"Sau cuộc thi, nhiều người biết đến mình hơn"
(Dân trí) - "Trước đó, Huyền chỉ là một sinh viên năm 2 với một cuộc sống bình thường nhưng tham dự cuộc thi, xuất hiện trong nhiều tập thử thách, nhiều người biết đến mình, ra đường, ai thấy cũng “à, cô này...”, Thanh Huyền - một thí sinh của "Phụ nữ thế kỷ 21" năm 2006 chia sẻ.
Chiều ngày 15/3, tại siêu thị Bài Thơ, thành phố Đà Nẵng, chương trình đã khởi động với buổi giao lưu thú vị giữa khán giả, những thí sinh đăng ký tham gia cuộc thi "Phụ nữ thế kỷ 21" năm 2007, với hai gương mặt đã từng trải nghiệm và đoạt giải: Hoàng Thanh Huyền và Thuỳ Dương. Sau đây là ghi nhận của PV Dân Trí về cuộc hỏi - đáp thú vị này.
Thu xếp công việc hiện tại hơn một tháng để tham dự cuộc thi, khi trở lại cuộc sống thường nhật, các bạn có chịu nhiều áp lực hay khó khăn nào không?
Thuỳ Dương: Khi tham dự cuộc thi, Dương đang học năm cuối đại học. Nghỉ học hơn một tháng trời đồng nghĩa với việc Dương gác lại học kỳ cuối cùng đó và “làm lại” vào năm nay. Không được tốt nghiệp đúng thời hạn nhưng Dương biết mình đang làm điều gì và nếu được quyết định lại, Dương vẫn quyết định tham gia cuộc thi. Thêm vào đó, Dương đã nhận được sự hỗ trợ, động viên rất nhiều từ phía gia đình, bạn bè.
Hoàng Thanh Huyền: Không dễ xếp lại công việc để tham dự cuộc thi nhưng Huyền nghĩ đây là một cơ hội cho mình khi còn trẻ. Áp lực công việc dồn nén hơn một tháng là tất nhiên nhưng Huyền nghĩ mình cũng đã nhận được rất nhiều từ cuộc thi.
Vậy các bạn đã “được” những gì?
Thùy Dương: Thứ nhất, là giải thưởng (cười), được trải qua những thử thách, nhiều tình huống và hiểu mình hơn. Dương cũng quen biết được nhiều người nổi tiếng trong ban giám khảo cả ban tổ chức, mở rộng quan hệ xã hội. Được “lên hình” và giới thiệu mình với nhiều người hơn. Cái “được” này Dương thấy rõ ràng như khi đi xin việc chẳn hạn, có nhiều thuận lợi vì người ta biết mình, biết năng lực của mình qua kỳ thi và tuyển dụng mình.
Và cái “được” lớn nhất là tình bạn. Trong một cuộc thi mà sau mỗi một thử thách sẽ có một người bị loại, sẽ có áp lực cạnh tranh. Nhưng trong quãng thời gian đó, mọi người đã giúp đỡ nhau rất nhiều, khi trở về vẫn rất quan tâm đến cuộc sống của nhau như chị Hà Hương và Dương vẫn luôn giữ liên lạc. Mọi người đã chia sẻ với nhau từng chiếc áo hay một món trang sức và lưu giữ trong lòng rất nhiều kỷ niệm về tình bạn.
Cuộc sống của các bạn đã có những biến chuyển, thay đổi?
Hoàng Thanh Huyền: Trước đó, Huyền chỉ là một sinh viên năm 2 với một cuộc sống bình thường nhưng tham dự cuộc thi, xuất hiện trong nhiều tập thử thách, nhiều người biết đến mình, ra đường, ai thấy cũng “à, cô này...”.
Mình cũng có cơ hội tham gia nhiều chương trình, hoạt động xã hội. Và mình phải giữ mình hơn, trong ngôn từ, trong cử chỉ, hình thức, cũng vẫn là mình những không thể tùy tiện như trước. Và Huyền có sự chuyển hướng trong dự định sự nghiệp, thay vì ra trường sẽ đi thẳng một mạch theo ngành chuyên môn, giờ Huyền đang hướng đến kinh doanh trong ngành truyền thông, tham gia sản xuất các chương trình truyền thông.
Các bạn đã tham gia cuộc thi và đã đoạt giải thưởng “Phụ nữ thế kỷ 21”. Có thể chia sẻ những bí quyết, kinh nghiệm để có được thành công cho các bạn nữ sẽ tham dự cuộc thi năm 2007?
Thanh Huyền: Hãy là chính mình. Bởi vì bạn có thể giấu mình trong một ngày, hai ngày chứ không thể giấu mình trong cả một tháng cùng sinh hoạt, cùng va chạm, tiếp xúc và trải qua nhiều thử thách.
Kinh nghiệm nữa của riêng Huyền là mình phải lựa chọn cách ứng xử phù hợp trong từng tình huống của cuộc thi. Có khi mình không đồng tình với một kết quả nào đó trong cuộc thi, mình không phản ứng quyết liệt như cá tính của mình, có thể tìm một cách ứng xử khác, vẫn là mình, nhưng chững chạc hơn. Đây cũng là điều Huyền học được từ cuộc thi, trong một tình huống không nhất thiết chỉ có một cách ứng xử nhất nhất mới là chính mình mà nên tự đưa ra nhiều cách ứng xử và chọn cách hay nhất có thể.
Thùy Dương: Cuộc thi với rất nhiều tài năng xung quanh sẽ tạo nhiều áp lực nhưng Dương luôn dặn mình không nản lòng, dù thường xuyên rơi vào tình thế “chọn một trong ba người còn lại, không có vé an toàn bước vào vòng kế tiếp”. Dương luôn nghĩ trong đầu là mình phải thắng và cố gắng hết sức để đạt đến mục tiêu đó.
Khánh Hiền










