Sơn Tùng M-TP đưa văn hóa Việt vào MV, gây tranh luận khi hát tiếng Anh
(Dân trí) - Sự trở lại của Sơn Tùng M-TP với MV "Come my way" thu hút bàn luận khi kết hợp loạt biểu tượng văn hoá Việt trong một MV mang màu sắc quốc tế.
20h ngày 28/5, Sơn Tùng M-TP chính thức trở lại đường đua âm nhạc với MV Come my way, kết hợp cùng rapper người Mỹ Tyga. Đây cũng là sản phẩm đánh dấu màn tái xuất của nam ca sĩ sau khoảng 2 năm kể từ lần phát hành gần nhất.
Ca khúc được xây dựng trên nền nhạc afrobeats (thể loại âm nhạc đương đại phổ biến tại Tây Phi) pha trộn hip-hop và pop đương đại, với phần lời hoàn toàn bằng tiếng Anh. Sản phẩm do Sơn Tùng M-TP và nhà sản xuất Marvey Muzique đồng sáng tác, trong khi Tyga tham gia phần rap.

Sơn Tùng đưa hình ảnh chim lạc vào MV "Come my way" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Ngay sau khi phát hành, Come my way nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn âm nhạc và mạng xã hội. Trong đó, yếu tố được khán giả nhắc đến nhiều nhất chính là phần hình ảnh đậm màu sắc văn hóa Việt được lồng ghép xuyên suốt MV.
MV Come my way do đạo diễn Phương Vũ (AntiantiArt) thực hiện, xây dựng theo hướng thiên về hình ảnh và hệ biểu tượng. Ngay từ những khung hình mở đầu, hình ảnh chim Lạc - biểu tượng gắn với trống đồng Đông Sơn - xuất hiện giữa khu trung tâm đô thị của Los Angeles đã khiến nhiều khán giả thích thú.
Không ít ý kiến cho rằng chi tiết này tạo cảm giác như một cuộc đối thoại văn hóa, khi biểu tượng Việt Nam được đặt giữa bối cảnh hiện đại của Mỹ.
Ngoài chim Lạc, MV còn cài cắm hàng loạt chất liệu văn hóa quen thuộc như họa tiết rồng thời Lý, hình tượng trâu ngọc, lễ hội đua bò An Giang hay nghệ thuật mô tô bay từng gắn với ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ. Không gian danh thắng Tràng An cũng xuất hiện với góc quay mang màu sắc điện ảnh, tạo nên tổng thể vừa hiện đại vừa mang tinh thần Việt Nam.

Sơn Tùng kết hợp cùng rapper người Mỹ Tyga (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Trước thời điểm phát hành, hình ảnh chiếc mặt nạ lấy cảm hứng từ múa trò Xuân Phả cũng được Sơn Tùng M-TP sử dụng xuyên suốt chiến dịch quảng bá. Trong phần cuối của MV, hình tượng “con sâu” xuất hiện thoáng qua tiếp tục làm dấy lên nhiều đồn đoán về những dự án tiếp theo của nam ca sĩ.
Phần hình ảnh của Come my way nhận về nhiều lời khen từ cộng đồng yêu nhạc. Trên các diễn đàn, nhiều khán giả đánh giá MV có chất lượng thị giác cao, mang màu sắc quốc tế nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng.
“MV không có gì để chê về mặt hình ảnh”, một tài khoản bình luận. Một số khán giả khác nhận xét Sơn Tùng M-TP cho thấy tham vọng đưa các biểu tượng văn hóa Việt vào sản phẩm âm nhạc theo cách hiện đại, thời thượng hơn thay vì khai thác theo hướng truyền thống quen thuộc.
Tuy nhiên, phần âm nhạc và việc sử dụng hoàn toàn tiếng Anh lại tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Không ít khán giả cho rằng ca khúc khá “kén tai” với người nghe Việt, đồng thời gặp khó khăn trong việc cảm nhận ca từ.
Một số bình luận nhận xét phần phát âm tiếng Anh của Sơn Tùng M-TP còn tạo cảm giác quá rõ chữ, thiếu độ luyến và tự nhiên như cách thể hiện của các nghệ sĩ Âu Mỹ. Có ý kiến cho rằng phần lời ca khúc mang cảm giác dịch trực tiếp từ tiếng Việt sang tiếng Anh nên chưa thật sự mượt mà.

Chiếc mặt nạ lấy cảm hứng từ múa trò Xuân Phả (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Dù vậy, nhiều người bênh vực nam ca sĩ khi cho rằng Come my way là sản phẩm định hướng thị trường quốc tế nên cách tiếp cận âm nhạc cũng khác với những bản hit V-pop quen thuộc trước đây. Một số khán giả nhận xét ca khúc cần nghe nhiều lần để cảm được phần giai điệu và màu sắc âm nhạc mà Sơn Tùng M-TP theo đuổi.
Chỉ sau 8 phút phát hành trên YouTube, MV đạt mốc 1 triệu lượt xem. Đến khoảng 23h30 cùng ngày, sản phẩm đã vượt 8 triệu lượt xem và tiếp tục tăng nhanh, cho thấy sức hút lớn từ màn tái xuất của Sơn Tùng M-TP.





