Quán quân cặp đôi hoàn hảo Hà Duy - Tết phải ở bên bố mẹ

(Dân trí) - Nhà thiết kế trẻ Hà Duy luôn trân trọng những phút giây bên gia đình thân yêu của mình và Tết là dịp mà anh không thể xa cha mẹ.

Nhìn lại năm 2014, Hà Duy cảm thấy hài lòng nhất về điều gì?

Nhìn lại năm 2014, bản thân Hà Duy thấy mình đã làm được khá nhiều và cũng hài lòng với những gì mình đã làm được trong năm vừa qua. Đầu năm Duy đã có một chuyến du ngoạn Châu Âu, đến kinh đô của làng thời trang thế giới, chuyến đi đã cho Duy rất nhiều cảm hứng và tình yêu nghề càng được thắp sáng hơn. Tiếp theo là showroom mới cùng cơ sở hạ tầng lớn hơn được khai trương vào tháng 10, thành công và được mọi người chú ý nhất có lẽ là giải thưởng quán quân của cuộc thi Cặp đôi hoàn hảo. Ở cuộc thi này, phần thưởng vô cùng lớn cho cả Yến và Duy đó là tình cảm thương yêu của quý vị khán giả và điều đó là điều mà Duy cảm thấy hài lòng nhất!
Điều mà bạn còn chưa thấy hài lòng và ấp ủ sẽ làm trong năm mới?

Điều mà bạn còn chưa thấy hài lòng và ấp ủ sẽ làm trong năm mới?

Trong năm mới Duy sẽ cố gắng tập trung vào công việc chuyên môn của mình, đó là thiết kế thời trang. Hy vọng trong năm 2015, mọi người sẽ nhắc đến Hà Duy nhiều hơn trong vai trò là nhà thiết kế.

Sau chiến thắng tại Cặp đôi hoàn hảo, hai bạn có nhiều lời mời trình diễn không và bạn Hà Duy có ý định theo đuổi nghề ca hát chuyên nghiệp không?

Sau chiến thắng tại cuộc thi thì cả Hà Duy cũng như ca sỹ Dương Hoàng Yến đều có nhiều lời mời đi hát. Tuy nhiên thì Hà Duy chỉ nhận lời hát trong các chương trình từ thiện mà thôi. Vì với Duy, công việc thiết kế mới là công việc chính của Duy, ca hát chỉ là một thử thách, đam mê mà Duy muốn thử sức chính mình chứ không phải tình yêu lớn nhất.

Nhân dịp tết đến xuân về, Hà Duy có thể chia sẻ chút ít về cái têt của bạn được không?

Duy sống và làm việc tại Hà Nội có một mình thôi, ở rất xa gia đình, nên nhưng ngày cuối năm Duy không có nhiều thời gian dành cho gia đình mà phải hoàn thành những phần việc còn dang dở đến tận ngày 30 tết. Vì vậy, những ngày đầu năm mới là những giờ phút Duy vô cùng trân trọng và yêu quý khi được ăn những bữa cơm xum vầy, được chúc tết ba mẹ, được nấu cơm cho ba mẹ ăn và gặp gỡ họ hàng thân thiết. Đối với Duy, gia đình luôn là số một.

Cái tết đáng nhớ nhất của Hà Duy?

Đối với Duy thì cái tết nào cũng đáng nhớ vì đó là thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, cảm xúc mỗi năm mỗi khác, tuy nhiên tình yêu dành cho gia đình thì luôn vẹn nguyên!

Hà Duy có thể tự tin nấu cỗ trong ngày Tết không?

Duy rất thích nấu ăn nên ngày tết thường giúp đỡ bố mẹ chuẩn bị cỗ giao thừa hoặc nấu những món tủ cho cả gia đình ăn (cười). Không khí ấm cúng trong gia đình khiến Duy rât hạnh phúc.

Bạn mong ước điều gì trong dịp năm mới này?

Hà Duy mong cả gia đình sẽ luôn khoẻ mạnh và yêu thương nhau. Duy thấy, khi có sức khoẻ cũng như tinh thần thoải mái thì việc gì mình cũng có thể làm được!

Cảm ơn Hà Duy và chúc bạn  năm mới an khang thịnh vượng.
Bình An
Vĩnh Ngọc