“Sao” và những pha chết hụt trong phim

Cascadeur chết hụt là chuyện thường vì công việc của họ là "thế mạng". Song giới diễn viên cũng phải thường xuyên đối mặt với những sự cố trên trường quay.

Kim Thư: Ngạt thở vì... phim

 

Khi thực hiện những pha bay trên không trong Võ lâm truyền kỳ, diễn viên buộc phải mặc chiếc áo bay vào, tức là phải xiết eo thêm vài phân để giữ người thật cứng, thẳng. Nếu quay ở Đà Lạt, thời tiết dễ chịu thì không sao, chứ ở Sài Gòn, mặc bộ quần áo 6-7kg, Thư có cảm giác không thở được. Nếu mình nghỉ thì người khác phải đợi nên phải ráng quay, lạy trời làm sao quay 1-2 lần là xong. Có lần, cố không nổi, Thư chỉ kịp la lên 1 tiếng rồi ngất luôn. Đó là sự cố đầu tiên.

 

Khi quay ở Đà Lạt, con ngựa lao đi với tốc độ 50-60km trong gió lạnh ở Đà Lạt, có cảm giác như mặt mình bị tạt đi. Khi chạy ngựa xuống đồi, vì lao nhanh quá nên Thư bị quăng luôn xuống đất, nằm bất động, cảm giác vô cùng đau đớn. Rồi còn chuyện leo đồi, lội bùn. Thật sự, sáng mở mắt cứ nghĩ đến cảnh phải trèo đèo lội suối mà sợ! Trong số những phim đã tham gia, có lẽ lần này là cực nhất!.

 

Chi Bảo: Tỉnh dậy mới biết mình vừa ngất xỉu!

 

"Khi thực hiện Võ lâm truyền kỳ, có rất nhiều cảnh đáng sợ vì vai diễn của tôi không có diễn viên đóng thế, phải tự thực hiện tất cả các cảnh. Khi quay tại thành phố, tôi phải thực hiện pha chạy xe nhanh. Vì không có phim trường, nên phải chạy xe ngoài phố, lái thật nhanh và luồn lách qua cả... xe tải.

 

Cách đây vài ngày, tôi cũng vừa gặp phải một sự cố. Có lẽ do mình quá mệt, cộng thêm nắng nóng, mặc bộ đồ giáp nặng và căng thẳng vì lịch quay quá dày nên khi thực hiện cảnh phi thân, vừa thấy được cascadeur kéo lên độ cao 2-3m, lúc mở mắt ra đã thấy mình... nằm dưới đất. Khi đó tôi chỉ nghe thấy tiếng vo ve bên tai, hỏi đạo diễn mới biết mình vừa bị ngất.

 

Cảnh một mình lái canô trên sông Sài Gòn với tốc độ kinh hoàng khiến chính người chủ của cano phải ... choáng. Khi quay ở Đà Lạt, cả tôi, Đan Trường và Kim Thư sau những cảnh bị thực hiện trên không với dây, khi được thả xuống đều muốn nôn, cảm giác rất khó thở. Trong các cảnh bay, 3 cảnh thì kiểu gì cũng có cảnh bị trục trặc. Có cascadeur ngay ngày đầu tiên thực hiện cảnh treo cáp trên độ cao 50-70m đã bị đâm vào cây, phải vào bệnh viện luôn!

 

“Sao” và những pha chết hụt trong phim  - 1

           Chi Bảo và bạn diễn Hà Kiều Anh.

 

Mỹ Uyên: Cứ diễn đã, thiệt hại đành tính sau!

 

Trong phim Sống trong sợ hãi có cảnh Uyên cùng mọi người trong xóm đi khai hoang vùng đất chết đầy mìn. Vì chi phí không cho phép nên mình chỉ có thể thực hiện cảnh quay 1 lần duy nhất. Khi giật kíp nổ, âm thanh quá lớn do mìn tạo ra làm tất cả điếng người. Uyên không nghe, không nhìn thấy gì, mặt mũi lem luốc, đất đá văng vào mặt. Nếu lúc đó không may tiến thêm bước nữa thì chắc bể đầu. Các diễn viên hiện nay không có bảo hiểm, phải đối đầu nguy hiểm là tất nhiên.

 

Cũng có những sự cố khác xảy đến với Uyên khi nhận vai Kim Liên trong phim Lục Vân Tiên. Khi thực hiện cảnh quay cứu Vương Tử Trực ở Bảo Lộc, 50 diễn viên quần chúng đã được bố trí tham gia với những dao, cây nhọn. Khốn nỗi các diễn viên quần chúng tham gia cảnh đó đều là người dân địa phương chứ không phải các cascadeur chuyên nghiệp nên họ dùng cây nhọn đâm rất ... thật, nếu không né kịp thì chắc chết! Chân tay mình mẩy đều bị đâm cho trầy xước cả! Thôi thì phải cố gắng diễn thật tốt, thiệt hại tính sau vậy!

 

Cao Minh Đạt: U đầu vì ngã ngựa

 

Thật ra làm phim ở thể loại nào cũng có sự cố, không chỉ riêng phim hành động mới có những tai nạn nghề nghiệp tuy nhiên mức độ của nó khác nhau. Chỉ có những sự cố lớn tôi mới nhớ rõ còn lại cũng không muốn nhắc lại làm gì. Đáng kể có phim Lục Vân Tiên, dù tập cưỡi ngựa rất thạo rồi nhưng đang quay thì nó dở chứng, hất luôn mình xuống. Đầu tôi chảy máu và sưng u lên nhưng vẫn phải tiếp tục quay như thường. 

 

Theo B.H

Vietnamnet