Quản lý cũ của Jang Ja Yeon: “Jang bị sát hại”

(Dân trí) - Quản lý cũ của nữ diễn viên bạc mệnh Jang Ja Yeon, người vừa treo cổ tự vẫn tại nhà riêng hôm 7/3 vừa rồi, kiên quyết khẳng định với báo giới, nữ diễn viên này bị sát hại bất chấp kết luận của phía cảnh sát là Jang tự vẫn vì trầm cảm.

>> Thêm một nữ diễn viên Hàn treo cổ tự vẫn

 

Nữ diễn viên phụ của bộ phim truyền hình Boys Before Flowers Jang Ja Yeon đã treo cổ tự sát tại nhà riêng vào chiều 7/3 và không để lại di chúc. Một người bạn thân của Jang cho biết, 2 tiếng trước khi tắt thở, Jang Ja Yeon còn gọi điện tâm sự rằng, cô rất chán nản và muốn tìm tới cái chết.

 

Bạn bè và người thân của Jang cũng tiết lộ, nữ diễn viên này đã bị trầm cảm trong một thời gian dài sau cú sốc tinh thần lúc 10 tuổi khi cha mẹ cô đột ngột qua đời vì một tai nạn giao thông. Phía cảnh sát cũng kết luận, nữ diễn viên 27 tuổi Jang Ja Yeon tự vẫn do bị trầm cảm.
 
Quản lý cũ của Jang Ja Yeon: “Jang bị sát hại” - 1
Quản lý cũ của Jang Ja Yeon tin rằng, nữ diễn viên này bị sát hại.

 

Tuy nhiên, hôm qua 9/3, Yoo Mo - cựu quản lý của công ty Jang Ja Yeon, bất ngờ tuyên bố, ông tin rằng, nữ diễn viên 27 tuổi này bị sát hại chứ không phải là tự vẫn. Yoo Mo phát biểu trước báo giới: “Bất kỳ ai quen biết Jang Ja Yeon đều không thể hiểu nổi lý do thực sự tại sao nữ diễn viên này lại chết”.

 

Trên blog cá nhân của mình, ông Yoo Mo còn post một bài viết ngắn có tựa đề là “Gửi Jang Ja Yeon” trong đó ông nói: “Jang Ja Yeon đã quyết định đấu tranh với một kẻ thù, đó là dư luận, bởi kẻ thù này đã gây ra nhiều đau khổ cho một số người. Tôi muốn gửi lời tới những kẻ tin tưởng và đang ra sức bảo vệ thế lực dư luận. Đừng bảo vệ chúng nữa… Jang Ja Yeon, đừng nghĩ tôi sẽ từ bỏ cuộc chiến này. Hãy dõi mắt theo từng bước đi của tôi nhé”.
 
Quản lý cũ của Jang Ja Yeon: “Jang bị sát hại” - 2

 

Quản lý Yoo còn viết thêm: “Một quản lý phải có trách nhiệm bảo vệ những người học trò của mình, họ không đơn thuần chỉ là những đồng nghiệp mà còn là những con người bằng xương bằng thịt. Jang Ja Yeon đã khóc ròng suốt 2 tuần qua vì trầm cảm và tôi thì không thể làm gì hơn ngoài việc lắng nghe cô ấy tâm sự”.

 

“Thực ra, tôi và Jang đã lên kế hoạch hẹn gặp nhau một tiếng trước đó… nhưng cô ấy đã quyết định tự kết liễu cuộc đời trong khi tôi không thể làm gì hơn”, Yoo viết thêm trong blog.

 

Trong một buổi phỏng vấn gần đây, quản lý Yoo cũng bật mí rằng, vào ngày 28/2 vừa rồi, Jang Ja Yeon đã tới gặp ông và giao cho ông một cuốn nhật ký, yêu cầu ông giữ kín vì sợ rằng sẽ có điều chẳng lành xảy đến với cô.

 

Quản lý Yoo cho biết, nội dung bên trong cuốn nhật ký quá riêng tư nên ông không thể công bố rộng rãi. Nhưng vị quản lý này tiết lộ: “Với những gì tôi đọc được trong đó, tôi tin chắc rằng, Jang không phải chết vì tự vẫn. Thông điệp mà cô ấy gửi cho tôi là một lời tự thú xuất phát từ trái tim và sẽ khiến mọi người sốc khi biết được. Tôi đã chuyển bản sao của cuốn nhật ký này cho gia đình của Jang. Tôi sẽ trả lời những câu hỏi của mọi người một khi cảnh sát bắt tay điều tra lại nguyên nhân cái chết của Jang”.
 
Quản lý cũ của Jang Ja Yeon: “Jang bị sát hại” - 3
Jang Ja Yeon vẫn vui vẻ tới dự lễ trao giải
nghệ thuật Baeksang lần thứ 45, hôm 27/2.

 

Tuy nhiên, phía cảnh sát cho biết, họ không nhận được bất kỳ yêu cầu nào từ phía người thân của Jang Ja Yeon và không có kế hoạch điều tra lại cái chết của nữ diễn viên này. Cảnh sát cũng cho biết, họ không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của một cuộc ám sát tại hiện trường Jang Ja Yeon treo cổ.

 

Tang lễ của Jang Ja Yeon đã được tổ chức vào ngày hôm qua 9/3 và tro cốt của cô được đưa về quê, chôn cất cạnh cha mẹ cô, những người đã ra đi khi nữ diễn viên bạc mệnh này mới được 10 tuổi.
 
Quản lý cũ của Jang Ja Yeon: “Jang bị sát hại” - 4
Jang Ja Yeon đã được chôn cất tại quê nhà, bên cạnh
mộ của cha mẹ vào chiều qua, 9/3.

 

Mi Vân

Theo Seoul