Quán quân Đồ Rê Mí qua lời kể của mẹ

(Dân trí) - “Trí Dũng là một chú bé nghịch ngợm, hay loay hoay với giấy vẽ và thường có những phát ngôn khiến mọi người phì cười,” đó chính là chân dung của quán quân Đồ Rê Mí 2011 qua lời kể của mẹ.<br><a href='http://dantri.com.vn/event-1769/Do-Re-Mi-2011.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp; Đồ Rê Mí 2011</b></a>

Những giọt nước mắt hạnh phúc, những nụ cười không ngớt, hoa và những cú điện thoại chúc mừng liên tục trong đêm trao giải vẫn không làm chị Thu Anh, mẹ của tân quán quân Đồ Rê Mí 20111, người đã theo sát Trí Dũng trong suốt mùa Đồ Rê Mí qua quên một công việc quan trọng phải làm với con trai.

 

Chị Anh tâm sự, khi về tới Yên Bái, hai mẹ con sẽ phải có một buổi nói chuyện nghiêm túc để dặn dò, căn dặn cháu không được vì những thành công hào nhoáng mà lơ là việc học hành, phải tập trung vào việc học văn hóa, chú ý cách cư xử với mọi người xung quanh, không được quá hãnh diện vì giải thưởng mà thiếu khiêm tốn, tự kiêu với các bạn, chểnh mảng việc học hành.

 
Quán quân Đồ Rê Mí qua lời kể của mẹ - 1

Trí Dũng, quán quân xuất sắc của Đồ Rê Mí 2011

 

Vui mừng và hạnh phúc trước thành công của cậu con trai trong Đồ Rê Mí nhưng chính chị cũng có nhiều bất ngờ về khả năng của Trí Dũng. Mỗi bài hát lại là một dấu mốc về sự trưởng thành và hoàn thiện trong giọng ca của Trí Dũng.

 

Lỳ và Sáo, bắt đầu từ ca khúc này, chị Thu Anh cảm thấy khâm phục con mình khi lần đầu tiên nghe bé  thể hiện tròn trịa một bài hát dài và khó một cách xúc động như vậy. Và tới Bài ca Toreado thì bắt đầu từ đây, linh cảm người mẹ đã mách bảo, rất có thể Dũng sẽ đạt được giải thưởng cao trong Đồ Rê Mí.

 

Quán quân Đồ Rê Mí qua lời kể của mẹ - 2

Một trong những lần hiếm hoi Dũng “lỳ” khóc nhè vì bị đau bụng sau khi hát Bài ca Toreado

 

Dù chưa từng được đào tạo nghệ thuật một cách bài bản nhưng Trí Dũng đã sẵn có những năng khiếu nghệ thuật tiềm tàng thừa hưởng từ người mẹ là nghệ sỹ chèo của tỉnh Yên Bái.  Cậu nhóc 8 tuổi Trí Dũng là một chú bé nghịch ngợm, không chỉ hát hay mà còn thích và học giỏi môn toán, hay loay hoay với giấy vẽ và thường có những phát ngôn khiến mọi người phì cười. Đó chính là chân dung của quán quân Đồ Rê Mí 2011 qua lời kể của mẹ.

 

Một chuyện vui về những phát ngôn “bất hủ” của Dũng, mẹ lại kể thế này, ở nhà, mẹ thường hay thích xem phim Hàn Quốc và hay bị xúc động, có lần mẹ xem phim và khóc, cu Dũng nhanh nhảu bảo bố, “bố ơi, mang khăn…tắm lên đây lau nước mắt cho mẹ kìa” Trí dũng cũng nổi tiếng là cậu nhóc hay làm trò khiến các bạn cười và còn hay lí luận, ở nhà, nhiều khi chưa muốn ngồi vào bàn học là cu cậu lại lý sự thế này, “mẹ xem tivi như thế thì làm sao mà con học được”.

 

Quán quân Đồ Rê Mí qua lời kể của mẹ - 3

Hồn nhiên bên mẹ

 

Giành được giải thưởng cao nhất của Đồ Rê Mí năm nay, Trí Dũng chỉ xin bố mẹ thưởng cho một phần thưởng giản dị, đó là một chuyến đi biển để được ngâm mình dưới nước suốt mấy tiếng đồng hồ như lần đi chơi Sầm Sơn hè vừa rồi. Thích đi biển là thế nhưng cậu nhóc lại rất ngại tắm vào mùa đông. Mẹ kể, Dũng chịu rét rất kèm, nhiều khi bị mẹ bắt đi tắm là mặt phụng phịu vùng vằng không nghe khiến  mẹ phải phát cho mất cái mới chịu nghe lời. Trí Dũng còn một tật xấu nữa là thường ngủ nướng vào mỗi buổi sáng khiến mẹ phải dùng đủ biện pháp từ dỗ dành tới quát mắng mới chịu ra khỏi giường. Ấy vậy mà đến với Đồ Rê Mí, cậu nhóc là một trong những thí sinh chăm chỉ và chịu khó tập luyện nhất cho dù buổi sáng hay buổi chiều.

 

Là lớp phó văn thể mỹ kiêm quản ca của lớp, năm nào Trí Dũng cũng cũng được  học sinh giỏi và học khá đều các môn. Dũng thích học toán nhất nhưng cũng thường nhanh ẩu đoảng lắm, cô giáo còn nhận xét, Trí Dũng còn khá cả môn văn khi thường có những câu văn hay và lạ, chẳng giống ai cả. Về sự không giống ai của Dũng, có một câu chuyện vui thế này, trong một bài tập vẽ, cô giáo ra đề là vẽ một loại hoa quả và tác phẩm của Trí Dũng là một quả bưởi nhưng khuyến mại thêm một chú…dòi và một hình mặt người kêu lên thảng thốt “A, dòi” khiến cô giáo bất ngờ và không nhịn được cười.. Bài vẽ này của Dũng được điểm A, nhưng không phải A cộng vì bị cô giáo phê, “lần sau cần vẽ đúng chủ đề hơn nữa”.

 

Quán quân Đồ Rê Mí qua lời kể của mẹ - 4

Có một Dũng “lỳ” rất nghịch ngợm

 

Chia sẻ về những định hướng nghệ thuật trong tương lai của Trí Dũng, mẹ bé cho biết, gia đình cũng hơi tiếc vì tới bây giờ mới phát hiện được khả năng âm nhạc cũng Dũng để bồi dưỡng, có thể thời gian tới, khi Trí Dũng lớn hơn một chút, giọng hát đã hoàn thiện đúng chất con trai, lúc đó cả bố mẹ và con sẽ cùng ngồi lại đưa ra những quyết định đúng nhất, phù hợp với tâm tư và nguyện vọng của bé. Nếu bé vẫn quyết tâm theo đuổi âm nhạc thì gia đình sẽ cho Dũng lên Hà Nội để thi vào nhạc viện.

 

Nói về những ước mơ, Trí Dũng hồn nhiên cho biết sau này muốn trở thành ca sỹ nổi tiếng giống chú Hà Anh Tuấn, còn mẹ thì lại khác một chút, từ lâu đã mong Dũng sẽ trở thành một kiến trúc sư giỏi, tuy nhiên, mẹ sẽ ủng hộ trước những đam mê và sự lựa chọn của bé.

 

Trước mắt, Dũng sẽ học tốt văn hóa, học nhạc thêm ở trường và bồi dưỡng khả năng ngoại ngữ cho chuyến đi Úc sắp tới bằng khóa học anh ngữ tại trung tâm Apollo, phần thưởng từ chương trình Đồ Rê Mí. Trí Dũng rất háo hức với chuyến đi Úc vào thời gian tới, và đồng hành với Dũng lần này sẽ vẫn là người mẹ đã “dạy con hát, chăm sóc con, cho con đi thi Đồ Rê Mí” như lời nghẹn ngào của Dũng sau khi giành được giải thưởng đặc biệt của Đồ Rê Mí năm nay.

 

 
Quán quân Đồ Rê Mí qua lời kể của mẹ - 5

Và một Trí Dũng rất đáng yêu trong phòng thu

Quán quân Đồ Rê Mí qua lời kể của mẹ - 6

Và thân thiết bên cạnh những người bạn Đồ Rê Mí

 

“Cảm ơn gia đình Trí Dũng đã sinh ra và nuôi dạy được một em bé tuyệt vời như vậy”, đó chính là lời chia sẻ chân thành và xúc động của giảng viên âm nhạc Châu Anh khi nhận xét về Dũng và những phần trình diễn xuất sắc của em trên sân khấu. Chúc cho Trí Dũng sẽ ngoan ngoãn, học thật giỏi và giữ mãi được giọng hát hay cùng sự hồn nhiên lém lỉnh của mình để mãi là niềm tự hào của gia đình và chương trình Đồ Rê Mí.

 

V.N