Quảng bá album mới: Không nên vạch ngực khoe thân!

Để quảng bá album mới phát hành các ca sĩ đã tung ra nhiều chiêu thức khác nhau, ngày một lạ hơn, bạo gan bạo phổi hơn...

Ôm cột điện: Nguy hiểm và dơ nhưng cũng hiệu quả!

Từ ngày các ca sĩ phát hiện ra đường phố là nơi quảng bá album rất hiệu quả thì phố phường trở nên... nhếch nhác hơn. Từ cột điện, trạm xe buýt và bất cứ bức tường nào trống đều bị các poster quảng cáo album chiếm dụng. Đội ngũ chuyên đi dán poster được thuê mướn hẳn hoi và cũng có quy định phải dán bao nhiêu cái, trên  trục đường nào mới được lĩnh tiền công. Vì vậy, ca sĩ chỉ cần xuống lệnh, lập tức sáng hôm sau tất cả phố phường tràn ngập một loại poster. Chỉ khi nào có ca sĩ khác ra album mới thì  phố phường lại đổi khác bởi sắc màu của một loạt poster mới.

Không lẽ poster dán trên đường phố là một phần tất yếu của cuộc đời làm ca sĩ?! Nhưng những chỗ đó, xin lỗi là hơi dơ dáy và đôi khi đậm mùi nước tiểu, thật không tương xứng cho cái nghề làm đẹp cuộc đời như nghề ca sĩ, mà còn vi phạm pháp luật. Gần đây, các ca sĩ dán poster tùm lum bị Sở VHTT gọi lên nhắc nhở và phạt tiền. Bầu sô Hoàng Tuấn nhất định không cho ca sĩ của của mình ôm cột điện vì không xứng tầm! Nhưng đâu phải ca sĩ nào cũng nhiều fan như Đan Trường, chưa ra đĩa đã được đăng ký mua đến 7.000 đĩa xịn?

Phạt cứ phạt và dán cứ dán. Bị phạt mà không sợ, dơ dáy cũng không hề gì, chỉ có thể giải thích bằng sự hiệu qủa. Mà cũng hiệu qủa thật khi không thản nhiên đập vào mắt mọi người, dù không mua đĩa cũng lời về tên tuổi. Coi như ghi một dấu ấn xẹt qua mắt thiên hạ.

Vạch áo khoe thân trước bàn dân thiên hạ?

Đã bước vào thị trường băng đĩa phải biết sở hữu những chiêu thức... kinh dị. Một trong những chiêu đang được các nam ca sĩ yêu thích là khoe... ngực? Đàn ông cởi trần chạy ngoài đường còn không ai nhìn kia mà! Ngực ca sĩ nữ còn có cái... để nói chứ nam thì có gì để nhìn hả trời?  Ấy vậy mà cái mốt khoe ngực này lại được yêu chuộng một cách kỳ lạ.

Khoe cũng có nhiều cách khoe. Lý Hải vai u thịt bắp thoa dầu bóng lưỡng, Minh Thuận để nguyên vai trần với những hoạ tiết ẩn chìm, Lương Gia Huy thản nhiên vạch ngực, Lê Dũng (thành viên nhóm GMC) mở nút áo... Mới đây, ca sĩ trẻ Lê Hiếu, người tự cho mình già và chín chắn hơn rất nhiều ca sĩ trẻ khác, cũng banh ngực và xuất hiện đầy khắp phố phường. Hơn thế, Lê Hiếu còn chơi một miếng stick lớn hơn chục kiểu hình banh ngực để fan có thể gỡ ra và dán vào bất cứ nơi đâu tuỳ thích.

Không biết hiệu ứng của sự khoe thân đến độ nào, nhưng nếu có hiệu qủa thật, chắc chắn ca sĩ nam sẽ khoe nhiều hơn khu vực ngực. Như ca sĩ trẻ Bửu Trung, tự nhiên ngẫu hứng lột hết đồ và quấn khăn đỏ để chụp hình. Nếu những tấm hình đó không quá thô, đến nỗi nhạc sĩ - kiêm quản lý Vũ Quốc Bình phải cấm tiệt, chắc Bửu Trung sẽ mang nó lên đĩa cho thiên hạ lác mắc chơi.

Trước thực trạng quảng bá album theo phong trào như hiện nay, không lẽ chúng ta bình thản đứng nhìn?

 Theo Vietnamnet