Sau lùm xùm “Giáo sư âm nhạc”, Ngọc Sơn xuất hiện bên dàn danh ca

(Dân trí) - “Mọi người yêu mến đặt cho Ngọc Sơn danh gì thì cứ gọi Ngọc Sơn như vậy nhưng với tôi Ngọc Sơn là đủ. Ngọc Sơn của đại gia đình, bình dân, giản dị, tính tình dễ thương”, nam ca sĩ chia sẻ cùng Dân trí và giới thiệu giờ đây mình là “Ngọc Sơn tập 2”.

Đêm nhạc Lam Phương tuyệt phẩm đánh dấu sự hội ngộ của rất nhiều giọng ca nổi tiếng đó là Bảo Yến, Lưu Bích, Nguyễn Hưng, Khánh Hà, Giao Linh, Ngọc Sơn.


Sau lùm xùm về vụ “Giáo sư âm nhạc”, Ngọc Sơn gây chú ý khi xuất hiện với phong thái đầy tự tin, anh cũng đóng góp cho đêm nhạc 4 ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Lam Phương: “Thao thức vì em”, “Khóc thầm”, “Duyên kiếp”, “Phút cuối”. Nam ca sĩ “lấy lòng” khán giả khi luôn gọi khán giả là “đại gia đình” và tự coi mình là “tấm thân nhỏ bé”.

Sau lùm xùm về vụ “Giáo sư âm nhạc”, Ngọc Sơn gây chú ý khi xuất hiện với phong thái đầy tự tin, anh cũng đóng góp cho đêm nhạc 4 ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Lam Phương: “Thao thức vì em”, “Khóc thầm”, “Duyên kiếp”, “Phút cuối”. Nam ca sĩ “lấy lòng” khán giả khi luôn gọi khán giả là “đại gia đình” và tự coi mình là “tấm thân nhỏ bé”.

Trong cuộc trò chuyện bên lề với PV Dân trí, nam ca sĩ tự giới thiệu mình giờ đây là “Ngọc Sơn tập 2, hát khỏe khủng khiếp”. Nam ca sĩ cũng cho biết, dịp này đánh dấu đúng 30 năm ca hát của Ngọc Sơn, trở lại Hà Nội đúng thời điểm dòng nhạc trữ tình vẫn nằm trong tim mọi người, được đông đảo mọi người mến mộ, Ngọc Sơn rất hạnh phúc.
Trong cuộc trò chuyện bên lề với PV Dân trí, nam ca sĩ tự giới thiệu mình giờ đây là “Ngọc Sơn tập 2, hát khỏe khủng khiếp”. Nam ca sĩ cũng cho biết, dịp này đánh dấu đúng 30 năm ca hát của Ngọc Sơn, trở lại Hà Nội đúng thời điểm dòng nhạc trữ tình vẫn nằm trong tim mọi người, được đông đảo mọi người mến mộ, Ngọc Sơn rất hạnh phúc.
Nhắc đến những lùm xùm “Giáo sư âm nhạc” thời gian qua, Ngọc Sơn cho biết: “Mọi người yêu mến đặt cho Ngọc Sơn danh gì thì cứ gọi Ngọc Sơn như vậy, học trò gọi tôi là Giáo sư, danh ông,… coi Ngọc Sơn là thầy, quỳ lạy làm lễ tạ ơn nhưng với tôi Ngọc Sơn là đủ. Ngọc Sơn của đại gia đình, bình dân, giản dị, tính tình dễ thương”. Nhưng Ngọc Sơn vẫn tự tin nói rằng: “Về khả năng âm nhạc, Ngọc Sơn là super, 30 năm trước, tôi là người xướng âm giỏi nhất của Viện Nghiên cứu âm nhạc Việt Nam”.
Nhắc đến những lùm xùm “Giáo sư âm nhạc” thời gian qua, Ngọc Sơn cho biết: “Mọi người yêu mến đặt cho Ngọc Sơn danh gì thì cứ gọi Ngọc Sơn như vậy, học trò gọi tôi là Giáo sư, danh ông,… coi Ngọc Sơn là thầy, quỳ lạy làm lễ tạ ơn nhưng với tôi Ngọc Sơn là đủ. Ngọc Sơn của đại gia đình, bình dân, giản dị, tính tình dễ thương”. Nhưng Ngọc Sơn vẫn tự tin nói rằng: “Về khả năng âm nhạc, Ngọc Sơn là super, 30 năm trước, tôi là người xướng âm giỏi nhất của Viện Nghiên cứu âm nhạc Việt Nam”.
Trong các tiết mục, anh không ngại pha trò, nhún nhảy trên sân khấu để mang đến niềm vui cho khán giả. Kết thúc phần trình diễn của mình, nam ca sĩ còn hát tặng khán giả Hà Nội một đoạn trong bài hát “Hà Nội niềm tin và hi vọng” đồng thời tiết lộ mình đã mua nhà ở đây để thường xuyên gặp gỡ với khán giả Thủ đô.
Trong các tiết mục, anh không ngại pha trò, nhún nhảy trên sân khấu để mang đến niềm vui cho khán giả. Kết thúc phần trình diễn của mình, nam ca sĩ còn hát tặng khán giả Hà Nội một đoạn trong bài hát “Hà Nội niềm tin và hi vọng” đồng thời tiết lộ mình đã mua nhà ở đây để thường xuyên gặp gỡ với khán giả Thủ đô.
Danh ca Giao Linh, giọng ca được mệnh danh là “Nữ hoàng sầu muộn” trở lại đặc biệt sau ca mổ tim thành công ngoài mong đợi với sức khỏe và giọng hát không tuổi thể hiện các ca khúc nổi tiếng “Ngày buồn”, “Đèn khuya” lắng đọng trong đêm mùa thu tuyệt đẹp.
Danh ca Giao Linh, giọng ca được mệnh danh là “Nữ hoàng sầu muộn” trở lại đặc biệt sau ca mổ tim thành công ngoài mong đợi với sức khỏe và giọng hát không tuổi thể hiện các ca khúc nổi tiếng “Ngày buồn”, “Đèn khuya” lắng đọng trong đêm mùa thu tuyệt đẹp.
Để tăng hiệu ứng cho ca khúc “Ngày buồn”, Đạo diễn Vạn Nguyễn đã sắp xếp để danh ca Giao Linh tỏa sáng giữa 120 ngọn nến và cũng nhờ điều này, danh ca Giao Linh cảm thấy bản thân mình thực sự thăng hoa trong cảm xúc. Chia sẻ cùng PV Dân trí, bà cho biết: “Tôi đã đi hát 50 năm và gắn liền với các ca khúc bolero mấy chục năm. Chuyện bolero “sống lại” tôi nghĩ không có gì lạ vì bolero là dòng nhạc trữ tình, nếu để ý ca từ của các nhạc sĩ thời xưa viết bolero sẽ thấy rất sâu sắc, không thể chỉ nghe một lần.
Để tăng hiệu ứng cho ca khúc “Ngày buồn”, Đạo diễn Vạn Nguyễn đã sắp xếp để danh ca Giao Linh tỏa sáng giữa 120 ngọn nến và cũng nhờ điều này, danh ca Giao Linh cảm thấy bản thân mình thực sự thăng hoa trong cảm xúc. Chia sẻ cùng PV Dân trí, bà cho biết: “Tôi đã đi hát 50 năm và gắn liền với các ca khúc bolero mấy chục năm. Chuyện bolero “sống lại” tôi nghĩ không có gì lạ vì bolero là dòng nhạc trữ tình, nếu để ý ca từ của các nhạc sĩ thời xưa viết bolero sẽ thấy rất sâu sắc, không thể chỉ nghe một lần".
Nếu nói riêng về nhạc sĩ Lam Phương, ông rất đa dạng trong các sáng tác của mình: từ những bài buồn, những ca khúc bolero cho đến những bài tango, chachacha đều rất hay, danh ca Giao Linh nói.
"Nếu nói riêng về nhạc sĩ Lam Phương, ông rất đa dạng trong các sáng tác của mình: từ những bài buồn, những ca khúc bolero cho đến những bài tango, chachacha đều rất hay", danh ca Giao Linh nói.
Thời gian trở lại đây, danh ca Giao Linh thường đi về giữa Việt Nam, Mỹ, Canada, chồng của danh ca - ông James Võ thường xuyên đồng hành với bà trong các đêm nhạc. Danh ca cũng tiết lộ, người mà bà rất quý và thường xuyên liên hệ ở Việt Nam là giọng ca nhí Hồ Văn Cường - cháu ngoại nuôi của mình và món quà khiến Hồ Văn Cường thích nhất mỗi khi bà ngoại mang về là chocolate. Những tình cảm ấm áp, gần gũi đó khiến nữ danh ca cảm thấy vui mỗi khi về nước.
Thời gian trở lại đây, danh ca Giao Linh thường đi về giữa Việt Nam, Mỹ, Canada, chồng của danh ca - ông James Võ thường xuyên đồng hành với bà trong các đêm nhạc. Danh ca cũng tiết lộ, người mà bà rất quý và thường xuyên liên hệ ở Việt Nam là giọng ca nhí Hồ Văn Cường - cháu ngoại nuôi của mình và món quà khiến Hồ Văn Cường thích nhất mỗi khi bà ngoại mang về là chocolate. Những tình cảm ấm áp, gần gũi đó khiến nữ danh ca cảm thấy vui mỗi khi về nước.
Khánh Hà được biết đến như một ca sĩ trụ cột của trung tâm Thúy Nga. Trong đêm nhạc này, Khánh Hà thể hiện là những bản tình ca hòa quyện sâu lắng với tiết trời thu man mác của Hà Nội như “Cho em quên tuổi ngọc”, “Một mình”, “Nghẹn ngèo” ... Với bài hát “Một mình”, nữ ca sĩ chia sẻ rằng cô thật sự cảm thấy rất thấm thía ca từ của bài hát, nhất là hai câu cuối. Đây cũng là ca khúc từng làm nên tên tuổi của cô.
Khánh Hà được biết đến như một ca sĩ trụ cột của trung tâm Thúy Nga. Trong đêm nhạc này, Khánh Hà thể hiện là những bản tình ca hòa quyện sâu lắng với tiết trời thu man mác của Hà Nội như “Cho em quên tuổi ngọc”, “Một mình”, “Nghẹn ngèo” ... Với bài hát “Một mình”, nữ ca sĩ chia sẻ rằng cô thật sự cảm thấy rất thấm thía ca từ của bài hát, nhất là hai câu cuối. Đây cũng là ca khúc từng làm nên tên tuổi của cô.
Trong hậu trường, nữ ca sĩ chia sẻ: “Nhạc của Lam Phương không kén ca sĩ hát, rất tuyệt vời. Ban đầu khi bắt đầu sự nghiệp tôi ít hát nhạc Lam Phương nhưng sau khi sang Mỹ, ông xã của tôi là Tô Chấn Phong là producer chọn nhạc của nhạc sĩ Lam Phương nên từ đó tôi hát nhiều ca khúc của ông”. Mối duyên của Khánh Hà và ông xã bắt đầu từ khi Tô Chấn Phong mời cô đi hát, rồi tình yêu đến với họ lúc nào không biết. “Một lần nghe Phong hát nghêu ngao, giọng ấm, tôi mới gợi ý Phong hát với tôi một bài, từ đó Phong trở thành ca sĩ bất đắc dĩ mà không ngờ lại thành công”, Khánh Hà kể với niềm hạnh phúc.
Trong hậu trường, nữ ca sĩ chia sẻ: “Nhạc của Lam Phương không kén ca sĩ hát, rất tuyệt vời. Ban đầu khi bắt đầu sự nghiệp tôi ít hát nhạc Lam Phương nhưng sau khi sang Mỹ, ông xã của tôi là Tô Chấn Phong là producer chọn nhạc của nhạc sĩ Lam Phương nên từ đó tôi hát nhiều ca khúc của ông”. Mối duyên của Khánh Hà và ông xã bắt đầu từ khi Tô Chấn Phong mời cô đi hát, rồi tình yêu đến với họ lúc nào không biết. “Một lần nghe Phong hát nghêu ngao, giọng ấm, tôi mới gợi ý Phong hát với tôi một bài, từ đó Phong trở thành ca sĩ bất đắc dĩ mà không ngờ lại thành công”, Khánh Hà kể với niềm hạnh phúc.
“Lầm”, “Say”, “và “Ngày em đi” là những sáng tác được Nguyễn Hưng thể hiện. Với ca khúc “Lầm”, nam ca sĩ tâm sự rằng anh cảm thấy rất biết ơn cố nhạc sĩ Lam Phương vì chính ca khúc này đã làm nên tên tuổi của anh. Với ca khúc tiếp theo, ca khúc “Say”, Nguyễn Hưng bất ngờ cởi áo để hát. Anh thực sự “say” trong giọng hát, “say” trong cách thể hiện của mình.
“Lầm”, “Say”, “và “Ngày em đi” là những sáng tác được Nguyễn Hưng thể hiện. Với ca khúc “Lầm”, nam ca sĩ tâm sự rằng anh cảm thấy rất biết ơn cố nhạc sĩ Lam Phương vì chính ca khúc này đã làm nên tên tuổi của anh. Với ca khúc tiếp theo, ca khúc “Say”, Nguyễn Hưng bất ngờ cởi áo để hát. Anh thực sự “say” trong giọng hát, “say” trong cách thể hiện của mình.
Với phong cách trình diễn đầy phóng khoáng, Nguyễn Hưng được khán giả ủng hộ nhiệt tình. Anh cũng liên tục mang lại những tiếng cười cho khán giả trong phần trò chuyện và giao lưu. Bài thứ 3 nam ca sĩ thể hiện là “Ngày em đi”. Anh kết thúc phần trình diễn của mình trong sự tiếc nuối của khán giả.
Với phong cách trình diễn đầy phóng khoáng, Nguyễn Hưng được khán giả ủng hộ nhiệt tình. Anh cũng liên tục mang lại những tiếng cười cho khán giả trong phần trò chuyện và giao lưu. Bài thứ 3 nam ca sĩ thể hiện là “Ngày em đi”. Anh kết thúc phần trình diễn của mình trong sự tiếc nuối của khán giả.
“Nữ hoàng sân khấu” Bảo Yến thể hiện bài hát chủ đề của đêm nhạc mang tên “Thành Phố buồn” được tôn vinh là sự tinh tế tuyệt đối trong thanh âm Lam Phương. Ca khúc thứ hai, “ Xin thời gian qua mau”, nữ ca sĩ vô tình quên mất tên bài hát, cô thú nhận rằng mình rất hay bị la vì “hát hoài mà không nhớ tựa”.
“Nữ hoàng sân khấu” Bảo Yến thể hiện bài hát chủ đề của đêm nhạc mang tên “Thành Phố buồn” được tôn vinh là sự tinh tế tuyệt đối trong thanh âm Lam Phương. Ca khúc thứ hai, “ Xin thời gian qua mau”, nữ ca sĩ vô tình quên mất tên bài hát, cô thú nhận rằng mình rất hay bị la vì “hát hoài mà không nhớ tựa”.

Dù vậy nhưng danh ca vẫn thể hiện thành công 3 ca khúc với giọng ca đầy tình cảm, da diết. Bài hát thứ 3 là “Cỏ úa”. Cùng với những thăng trầm của dòng nhạc bolero sang trọng, Bảo Yến luôn đứng tốp đầu trong mọi bảng xếp hạng bolero.

Dù vậy nhưng danh ca vẫn thể hiện thành công 3 ca khúc với giọng ca đầy tình cảm, da diết. Bài hát thứ 3 là “Cỏ úa”. Cùng với những thăng trầm của dòng nhạc bolero sang trọng, Bảo Yến luôn đứng tốp đầu trong mọi bảng xếp hạng bolero.

Dẫn chương trình là hai gương mặt duyên dáng, quen thuộc trên sóng truyền hình Á hậu 1 Yanmy và MC Thu Hằng.
Dẫn chương trình là hai gương mặt duyên dáng, quen thuộc trên sóng truyền hình Á hậu 1 Yanmy và MC Thu Hằng.
Đây là lần đầu tiên nữ diễn viên, Á hậu Yan My (trái) đảm nhiệm vai trò MC. Cô chia sẻ quyết định thử sức ở vai trò MC vì khao khát muốn vượt lên chính mình và khẳng định, người đẹp không chỉ cần đẹp về ngoại hình mà cần có sự tự tin, vốn tri thức.
Đây là lần đầu tiên nữ diễn viên, Á hậu Yan My (trái) đảm nhiệm vai trò MC. Cô chia sẻ quyết định thử sức ở vai trò MC vì khao khát muốn vượt lên chính mình và khẳng định, người đẹp không chỉ cần đẹp về ngoại hình mà cần có sự tự tin, vốn tri thức.
Đêm nhạc còn có sự tham gia của các nghệ sĩ trẻ.
Đêm nhạc còn có sự tham gia của các nghệ sĩ trẻ.
Sau lùm xùm “Giáo sư âm nhạc”, Ngọc Sơn xuất hiện bên dàn danh ca - 18

Phương Nhung - Phạm Yến
Ảnh: Dân Hùng