Siu Black "bỏ phố về rừng": 4h sáng dậy cho heo ăn, chồng kiếm củi nấu cám

B.Phương

(Dân trí) - Những ngày qua, video ghi lại cảnh "họa mi núi rừng" Siu Black tất bật nuôi heo, làm vườn, tận hưởng cuộc sống bình yên tại Kon Tum đã thu hút sự chú ý của khán giả.

Sau khi Siu Black "bỏ phố về rừng", cuộc sống của nữ ca sĩ vẫn luôn nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Đầu năm 2023, "họa mi núi rừng" lập kênh YouTube riêng, chia sẻ nhiều video để khán giả hiểu rõ hơn về nhịp sống hằng ngày của cô tại Kon Tum.

Nữ ca sĩ cho biết mỗi ngày cô dậy từ 4h sáng, uống một cốc cà phê để tỉnh táo sau đó cùng ông xã nấu cám, thái rau cho heo ăn. "Cám heo phải nấu bằng củi chứ nấu bếp điện không có tiền trả tiền điện. Ông xã phải đi kiếm củi, những hôm trời mưa thì phải phơi củi, chờ củi khô mới nấu được. Làm nông vất vả nhưng rất vui. Nuôi heo kiếm thu nhập nho nhỏ, đủ sống là được", Siu Black chia sẻ.

Siu Black bỏ phố về rừng: 4h sáng dậy cho heo ăn, chồng kiếm củi nấu cám - 1

Hằng ngày, Siu Black dậy sớm, tất bật với công việc chăm sóc đàn heo (Ảnh: Chụp màn hình).

Giọng ca Ly cà phê Ban Mê tiết lộ chồng của cô là người tháo vát. Những công việc như chăm đàn heo, nuôi vịt, trồng rau, đưa đón cháu đi học... hầu hết do ông xã lo liệu. Siu Black chỉ phụ giúp nhẹ nhàng vì cô mắc bệnh đau xương khớp. Ngoài ra, chồng nữ ca sĩ còn biết làm nước mắm thủ công để mang ra chợ bán, kiếm thêm tiền sinh hoạt.

Trên kênh YouTube, Siu Black cũng chia sẻ đến khán giả những bữa cơm hằng ngày của gia đình. "Gần nhà chị tôi có một con suối, đến bữa ăn ra đó bắt cá. Vườn cũng nuôi gà. Chúng tôi thường xài thực phẩm có sẵn trong nhà thôi, tiết kiệm tiền đi chợ", ca sĩ tiết lộ.

Trong tập lên sóng ngày 20/2, cô cũng giới thiệu món đặc sản muối kiến vàng do người bác của mình làm. Những video về phong tục truyền thống của người dân tộc tại Kon Tum khiến nhiều khán giả thích thú.

Siu Black bỏ phố về rừng: 4h sáng dậy cho heo ăn, chồng kiếm củi nấu cám - 2

Siu Black lên rẫy hái chanh (Ảnh: Chụp màn hình).

Hình ảnh Siu Black chuẩn bị đám cưới cho con trai theo nghi thức buôn làng, lễ hội Tu Mơ Rông... nhận được hàng chục nghìn lượt xem trên YouTube. Người hâm mộ cũng để lại nhiều bình luận động viên, khen ngợi Siu Black đã giúp họ hình dung rõ hơn về cuộc sống gần gũi, giản dị của đồng bào Tây Nguyên. Hiện kênh YouTube của nữ ca sĩ có hơn 30.000 lượt đăng ký theo dõi.

Siu Black bỏ phố về rừng: 4h sáng dậy cho heo ăn, chồng kiếm củi nấu cám - 3

Nữ ca sĩ ghi hình tiết mục biểu diễn tại nhà thờ (Ảnh: Chụp màn hình).

Siu Black từng tiết lộ cát-xê hiện tại không còn được như thời đỉnh cao, chỉ đủ trang trải cuộc sống. Chia sẻ với phóng viên Dân trí vào tháng 12/2022, quản lý của nữ ca sĩ cho biết cô thi thoảng vẫn có show ở Sài Gòn và bận rộn với những lịch diễn nhà thờ, diễn tỉnh tại Tây Nguyên.

Đối với Siu Black, cuộc sống tại quê nhà bình dị nhưng vẫn nhiều niềm vui. "Giờ tôi sống tôi đơn giản vậy thôi nhưng tôi hạnh phúc. Tôi cảm ơn vì vẫn còn sức khỏe, dù không như thời trẻ nhưng vẫn có sức vực dậy, làm lại mọi thứ", nữ ca sĩ tâm sự.

Siu Black sinh năm 1967 ở Kon Tum, là người dân tộc Ba Na. Ca sĩ theo đuổi dòng nhạc rock, được biết đến qua những ca khúc như Đôi mắt Pleiku, Ly cà phê Ban Mê, Ngọn lửa cao nguyên, Em muốn sống bên anh trọn đời...

Cô từng làm giám khảo các cuộc thi âm nhạc như Vietnam Idol, Rock Việt... Năm 2013, Siu Black vướng lùm xùm vỡ nợ hàng tỷ đồng. Nữ ca sĩ rơi vào cảnh khốn đốn, trở về quê nhà Kon Tum sinh sống.

Siu Black và chồng từng trải qua 10 năm ly hôn. Từ 2018, hai người quay lại sống cùng nhau, chia sẻ cuộc sống nhà nông, chăm sóc con cháu.