Tâm sự thầm kín của “thần vệ nữ” Carmen Electra

(Dân trí) - Trên ấn bản Cosmopolitan “chào Xuân” 2007, thần vệ nữ thời hiện đại Carmen Electra “xông đất” bằng cuộc trò chuyện rất cởi mở về 2 cuộc hôn nhân đã tan vỡ, về sự ảnh hưởng của 2 người chồng và nỗi sợ hãi một ngày nào đó sẽ không “được” chụp hình nữa...

Nếu Pamela Anderson được coi là biểu tượng của một vẻ gợi cảm hơi... “quá đáng”, thì người đồng nghiệp Carmen Electra lại là chuẩn mực của cái đẹp. Thậm chí, Carmen còn được ví von là thần vệ nữ thời hiện đại. Carmen hấp dẫn bởi thân hình hoàn hảo đến kinh ngạc, các đường cong vẫn nguyên vẹn mặc dù nàng đã 35 tuổi.

Carmen Electra tên thật là Tara Leigh Patrick, cô sinh ngày 20/4/197 tại Ohio, Mỹ. Cô nổi tiếng bởi tần số xuất hiện lên tục trên tạp chí tai tiếng dành cho nam giới - Play boy, bởi vai diễn “nóng bỏng” trong sê-ri phim truyền hình BayWatch, cũng chính bộ phim này đã đem lại tên tuổi cho Pamela Anderson.

Về cuộc sống riêng tư, Carmen “nổi tiếng” bởi những tuyên bố gây shock, bởi những mập mờ về giới tính và bởi 2 cuộc hôn nhân với 2 người chồng cũng nổi tiếng không kém. Năm 1998, Carmen có cuộc hôn nhân kéo dài... 10 ngày với ngôi sao bóng rổ

Carmen Electra trên tạp chí Cosmopolitan:

Carmen, chị có hối hận khi đưa cuộc sống vợ chồng của chị và Dave lên thành show truyền hình thực tế trên MTV không?

Hoàn toàn không. Đó là thời gian tuyệt đẹp của cuộc đời tôi, tôi đã được học rất nhiều từ Dave và từ cuộc chia tay này. Nó mang lại cho tôi thêm nhiều kinh nghiệm. Và điều này đã thay đổi cuộc sống của tôi. Khi làm show truyền hình đó rất vui, nó cũng lưu giữ lại những khoảnh khắc mà mãi mãi tôi ghi sâu trong lòng.

Tâm sự thầm kín của “thần vệ nữ” Carmen Electra - 1

Shanna Moakler) đều như bị một lời nguyền, tất cả các đôi vợ chồng này đều đã chia tay nhau?

Ồ không, gia đình Osbournes vẫn đang bên nhau đấy chứ. Thật tuyệt là chúng tôi đã không bị đặt các máy quay ở khắp mọi nơi trong nhà. Ở trường hợp của gia đình Osbournes tôi thấy còn khó khăn hơn nhiều. Nhưng tôi nghĩ chính vì cả Dave và tôi đều muốn gây chú ý, cho nên...

Sau hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, chị có nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ kết hôn với ai nữa?

Tôi không thể nói chính xác liệu tôi có kết hôn lần nữa hay không, nhưng tôi chào đón mọi khả năng có thể xảy ra. Một ngày nào đó, tôi muốn có một gia đình riêng của mình. Tôi không phản đối chuyện kết hôn. Tôi nghĩ đó là cách tuyệt vời để hai người đang yêu nhau thông báo với mọi người rằng họ muốn sống với nhau nốt quãng đời còn lại. Tôi là người rất lãng mạn.

Nhưng một điều quan trọng không kém là bạn đừng quá vội vã kết hôn. Đừng để rơi vào trường hợp như tôi với Dave. Hãy từ từ tìm hiểu nhau cho thật kĩ đã.

Nói về cuộc chia tay của chị với Dave, người chồng đầu tiên của chị - Dennis Rodman cho rằng chỉ vì chị còn yêu anh ấy. Và sự thật là?

Tôi có cần phải trả lời không. Tôi muốn ngồi đây và nói rằng tôi đã hối tiếc (khi cưới Dennis) và trong một trường hợp nào đó thì đúng là tôi đã từng cảm thấy như vậy. Tôi giống như một người thích phiêu lưu và yêu say đắm và tôi đã bị cuốn vào mối quan hệ như thế lúc nào không biết, nhưng rồi tôi cũng dễ dàng thoát ra.

Chị có thường giữ mối quan hệ bạn bè với những người chồng cũ?

Với Dave, tôi ở vị trí phải đối mặt với tình yêu và tình thương. Tôi đã sẵn sàng để bước ra khỏi mối quan hệ này và nhìn nó ở một khía cạnh khác. Hiện giờ, chúng tôi đang là những người bạn đúng nghĩa. Tôi và Dave thường xuyên trò chuyện qua điện thoại và tôi thật sự mong muốn anh ấy được hạnh phúc, yên ấm và được yêu.

Tâm sự thầm kín của “thần vệ nữ” Carmen Electra - 2

Chị là số ít các sao rất hiếm khi các tay paparazzi chộp được cảnh trông chị lôi thôi như vừa ngủ dậy. Bí quyết của chị là gì?

Cám ơn bạn đã khen. Ở một vị trí nào đấy bạn sẽ biết rằng mỗi khi bước chân ra ngoài rất có thể một cơ hội mới sẽ đến với mình. Có những lúc tôi nhìn thấy bức hình của mình và tự hỏi lúc ấy mình đang nghĩ gì mà trông khiếp thế. Nhưng giờ đây, chuyện đó đã là một phần của công việc, và bạn phải sống chung với nó.

Thậm chí có lúc tôi còn dừng lại và bước ra khỏi xe, hỏi chuyện cánh săn ảnh và để họ chụp vài tấm hình. Sau đấy thì họ luôn cảm ơn vì tôi đã xử sự tốt với họ và tôi cũng cám ơn vì họ đã đối tốt với tôi. Tôi không có gì để phàn nàn. Tôi luôn nghĩ đến một ngày nào đó, các tay săn ảnh chằng buồn chụp hình tôi nữa thì sao nhỉ.

Có nghĩa là điều xấu hơn việc bị đưa chuyện là sẽ chẳng ai buồn đưa chuyện về chị nữa?

Vâng, hoàn toàn đúng như vậy. Tôi thà bị nói xấu một lượt còn hơn là bị bỏ rơi.

Chị có tự tin về cơ thể của mình?

Tôi thật sự tự tin về cơ thể của tôi nhiều hơn là tự tin về chính con người tôi. Là một vũ công, bạn được học cách giao tiếp bằng ngôn ngữ cơ thể và tôi luôn cảm thấy rất dễ chịu với việc này. Nhưng khi còn đi học, nếu phải đứng trước cả lớp và phát biểu thì tôi ngây đơ ra. Tôi đã từng rất hay ngượng ngùng. Còn bây giờ hả, không ai có thể làm tôi dừng nói được.

Nguyễn Minh
Theo JJ