“Sao” phim Nhiệm vụ bất khả thi tự tử không thành

(Dân trí) - Jonathan Rhys Meyers, ngôi sao nổi tiếng với bộ phim Nhiệm vụ bất khả thi phần 3 đã được đưa tới bệnh viện ở London ngày 29/6 vừa qua. Nam diễn viên 34 tuổi từ chối hợp tác với các nhân viên y tế.

Người phát ngôn của sở cảnh sát London cho biết: “Chúng tôi xác nhận là trung tâm cấp cứu của London đã báo cảnh sát sau khi một người đàn ông từ chối được cứu chữa. Cảnh sát tới, người đàn ông này được đưa lên xe cứu thương tới bệnh viện.”

 

Jonathan Rhys Meyers được cho là có ý định tự tử tại nhà riêng. Anh này đã uống rất nhiều thuốc và được tìm thấy khi đang nằm sõng soài trên sàn nhà. Nhân viên y tế đã buộc phải gọi cảnh sát sau khi Jonathan từ chối hợp tác. Jonathan Rhys Meyers được đưa tới một bệnh viện ở London và đã được ra viện sau đó 1 ngày.
 
“Sao” phim Nhiệm vụ bất khả thi tự tử không thành - 1

 

Một người hàng xóm của Jonathan Rhys Meyers nói: “Tôi nhìn thấy xe cứu thương tới và tôi rất lo lắng. Jonathan là người dễ mến, anh ấy luôn vui vẻ chào hỏi mọi người. Mong là anh ấy sẽ ổn.”

 

Ngôi sao của điện ảnh Ailen nổi tiếng trong lĩnh vực điện ảnh và ngoài ra anh còn được biết tới vì thói nghiện rượu.

 

Tháng trước, Jonathan Rhys Meyers đã phải đi cai nghiện tại Nam Phi và trước đó anh cũng từng vài lần đi cai nghiện rượu nhưng không thành công.
 
“Sao” phim Nhiệm vụ bất khả thi tự tử không thành - 2

 

Ngôi sao từng giành giải Quả Cầu Vàng cũng từng bị bắt giữ tại sân bay vào tháng 11/2007 vì một vụ việc có liên quan tới rượu.

 

Tháng 6/2009, Jonathan Rhys Meyers cũng bị bắt vì tội hành hung một nhân viên quầy bar sau khi say rượu.

 

Ngôi sao điện ảnh tài năng, gương mặt quảng cáo của Hugo Boss bị bệnh tim bẩm sinh, sức khỏe anh không được tốt và ngoài ra, anh còn bị stress và trầm cảm sau khi mất mẹ vào năm 2007.

 

Vĩnh Ngọc

Theo DM