Sao mai Khánh Ly dạy học trò “xây nhà phải từ móng”

(Dân trí) - Không ít người nhận xét rằng: không giống như một Khánh Ly ca sĩ xinh tươi, cởi mở, Khánh Ly cô giáo rất nghiêm khắc, thậm chí có phần... khó tính.

Sao mai Khánh Ly vừa cùng các học trò của mình thực hiện minishow “Thanh xuân” tại Hà Nội. Không chỉ gây ấn tượng với vẻ ngoài tươi trẻ, xinh đẹp, giải Ba Sao mai 2011 thực sự chinh phục khán giả bởi giọng hát cao vút, dày dặn của mình.

Trong đêm nhạc, Nguyễn Khánh Ly đã thể hiện nhiều cung bậc cảm xúc qua những ca khúc gắn với tên tuổi của mình. Nữ ca sĩ mở đầu đêm nhạc bằng giai điệu ngọt ngào, êm đềm của “Khúc ru” (nhạc sĩ Dương Trường Giang), khiến người nghe như bước vào một không gian yên bình, ấm áp với hình ảnh êm đềm của người mẹ, của quê hương, của tuổi thơ...

Tiếp theo, cô mang đến sự sâu lắng, mênh mang với “Miền xa thẳm” (nhạc sĩ Đức Trịnh), ca khúc đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp ca hát của Nguyễn Khánh Ly, giúp cô giành giải Nhất cuộc thi Sao mai miền Bắc năm 2011 và giành vé vào chung kết.

Sao mai Khánh Ly vừa cùng các học trò của mình thực hiện minishow “Thanh xuân” tại Hà Nội.
Sao mai Khánh Ly vừa cùng các học trò của mình thực hiện minishow “Thanh xuân” tại Hà Nội.

Ở bản tình ca “Như chưa bắt đầu” của nhạc sĩ Đức Trí, Khánh Ly đã hát nồng nàn, đầy cảm xúc. Cũng trong chương trình, cô còn cất lên một ca khúc nữa của nhạc sĩ Dương Trường Giang là “Mùa lá đi qua”. Đây là ca khúc chủ đề của album vol.2 mà nữ ca sĩ phát hành cách đây gần 3 năm và được công chúng cũng như giới chuyên môn đánh giá cao.

Cùng đứng chung sân khấu với ca sĩ Khánh Ly trong minishow là các học trò của cô: Hồng Nhung, Ngọc Ánh, Mỹ Duyên, Vũ Tuyết, Hiền Lê, Hoàng Ly, Mộc Linh, Kiều Oanh. Những giọng ca trẻ này đang theo học thanh nhạc với Khánh Ly, dù chưa cọ xát với sân khấu nhiều nhưng các em vẫn chinh phục được người nghe bằng chính cảm xúc và nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Sao mai Khánh Ly dạy học trò “xây nhà phải từ móng” - 2
Nữ ca sĩ xinh đẹp chinh phục khán giả bằng giọng hát ngọt ngào, nhiều cảm xúc.
Nữ ca sĩ xinh đẹp chinh phục khán giả bằng giọng hát ngọt ngào, nhiều cảm xúc.

Thời gian này ca sĩ Nguyễn Khánh Ly đang vô cùng bận rộn. Cô vừa dạy thanh nhạc ở 2 trường Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, vừa đảm nhận vai trò tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật lớn, đồng thời phải tập trung cho việc hoàn thành luận án tiến sĩ. Chính vì thế, việc cô đứng ra thực hiện “Thanh xuân” khiến không ít người trong nghề ngạc nhiên, bởi dù chỉ là minishow thì vẫn cần phải đầu tư khá lớn về thời gian, công sức.

Không ít người nhận xét rằng: không giống như một Khánh Ly ca sĩ xinh tươi, cởi mở, Khánh Ly cô giáo rất nghiêm khắc, thậm chí có phần... khó tính. Học trò Khánh Ly nếu không nghiêm túc, lười biếng sẽ bị cô giáo “xử lý”, có khi còn mời ra khỏi lớp. Điều này có lẽ bắt nguồn từ việc nữ ca sĩ là một người rất chăm chỉ học hành. Sau khi giành giải Ba Sao mai 2011 và tốt nghiệp Đại học năm 2012, Khánh Ly tiếp tục thi cao học rồi làm nghiên cứu sinh, trong khi một nách nuôi 2 con nhỏ.

Khánh Ly và các học trò.
Khánh Ly và các học trò.

Theo Khánh Ly, học thuật là điều nhất định phải có đối với sinh viên theo học âm nhạc chuyên nghiệp. Từ bài học của chính mình, cô muốn truyền học trò một nền tảng vững chắc. “Không thể nóng vội hái lúa non được. Xây nhà phải từ móng và có móng chắc thì mới dựng nên được nhà to, đẹp. Đầu tiên là phải có nền tảng học thuật. Có thể việc mưu sinh sẽ khiến bạn chậm hơn người khác một thời gian, nhưng khi đã có nền tảng vững chắc thì bạn có thể làm nghề rất dễ dàng”, Khánh Ly chia sẻ cô thường dặn học trò của mình như thế.

Ca sĩ Nguyễn Khánh Ly sinh ra ở Nghệ An, lớn lên ở Thái Nguyên. Cô đã giành được nhiều giải thưởng âm nhạc như giải Nhì Tiếng hát Truyền hình Hà Nội 2006, giải Ba Sao mai 2011 dòng Thính phòng, giải Nhì cuộc thi hát Thính phòng – Nhạc kịch TPHCM 2017... Cô đã cho ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc đáng chú ý như album “Miền xa thẳm”, album “Mùa lá đi qua”, MV “Mùa đông không lạnh”, MV “Khúc ru”, “MV Khúc mùa xuân”...

Hà Thanh