Tác giả “Nếu còn có ngày mai” qua đời

(Dân trí) - Hôm qua 31/1, tác giả của những cuốn tiểu thuyết quen thuộc với độc giả Việt Nam, Sidney Sheldon vừa qua đời ở tuổi 89 tại một trung tâm y tế của California, Mỹ vì biến chứng viêm phổi. Tên tuổi của ông gắn liền với những tác phẩm như “Nếu còn có ngày mai”, “Thiên thần nổi giận”…

Sidney Sheldon bắt đầu sự nghiệp từ một diễn viên đọc kịch bản tại phòng thu của Los Angeles khi mới 17 tuổi. Sau 8 năm, ông bắt đầu làm quen với sân khấu kịch và đã có ba kịch bản âm nhạc tại rạp hát Broadway.

 

Ngoài viết văn, ông còn là kịch bản gia nổi tiếng tại Hollywood. Năm 1948, ông giành giải Oscar cho kịch bản gốc hay nhất với bộ phim The Bachelor and the Bobbysoxer. Các tác phẩm tiêu biểu khác của ông còn có Easter Parade, Jumbo Anything Goes.

 

Năm 1963, ông quyết định “nhảy” sang lĩnh vực truyền hình và trình làng nhiều kịch bản hay như The Patty Duke Show I Dream of Jeannie. Tác phẩm thứ hai của ông đã giành giải Emmy, giải thưởng uy tín nhất của Mỹ dành cho những tác phẩm truyền hình.

 

Sau khi thành công ở lĩnh vực truyền hình và điện ảnh, Sidney quyết định tấn công lĩnh vực văn chương. Ông bắt đầu viết tiểu thuyết từ năm 1968 khi đã 50 tuổi, cuốn sách đầu tiên của ông mang tên The Naked Face đã bán được 21.000 bản và được giới phê bình đánh giá cao.

 

Vào những năm 1970, ông trở thành biểu tượng Mỹ với các tiểu thuyết như Phía Bên Kia Nửa Đêm (The Other Side of Midnight) và Dòng Máu (Bloodline), kể về những mưu đồ quốc tế và giải phóng tình dục của thời đại.

 

Những tác phẩm của ông chủ yếu xoay quanh cuộc sống của những nhân vật thành đạt, nổi tiếng, có thế lực trong xã hội. Người đọc bị lối viết văn phóng khoáng, chân thực và đậm chất Mỹ của ông chinh phục.

 

Sidney Sheldon được xem là tiểu thuyết gia có sức viết khỏe nhất thế giới. Đến nay, ông đã có hơn 18 tiểu thuyết được xuất bản và bán được 300 triệu bản. Ngoài ra, sách của ông còn được dịch ra 71 ngôn ngữ và phát hành rộng rãi tại 180 quốc gia. Điều bất ngờ ở chỗ, Sidney không được học hành đầy đủ, ông bỏ học từ lớp ba, hiếm khi đọc sách và đến với văn chương chỉ vì niềm đam mê.

 

Cuốn sách cuối cùng trong sự nghiệp của ông là cuốn hồi ký The Other Side of Me (Một con người khác trong tôi) kể về một cuộc sống khác của những ngôi sao Hollywood phía sau sân khấu. Cuốn sách này được phát hành vào năm 2005.

 

"Tôi thích viết sách. Khi đặt ngòi bút viết một cuốn tiểu thuyết, tôi được sống là chính mình. Đó là một sự tự do bay bổng mà chưa bao giờ tôi có được", tiểu thuyết gia này phát biểu.

 

Sidney Sheldon đã trải qua hai cuộc hôn nhân. Người vợ thứ nhất của ông đã mất từ năm 1985 sau 30 năm chung sống, bà là một diễn viên, một nhà thiết kế sân khấu nổi tiếng của Mỹ. Bốn năm sau, Sidney tái giá, ông kết hôn với Alexandra Kostoff, con gái của một nữ diễn viên và một giám đốc quảng cáo.

 

B.Vân

Theo Xinhua