“Sao người ta cứ lấy ảnh lúc tôi 18 tuổi ra so sánh?”

(Dân trí) - Nữ ca sĩ "Candy" Thu Thủy chia sẻ thẳng thắn về tin đồn cô dao kéo thẩm mỹ sau khi khán giả đặt những bức ảnh thời trẻ của cô ra so sánh với hình ảnh hiện tại.

Chúng tôi gặp nhau tại một quán cafe gần cầu Sông Hàn (Đà Nẵng) khi Thu Thủy đang có lịch buổi diễn tại một điểm vui chơi trong thành phố. Cô mở đầu câu chuyện bằng sự thẳng thắn: “Bạn cứ hỏi những gì mà mọi người muốn biết. Nhưng cái gì cũng... vừa vừa thôi”. Và buổi trò chuyện của chúng tôi cứ thế bắt đầu...
 
Nhiều người khẳng định là chị đã phẫu thuật thẩm mỹ, chị cảm thấy thế nào?

Mọi người khẳng định thì đấy là quyền của mọi người, tùy mọi người. Tôi cảm thấy là tôi không cần trả lời và cũng không phải giải thích nhiều. Khi mà tôi trả lời thì mọi người bảo là tôi biện minh còn khi tôi im lặng thì mọi người lại cho rằng tôi chấp nhận. Mà tôi cũng thấy cái đó chẳng có gì là kinh khủng khiếp để mọi người xoáy sâu vào.

Nhưng mà người ta muốn biết là chị có phẫu thuật hay không?

Nhưng mà người ta muốn biết là chị có phẫu thuật hay không?

Tại sao mọi người cứ lấy tấm hình 18 tuổi - 30 tuổi ra để so sánh? Nếu như là bạn, bạn thử lấy tấm hình lúc bạn 10 tuổi và tấm hình lúc bạn 20 tuổi ra so sánh bạn sẽ thấy khác liền. Vậy thôi!

Có bao giờ chị nghĩ là những gì chị cống hiến, làm theo hướng tích cực thì ít được quan tâm hơn là khi dính vào một sự cố hay vụ lùm xùm nào đó?
 
Lúc mới vào nghề, khi chưa “cập nhật” được, tôi cảm thấy khó chịu lắm, bực bội lắm. Nhưng càng ngày, tôi càng học hỏi được nhiều thứ. Bên cạnh những khán giả yêu thương mình, quan tâm mình có vui vẻ, hạnh phúc hay không thì cũng có những người thích soi mói, họ không tin những gì mình nói. Bây giờ tôi thấy điều đó là bình thường của showbiz, không phải riêng ở Việt Nam mình mới có. Nhưng đôi khi nó cũng khiến cho bản thân tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Cuộc sống của những người nghệ sĩ thực sự rất nhiều áp lực.
 
Nhiều người khẳng định là chị đã phẫu thuật thẩm mỹ, chị cảm thấy thế nào?


Những lúc như vậy, chị vượt qua bằng cách nào?

Tôi thật may mắn khi mỗi lần có chuyện tôi luôn có gia đình bên cạnh. Tôi cảm giác gia đình giống như là chỗ dựa vững chắc mỗi khi tôi gặp áp lực. Gia đình luôn thương yêu và ủng hộ tôi hết mình cho nên dù có xảy ra chuyện gì tôi cũng đã có gia đình, về với gia đình để quên đi tất cả.

Khoảng gần nửa năm nay, chị hầu như không tung ra sản phẩm âm nhạc nào. Nếu cứ như vậy, khán giả sẽ quên mất Thu Thủy là ai, chị có lo sợ khi nghĩ đến điều này?

Tôi không ra sản phẩm thường xuyên, không phát hành theo kiểu 2 tháng ra một bài hát, một MV vì tôi muốn tập trung cho một sản phẩm thật sự chất lượng. Tôi chưa từng nghĩ vì vậy mà tên tuổi của mình biến mất. Tôi cố gắng gây dựng đến chừng này nếu có thì đã bị biến mất lâu rồi. Một phần cũng vì lí do sức khỏe, mẹ tôi bảo khi nào cảm thấy mệt mỏi thì nên dừng lại. Tôi đã làm như thế, các bạn biết đấy, ca sĩ cùng là người, máy móc hoạt động nhiều còn phải tra dầu mỡ kia mà.

Còn về chuyện tình cảm, cũng đã đến lúc chị nghĩ về “ngôi nhà và những đứa trẻ” rồi chứ?

Có chứ, tôi không nghĩ thì ba mẹ tôi cũng giục, cũng mong như vậy. Nhưng giờ tôi muốn tập trung cho sự nghiệp, ít thì vài năm nữa để tôi theo đuổi đam mê âm nhạc. Tôi vẫn còn đam mê, vẫn còn muốn tạo ra những sản phẩm âm nhạc để phục vụ khán giả. Tôi muốn theo âm nhạc vài năm nữa, không phải là tham mà là để làm được những điều tôi mong muốn.
 
Chị có thể nói cụ thể hơn về thời điểm phát hành sản phẩm mới không vì khán giả chờ đã quá lâu rồi?

Chị có thể nói cụ thể hơn về thời điểm phát hành sản phẩm mới không vì khán giả chờ đã quá lâu rồi?

Đầu tiên là tôi thật sự xin lỗi vì tính tôi rất kỹ, làm gì cũng phải chất lượng. Nếu không có gì thay đổi thì vào tháng 5 này, tôi sẽ phát hành đĩa đơn mới, một bài hát rất quen thuộc nhưng khi tôi hát mọi người sẽ cảm thấy khác lạ hơn. Còn về những dự án dài hơi thì tôi xin phép được giữ bí mật.

 Vâng cảm ơn chị!

 Duy Tài
 Ảnh: NVCC