châu Mạ, chùa Di Đà trong buôn văn hóa Dạ Tồn. Đây đều là những điểm đến thú vị cho bạn khi dành một ngày vui chơi trọn vẹn trong khu du lịch Dambri.

Bài và ảnh: Lam Linh

Từ ngày 15-21/5/2015, hãy cùng theo chân Yamaha Blue Core Touring khám phá vẻ đẹp quyến rũ núi rừng của miền đất đỏ Tây Nguyên. Đội chơi 8 thành viên sẽ vượt qua chặng đường 1058km trên 3 mẫu xe Exciter 150, Nouvo và Grande; tham gia vào các cuộc thi hấp dẫn và thực hiện thông điệp truyền cảm hứng của chương trình qua những hoạt động thiện nguyện đầy ý nghĩa.

Theo dõi từng bước chân của hành trình tại:

Website: http://bluecoretouring.yamaha-motor.com.vn

Facebook: https://www.facebook.com/Yamaha.XEGA

Facebook: https://www.facebook.com/Yamaha.XESO