"Sao" làm dáng với xe đẹp

Cách nhìn nhận, sở thích và cả cách sử dụng phương tiện giao thông của các "sao" nữ rất khác nhau. Có không các diễn viên, người mẫu và cả ca sĩ cũng rất am hiểu về xe pháo, chuyện tưởng như chỉ có ở đàn ông. Hãy nghe Minh Thư, Trương Ngọc Ánh, Dương Yến Ngọc... tâm sự về "người bạn thân" của họ.

Diễn viên Minh Thư

Minh Thư đang chạy chiếc xe Mazda 6 màu đỏ, chiếc xe kiểu dáng rất khoẻ khoắn nhưng cũng cực kỳ nữ tính này đã "bao bọc" cô trong mọi hoàn cảnh bởi yêu cầu đặc thù của nghề nghiệp khiến Thư phải di chuyển bất kể không gian, thời gian hay thời tiết. Với Thư chiếc xe này như một ngôi nhà theo nghĩa đen bởi nó có tất cả các chức năng của một ngôi nhà thật sự.

Trước hết, nó là một cái kho chứa đồ và lập tức nó trở thành phòng thay đồ hoặc phòng ngủ để cô thoải mái chợp mắt khi chờ đến cảnh quay. Tiện ích là thế nhưng chiếc xe này cũng thường xuyên gây phiền toái cho Thư. Chẳng hạn, cô phải dành khá nhiều thời giờ cho việc di chuyển bởi điều kiện giao thông trong nội thành không tốt. Việc huỷ các cuộc hẹn với bạn bè vào giờ cao điểm cũng là chuyện thường ngày, nhất là khi cô cho tài xế nghỉ phép. Thư tâm sự: "Dù có điều kiện nhưng tôi chưa từng nghĩ sẽ đổi xe khác vì chiếc xe này rất hợp với tôi về cả tính cách lẫn chuyện "làm ăn", chạy nó tôi rất may mắn".

Người mẫu Dương Yến Ngọc

Nàng người mẫu con nhà Công an này đang mê mệt chiếc xe Piagio Granturismo màu xanh ngọc, chiếc xe cô mua được từ năm ngoái bằng số tiền đi diễn mấy lâu nay. Với Yến Ngọc đã xe là phải "Piagio!". Tuy nhiên, vì rất yêu chiếc xe của mình, Ngọc cũng không thể giữ nó khỏi bị xây xước vì cô cứ lên xe là "lướt cùng tia chớp" (lời của Ngọc), vả lại, cục cưng của cô hơi kềnh càng nên khó tránh khỏi chuyện va quyệt.

Cô say sưa kể về chiếc xe: "Nó to nhưng dáng rất đẹp, lại hiện đại, có cả thiết bị chống trộm tự động nên không lo mất. Màu xanh này, cũng làm mình như duyên dáng, nữ tính hơn. Lúc nào tôi cũng muốn khoe với bạn bè về nó nên sẵn sàng cho chạy thử nếu ai đó muốn biết về Piagio. Mặc dù mỗi lần muốn đẩy xe lên xuống thềm nhà  tôi đều phải nhờ Ba. Còn xe hơi hả, một chiếc BMW thể thao 2 cửa là mơ ước của tôi".

Người mẫu Thanh Hằng

Cô người mẫu chân dài nhất Việt Nam - Thanh Hằng đã sử dụng chiếc Spacy trắng đã 5 năm nay. Với cô một chiếc cốp rộng để được nhiều đồ đã giúp cô có thể đi diễn cả ngày mà không phải quay về nhà lấy đồ. Vào các web về xe hơi, đọc các báo có mục ô tô xe máy là sở thích của Thanh Hằng. Cô tự tin khoe: "Tôi biết nhiều loại xe hơi và rất thích những chiếc xe thể thao 2 cửa. Tuy nhiên, nếu có tiền mua xe hơi, tôi sẽ tậu chiếc Mitsubishi Jolie".

Diễn viên Trương Ngọc Ánh

Hiện đang làm chủ hai chiếc xe hơi, 1 chiếc Mercedez C180 màu đồng và 1 Ford Escape đen, người đẹp đa tài sử dụng chúng theo từng công năng riêng. "Mẹc" dùng để "lượn lách" trong thành phố vì nó gọn nhỏ, còn Escape dùng để công - tư du đường quốc lộ, tỉnh lộ cho mau lẹ vì chiếc xe hai cầu này phù hợp với đường sá không mấy bằng phẳng và các loại địa hình hiểm trở mà cô phải tới. Thêm một bí mật thú vị, chiếc Ford Escape đen là trợ thủ đắc lực của Ánh khi cô đi chụp hình thời trang bởi nó rộng và có thể mang theo tất cả các vật dụng cần thiết cho một buổi chụp hình. Thêm đó cô có thể thay đồ một cách thoải mái và an toàn trong xe. Ngọc Ánh nói: Xe là phương tiện nhưng tôi thấy nó thân thiết như căn nhà của mình vậy, tôi có thể "chất" mọi vật dụng cần thiết lên đó và di chuyển đến mọi nơi mình muốn.

Ca sĩ Thanh Thảo

Cô ca sĩ búp bê này có một  ký ức rất đẹp về những chiếc xe mà cô đã sử dụng. Trước khi lên đời xe hơi, Thảo chạy sô cùng chiếc Avenis khoẻ khoắn. Hồi ấy, vì thấy cô luôn "tóc tai dựng đứng", bạn bè Thảo thường nhắc nhau rằng: "Nếu ra đường mà gặp nó chạy xe máy thì tha cho nó, đừng gọi kẻo nó té xe đấy". Chiếc xe hơi đầu tiên cô tậu được là "con" Fiat màu xanh dương. Đang chạy Fiat nhưng Thảo luôn mơ đến chiếc Camry của Toyota.

Vừa đủ tiền là cô nàng liền đổi luôn Camry và gắn bó với nó suốt 3 năm. Ngay cả khi đổi chiếc Grandis Mitsubishi màu tím - màu đỉnh nhất của dòng xe này (từ tháng chạp năm Ất dậu vừa rồi), Thảo vẫn bồi hồi khi nhắc đến chiếc Camry trước đây bởi: "Thảo đã dành dụm lắm mới mua được nó, và nó đã giúp Thảo chạy sô khắp nơi. Đi diễn ở tỉnh mà ngồi trên đó, Thảo không bao giờ thấy mệt. Thảo ngồi Grandis vì Thảo mê cái màu tím nữ tính đó quá, hơn nữa xe rộng nên Thảo có thể chở bà ngoại và gia đình đi chơi. Không biết chạy chiếc xe này có hên như Camry không nhưng Thảo còn nhớ nó lắm".


Theo Thể Thao Văn Hóa & Đàn Ông