Sơn Sọ "Đội đặc nhiệm nhà C21": "Tôi nghèo và cô đơn"

Lạc Thành

(Dân trí) - Nghệ sĩ Đức Thịnh - vai Sơn Sọ trong ''Đội đặc nhiệm nhà C21'' - thừa nhận, mình từng nghèo đến mức mua đồ cho con xong là hết tiền.

Đức Thịnh sinh năm 1982, tại Hà Nội. Sau thành công với vai Sơn Sọ trong phim Đội đặc nhiệm nhà C21 anh được mọi người chú ý nhiều hơn. Tuy nhiên, anh không làm diễn viên chuyên nghiệp mà nuôi dưỡng niềm đam mê với âm nhạc.

Sơn Sọ Đội đặc nhiệm nhà C21: Tôi nghèo và cô đơn - 1

Đức Thịnh tự nhận mình nghèo và cô đơn sau biến cố về sức khỏe (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đức Thịnh từng chia sẻ, bố mẹ không muốn anh làm nghệ thuật, từng khuyên anh về làm kinh doanh với gia đình vì đi đóng phim bấp bênh quá.

Thế nhưng với máu nghệ thuật trong người, anh không bỏ được, tuy không đóng phim nhưng anh vẫn viết nhạc, một số ca khúc nổi tiếng phải kể đến như Trăm năm cô đơn, Sao em mãi khóc, Người không biết yêu,...

Hiện, Đức Thịnh đã sở hữu hơn 100 bài hát trong sự nghiệp sáng tác của mình.

Cách đây 4 năm, anh mắc bệnh ung thư hạch. Nam diễn viên hoàn thành phác đồ chữa bệnh, tình trạng ổn định, không bị sụt cân. Sau hơn một năm đầu điều trị trong viện K Tân Triều, đến nay, anh không vào viện khám thêm lần nào.

"Sau khi tôi dùng xong phác đồ điều trị thứ nhất, ra viện, khối u ở trung thất có nhỏ đi nhưng còn. Quan niệm của tôi là đã xong phác đồ thứ nhất, đủ cả 12 đợt hóa chất lẫn 32 tia xạ trị nghĩa là tôi đã chiến đấu với nó về mặt thể chất.

Nếu bệnh quay lại hoặc phát triển sang một giai đoạn khác thì tôi sẽ chiến đấu với nó bằng tinh thần chứ không điều trị nữa vì thường ở giai đoạn điều trị tiếp theo sẽ rất tốn kém và rủi ro cao hơn nhiều", Đức Thịnh chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Nam diễn viên nói thêm, khi bị bệnh, kinh tế là điều anh lo nhất. Anh tự nhận mình là người nghèo, luôn phải suy nghĩ và tính toán xem làm sao để không gục ngã khi bệnh quay trở lại.

Anh thành thật: "Người làm nghệ thuật hay có tật sĩ diện nhưng tôi thì khác, mình nghèo và cô đơn thật nên nhận ngay. Dù tôi không phải là bất tài, vô dụng, thậm chí mình có thể làm một lúc nhiều việc khác nhau nhưng ở tầm tuổi tôi như thế là... kém".

Diễn viên sinh năm 1982 cho biết, có thời điểm anh không có tiền, tài khoản vừa được thanh toán hơn 1 triệu đồng là cát-xê thiết kế nội dung cho một sự kiện. Anh đã đưa các con đi siêu thị, ăn đồ tây và đi xem phim là hết tiền luôn.

Anh kể: "Tôi cũng là người cả tin nên từng bị lừa nhưng tôi không bi quan và luôn lấy nghệ thuật làm động lực của mình. Nói thật là phim ảnh chưa mang lại kinh tế cho tôi. Khi làm việc, tôi không bao giờ để người khác hay ê-kíp của mình thiệt thòi nên có dự án sản xuất xong còn lỗ vốn.

Tôi cũng có tiền tác quyền một số ca khúc nhưng không nhiều. Các ca khúc tôi không bán mà toàn tặng và cho. Chỉ khi Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam thu tiền tác quyền về, gửi bao nhiêu thì tôi nhận bấy nhiêu".

Theo Đức Thịnh, những lúc cô đơn và buồn, anh thường gửi tâm sự vào các bài hát. Với anh, viết nhạc là cách giải tỏa tâm lý.

"Ngày xưa, tôi cũng hay đi nhậu nhưng giờ thì không vì sức khỏe đã kém. Đôi khi chẳng có tiền đi nhậu thì tôi đọc sách, tìm kiếm ý tưởng viết kịch bản hoặc xem những bộ phim của nước ngoài để tiếp tục trau dồi kiến thức về điện ảnh", anh nói thêm.

Đức Thịnh thừa nhận, anh có một quãng thanh xuân phung phí sức khỏe như đi hát, đi diễn tỉnh, thường xuyên tụ tập bạn bè muộn, khi sản xuất phim ảnh, làm hậu kỳ cả ngày lẫn đêm hay quay đến sáng... nên sức khỏe bị ảnh hưởng nhiều.

Anh tiết lộ: "Suốt gần 10 năm trời như vậy, có lẽ đó là nguyên nhân dẫn đến bệnh tật của mình. Tôi khuyên mọi người nên trân trọng và chú ý đến sức khỏe của mình".

Trải qua nhiều biến cố về cuộc sống, Đức Thịnh thấy may mắn khi có gia đình luôn yêu thương, bên cạnh mình trong mọi khó khăn. Cho đến giờ này, anh vẫn được mẹ lo lắng như một đứa trẻ. Với anh, các con luôn là động lực xua tan những vất vả thường ngày.

"Dù đã làm bố, nhưng tôi chưa phải là một ông bố tốt. Thời gian tôi dành cho các con chưa được nhiều vì còn đang vật lộn với cuộc sống. Tôi sẽ cố gắng ở bên cạnh các con nhiều nhất để con luôn cảm thấy ấm áp, hạnh phúc", anh bộc bạch.

Sơn Sọ Đội đặc nhiệm nhà C21: Tôi nghèo và cô đơn - 2

Đức Thịnh (phải) và đồng nghiệp ở hậu trường một bộ phim (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Vài năm trước, Đức Thịnh từng muốn làm lại phim Đội đặc nhiệm nhà C21 để tưởng nhớ diễn viên Thanh Hải (vai Tùng ''quắt'') - người qua đời vì tai nạn giao thông - nhưng chưa thực hiện được.

Nam nghệ sĩ bày tỏ: "Tôi chưa có điều kiện làm ngay vì chưa xây dựng bối cảnh phù hợp cũng như cần nhiều chi phí để thực hiện một tác phẩm chất lượng. Thời gian này, tôi tham gia những bộ phim khác, vừa làm vừa học để trở thành đạo diễn tốt, tích lũy kiến thức, kỹ năng để làm sau này phim của mình...".