Rạo rực “Cầm tay mùa hè” cùng Thanh Lam - Mỹ Linh

(Dân trí) -Thanh Lam dữ dội và hừng hực lửa. Mỹ Linh nồng nàn và say đắm. Lần đầu tiên, hai cá tính âm nhạc ở độ tuổi chín muồi về chất giọng, sắc vóc và sự từng trải cùng thăng hoa trong yến tiệc âm nhạc “Cầm tay mùa hè” ngập tràn cảm xúc.

Trong bộ tứ diva nhạc Việt: Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh, Trần Thu Hà, ít ai biết rằng Thanh Lam và Mỹ Linh từng có thời là chị em thân thiết. Mỹ Linh từng ít nhiểu bị ảnh hưởng từ lối sống, phong cách của đàn chị Thanh Lam. Sau này, Mỹ Linh đã dần dần tách ra khỏi sức hút của người đàn bà hát có nam châm để tạo một vị thế riêng trong lòng người hâm mộ. Vì sự xa cách này mà Mỹ Linh đùa rằng, không ít lần mình bị Thanh Lam giận…

Hai cá tính âm nhạc khác nhau, hai phong cách sống và sự lựa chọn riêng tư khác nhau; cứ tưởng rằng hai diva này sẽ như hai đường thẳng song song mãi nếu không có sự “hàn gắn” bất ngờ và đầy tinh tế của nhạc sĩ Quốc Trung. Cầm tay mùa hè là liveshow chung đầu tiên của Thanh Lam và Mỹ Linh trong mấy chục năm theo đuổi con đường ca hát.
 
Rạo rực “Cầm tay mùa hè” cùng Thanh Lam - Mỹ Linh


Rạo rực “Cầm tay mùa hè” cùng Thanh Lam - Mỹ Linh

Hai cá tính âm nhạc thăng hoa tuyệt vời trong đêm nhạc diễn ra tối qua tại Nhà hát Lớn. Đêm thứ hai tiếp tục diễn ra tối nay, 10/6

Và đúng như lời chia sẻ của Thanh Lam trước chương trình rằng, chị không hề lo ngại việc ca sĩ này lấn át ca sĩ kia hay việc người này “dìm” hình ảnh của người kia. Cầm tay mùa hè diễn ra tối qua, 9/6 tại Nhà hát Lớn; lần đầu tiên khán giả được thưởng thức những tiết mục trình diễn tương trợ gần như trọn vẹn của Thanh Lam và Mỹ Linh. Hai diva mỗi người một vẻ, một phong cách thời trang và một phong cách biểu diễn đã đem lại sức hút khó cưỡng cho đêm diễn.

Khán giả gặp lại một Thanh Lam hừng hực lửa với những bản tình ca đã làm nên tên tuổi của chị như Giọt nắng bên thềm, Chia tay hoàng hôn, Khát vọng, Như cơn mưa đi mãi, Bài hát ru ngày nắng…Không quá suy diễn nhưng đúng như lời nhận xét của ai đó, khi ở cạnh âm nhạc Quốc Trung, Thanh Lam bớt gào thét, bớt “quằn quại” mà trở lại chính con người thật của mình: có dữ dội, đam mê và cháy bỏng!

Mỹ Linh thì vẫn giữ phong độ với chất giọng nồng nàn cảm xúc và viên mãn cùng phong cách nhạc R&B quen thuộc như Chuyện tình, Mùa đông sẽ qua, Tiếng dương cầm…
Lần đầu tiên Quốc Trung - Thanh Lam, Mỹ Linh - Anh Quân tái ngộ trên sân khấu


Lần đầu tiên Quốc Trung - Thanh Lam, Mỹ Linh - Anh Quân tái ngộ trên sân khấu

Lần đầu tiên Quốc Trung - Thanh Lam, Mỹ Linh - Anh Quân tái ngộ trên sân khấu

Hai di va cũng “thử” bản hit của nhau một cách dễ chịu. Mỹ Linh đến với nhạc Quốc Trung cùng Ngày không mưa nhẹ nhàng và nhiều màu sắc. Và lần đầu tiên, Thanh Lam hát nhạc Anh Quân cũng rất…tình!

Nhưng, điều khán giả chờ đợi nhất trong đêm Cầm tay mùa hè lần này là màn song ca giữa hai diva phía Bắc. Không để khán giả thất vọng, Thanh Lam – Mỹ Linh lần lượt dẫn dắt cảm xúc tới trái tim người nghe bằng Bài hát ru cho anh, Lại gần bên anh, Làm quen, Mặt trời dịu êm, Đố tình, Hát cùng em, Mẹ yêu con…

Quốc Trung chọn ca khúc Mẹ yêu con của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý phần cuối chương trình thực sự là một bất ngờ thú vị. Đây cũng là khoảnh khắc gây xúc động nhất của hai diva trong đêm nhạc. Lý do mà Quốc Trung đưa ra khi lựa chọn ca khúc này là vì: “Dù phong cách âm nhạc và cá tính khác nhau nhưng cả Thanh Lam và Mỹ Linh đều là những người mẹ rất hạnh phúc bên những đứa con của mình”. Bài hát này, như được dành riêng cho các con, sau những sóng gió của cuộc sống thì tình yêu dành cho những đứa con yêu đối với Thanh Lam – Mỹ Linh bao giờ cũng thiêng liêng và dễ chịu nhất.
 
Quốc Trung và Mỹ Linh tung hứng trên sân khấu đem đến những phút giây cười sảng khoái

Quốc Trung và Mỹ Linh tung hứng trên sân khấu đem đến những phút giây cười sảng khoái

Cầm tay mùa hè không có MC, hầu như nhạc sĩ Quốc Trung đảm nhận vai trò dẫn dắt câu chuyện. Người nhiệt tình tung hứng cùng Quốc Trung là Mỹ Linh. Thanh Lam chỉ tập trung vào âm nhạc còn Anh Quân chỉ thể hiện bằng…những nụ cười.

Với vai trò người dẫn chuyện, Quốc Trung tỏ ra là người có khiếu hài hước. Nói về vợ chồng Mỹ Linh – Anh Quân, Quốc Trung nhắc lại thời điểm đầu tiên khi Mỹ Linh đến với nhạc của Anh Quân và thành công cho đến nay. Quốc Trung khen ngợi: “Khác với nhiều người, tôi cho rằng Anh Quân đã làm được một việc thành công là tạo ra một diva Mỹ Linh thay vì một ca sĩ Mỹ Linh. Diva này kiên định một con đường, có phong cách riêng”
 
Hình ảnh vô tư, thoải mái dễ thương của hai diva trên sân khấu Cầm tay mùa hè


Hình ảnh vô tư, thoải mái dễ thương của hai diva trên sân khấu Cầm tay mùa hè

Hình ảnh vô tư, thoải mái dễ thương của hai diva trên sân khấu "Cầm tay mùa hè"

Vị nhạc sĩ nổi tiếng khó tính cũng không ngầm “kể tội” anh bạn thân từ thời “mài đũng quần” là đào hoa, chỉ khi gặp Mỹ Linh mới thực sự là “người đàn ông chung thủy”!

Trong chương trình, Mỹ Linh cũng tâm sự một cách hài hước rằng, ca khúc Tiếng dương cầm trong album Acoustic của mình là Anh Quân viết riêng cho Hồ Ngọc Hà. “Vì cô ấy đẹp và chơi piano”, Mỹ Linh giải thích. Nhưng Mỹ Linh sợ chồng mình đi theo Hồ Ngọc Hà nên đã đòi hát ca khúc này bằng được trong đĩa mới!

Nếu nói Cầm tay mùa hè của Thanh Lam – Mỹ Linh là cuộc tôn vinh ban nhạc bên cạnh những giọng ca đình đám thì những người thực hiện đã thành công!

Mời khán giả nghe Thanh Lam - Mỹ Linh hát ca khúc Mẹ yêu con của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý:
 
 
Bài: Tú Linh
Ảnh, Clip: Thế Dương