“Sao” đảm đang

Khác với hình ảnh lộng lẫy trên sân khấu, họ trở nên bận rộn hơn những người bình thường với công việc bếp núc, con cái. Mỹ Linh, Cẩm Ly và Mỹ Lệ đều có chung sở thích là tự tay nấu ăn phục vụ gia đình và từ khi có con, họ bớt hẳn ham chơi.

Hầu như thời gian sau mỗi giờ diễn của Mỹ Linh đều dành toàn bộ cho gia đình và các con. Không bao giờ người ta thấy cô ca sĩ tóc ngắn la cà ở những chỗ đông người. Dù công việc bận rộn và mệt mỏi đến mấy, Mỹ Linh cũng không quên đi đón con ở trường, xem xét bài vở cho con ở nhà. Những lúc không đi diễn, hình ảnh của một Mỹ Linh ở nhà thật giản dị, không son phấn, mái tóc ngắn nhưng vẫn buộc cao cho gọn rồi lăn vào bếp để ông xã và các con thưởng thức tài nghệ nấu ăn của mình.

 

Chị tâm sự: "Đối với tôi, hạnh phúc là những điều giản dị nhất. Hạnh phúc lớn nhất của tôi bây giờ là được các con ùa vào lòng, được nghe chúng tâm sự những câu chuyện ngộ nghĩnh, lúc đó dường như mọi mệt nhọc tan biến hết".

 

Sau mỗi show diễn, người ta luôn thấy Cẩm Ly tất bật trở về nhà với cô con gái bé bỏng chứ không la cà như những ca sĩ khác còn son rỗi. Vẫn giọng hát ngọt ngào, vẫn phong cách dịu dàng trên sân khấu nhưng ngoài đời thì cô ca sĩ này đã có nét thay đổi. Lúc mang bầu, chị vẫn đi hát rất "sung" nhưng từ khi bé Thỏ con ra đời, Cẩm Ly im hơi lặng tiếng để dành toàn bộ thời gian cho gia đình.

 

Đối với chị, bé Thỏ con bây giờ là ưu tiên số một, vốn tính cẩn thận nên về đến nhà, cô ca sĩ này tự tay nấu đồ ăn cho con bởi chị cho rằng, linh cảm của một người mẹ sẽ giúp chị "bắt" được khẩu vị của con. Chị bộc bạch, chắc khán giả khó hình dung một Cẩm Ly trong vai trò nội trợ vì có những lúc vội vã quên cả soi gương.

 

Đối với ca sĩ, việc thức đêm là rất khó khăn vậy mà từ khi có con, họ chấp nhận hy sinh. Mỹ Lệ đã quá quen với công việc nửa đêm thức giấc vì con khóc. Chị còn hào hứng tiết lộ, thức đêm nhiều cũng là một cách để giảm béo. Vốn là người gốc Huế nên cô ca sĩ này rất cẩn thận trong công việc gia đình.

 

Dù có người giúp việc và bận bịu với show diễn, thu album nhưng mỗi khi về nhà là cô ca sĩ này xắn tay vào bếp nấu cơm cho cả nhà rồi tự tay nấu cháo cho con. Bé Mỹ Anh rất khó ăn và đối với chị, mỗi lần cho con ăn là cả một "công trình". Mỹ Lệ tâm sự: "Có những lúc tôi cảm giác chăm sóc con khó hơn rất nhiều khi đứng trước một bài hát mới nhưng bù lại, cảm giác hạnh phúc thì không có gì sánh nổi". Chính vì vậy mà cô ca sĩ này đang có kế hoạch "sản xuất" nhóc tì thứ hai để bận rộn luôn thể.

 

Theo Huyền My

Ngôi Sao