Shakira - vũ điệu Latinh mê hoặc

Thế giới bị cô mê hoặc kể từ khi album tiếng Anh đầu tiên, Laundry Service ra đời. Giọng ca quyến rũ và những vũ điệu bốc lửa chính là vũ khí bí mật để nữ hoàng nhạc Latinh, Shakira chinh phục trái tim người hâm mộ.

Với tài năng từng bước được hoàn thiện trong những album mang đậm chất Tây Ban Nha, Shakira dần tiến đến với thị trường âm nhạc chính thông từ album MTV Unplugged năm 1999. Album này không chỉ mang về cho cô một giải Grammy Latinh mà còn là sự dọn đường cho Laundry Service. Đĩa đơn đầu tiên của album này Whenever, Wherever và tiếp theo là Underneath Your Clothes đã được khán giả đón nhận nồng nhiệt trên toàn thế giới. Từ đó Shakira được tôn vinh là nữ hoàng nhạc Latinh và trở thành cơn sốt mới trong làng âm nhạc thế giới.

Trong 4 năm vắng bóng, Shakira đã kịp cho ra đời 60 ca khúc, chia thành hai album. Album thứ nhất Fijacion Oral Vol 1 phát hành tháng 1 năm nay, còn album thứ hai bằng tiếng Anh Oral Fixation Vol2 mới được tung ra cuối tháng 11 vừa rồi. Trở lại lần này, dường như Shakira đang một lần nữa khuấy đảo cả thế giới.

"Oral Fixation" là một tựa đề khá shock, chị có thể giới thiệu đôi chút về ý tưởng và ý nghĩa của nó với chị được ko?

Tên “Oral Fixation” xuất phát từ thực tế là tôi luôn sống được nhờ cái miệng của mình. Tôi nghĩ nó là nguồn vui lớn nhất và là phương tiện đơn giản nhất để tôi khám phá và tận hưởng thế giới. Tôi mê sôcôla. Tôi mê ngôn ngữ nói, ngôn ngữ viết, những điều tôi từng nói và những điều có thể tôi không bao giờ nói ra.

Tên Shakira nghĩa là gì trong tiếng Ả rập?

Theo tôi hiểu, thì Shakira xuất phát từ từ “shukram”, trong tiếng Ả rập nghĩa là “tạ ơn”. Tôi thực sự cảm thấy rằng tôi phân biệt với những người khác nhờ ý nghĩa cái tên của tôi. Tôi có quá nhiều điều phải cảm ơn mọi người.

Điều tuyệt vời và điều tồi tệ nhất trong công việc của chị?

Phần tuyệt vời nhất là tôi trở thành một người truyền tin, tôi phải tự xây dựng cầu nói để mang tôi đến gần hơn với mọi người. Tôi cũng phải sáng tạo môi trường cho riêng mình. Tôi được tự do thể hiện bản thân và sáng tạo. Đó là một trong những điều tốt đẹp nhất. Nhưng, mặt trái của nó là tôi thường xuyên thiếu thời gian. Bạn biết đấy, tôi yêu công việc của mình nhưng tôi không quá thích thú những bước nhảy, với những nhịp điệu mà tôi buộc phải di chuyển theo để hoàn thành công việc.

Chị cảm nhận thế nào về video mới của mình?

Đó là phần quay khá ngộ, đặc biệt vì tôi là bạn của đạo diễn. Tôi thích những giây phút tuyệt vời mỗi khi chúng tôi đi chơi cùng nhau. Chúng tôi cười vì sự điên khùng của cả hai. Thực sự, đó là ảnh hưởng thú vị giữa chúng tôi. Chúng tôi mất 3 ngày để hoàn thành. Chúng tôi làm việc muộn lắm. Và sau khi video đó hoàn thành tôi nghỉ phép một ngày, bởi vì tôi đã không nghỉ trong suốt 20 ngày trước đó. Tôi bay sang Barcelona, chúng tôi cùng biên tập đoạn băng, cùng thay đổi hàng loạt kế hoạch và cùng làm việc đến tận 7h sáng mỗi ngày.

Những ca khúc của chị là bức tranh phản ảnh lại bản thân chị?

Tôi đã trải qua khá nhiều thăng trầm trong cuộc đời: những khoảnh khắc mà tôi cảm thấy hài lòng với vẻ bề ngoài của mình hay những khoảnh khắc mà tôi thu mình vào nhiều hơn. Người ta bảo rằng khi bạn 30 bạn thực sự giải phóng mình khỏi những ảnh hưởng từ bên ngoài và bạn cảm thấy thoải mái hơn với chính mình. Tôi bắt đầu cảm thấy như thế. Dạo này tôi trang điểm ít hơn hồi tôi 18. Dạo này tôi không cả dùng phấn nền vì tôi bắt đầu chấp nhận con người thực của mình. Cũng phải mất một thời gian dài, đặc biệt là với phụ nữ, mà đặc biệt hơn đó lại là một ngôi sao luôn phải chịu áp lực của những ống kính và những cặp mắt xoi mói của thiên hạ.

Rất nhiều người yêu thích màn múa bụng của chị. Nhảy trên giày cao gót khó khăn đến mức nào?

Ở quê hương tôi, tôi nghĩ rằng nhảy múa quan trọng đến mức mà mọi người học nhảy trước cả khi học đi. Nó đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi từ khi tôi còn nhỏ, là một phần quan trọng giúp tôi thể hiện bản thân mình. Nó không phải là điều quan trọng nhất nhưng việc có thể bộc lộ bản thân về mặt thể chất và có được mối liên hệ về thể xác trong các ca khúc của mình đối với tôi là rất quan trọng.

Hẳn chị phải tuân theo những chương trình huấn luyện rất khắc nghiệt?

Tôi chỉ có thể nói rằng: tôi rất vui vì trong single đầu tiên Don’t Bother tôi không phải chường bụng ra trình diễn bất kì màn múa bụng nào vì ngay lúc này đây thân hình tôi hoàn toàn không cân đối tí nào. Tôi đã không tập luyện từ lâu lắm rồi, và tôi ăn kẹo sôcôla nhiều như… heo vậy. Nhưng, tôi nghĩ rằng ở trên sân khấu, tôi thực sự quan tâm đến những số đo của mình. Nếu tôi chuẩn bị phải ghi hình và tôi muốn lắc hông thì tốt hơn hết là tôi phải đến phòng tập và có chế độ ăn kiêng hợp lý. Còn những lúc khác thì tôi cố gắng ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng.

Thế còn về việc kết hôn và làm mẹ?

Tôi muốn cuộc đời mình thật sự viên mãn. Dù người ta có nói rằng vào năm 2020 sẽ có một thiên thạch rơi xuống trai đất thì tôi vẫn muốn có con và có một cuộc sống bình dị song song với sự nghiệp của mình. Trong cuộc sống, ngoài âm nhạc ra thì tôi cũng có những sở thích và công việc mà tôi làm dựa vào bản năng của mình. Một trong những mơ ước của tôi là mở mang công việc đến các nước Latinh khác và các nước ở thế giới thứ 3. Có rất nhiều mơ ước mà tôi vẫn đang đeo đuổi mặc dù tôii nghĩ rằng cuộc đời chẳng đủ dài để tôi hoàn thiện tất cả những ước mơ ấy.

Trong ca khúc “Timor” hình như có đôi chút hơi hướng chính trị?

À, một hôm tôi đọc được về Timor và những gì đã xảy ra ở đó năm 1975, một phần tư dân số đã bị sát hại và hơn một phân tư dân số bị hành hung, và điều đó làm tôi bùng nổ rất nhiều ý tưởng mà sau này tập hợp thành ca khúc, Timor.

Quan niệm sai lầm nhất về bản thân chị là gì?

Tôi nghĩ quan niệm sai lầm nhất về tôi là người ta luôn nghĩ tôi phải lắc mông bất kì khi nào tôi xuất hiện trước công chúng.

Chị đã có ý tưởng nào cho chuyến lưu diễn "Oral Fixation" chưa?

Điều duy nhất mà tôi biết là chúng tôi sẽ bắt đầu chuyến lưu diễn đó vào đầu năm tới. Người quản lý của tôi đã bảo tôi công bố chuyến lưu diễn vào tháng này. Nhưng mà tôi rú lên rằng "Ông điên à? Phải để tôi làm xong album đã chứ". Nhưng tôi nghĩ, ngay khi năm 2005 kết thúc tôi sẽ bắt đầu lập kế hoạch cho nó và tôi phát điên lên vì những ý tưởng cho chuyến lưu diễn tại những nơi như Mỹ Latinh, Châu Âu và Mỹ.

 Theo Vietnamnet