Quách An An: “Sự sexy của tôi là chấp nhận được”

“Tôi nghĩ sự sexy của Quách An An là chấp nhận được và hoàn toàn không bắt chước một ai cả”, ca sỹ, diễn viên Quách An An tâm sự.

Sau những phát ngôn bị cho là gây sốc, Quách An An ngày càng trở nên mạnh mẽ và trầm tính hơn. Cô đang cố gắng chứng minh mình được mọi người chú ý vì thực tài chứ không phải bởi những phát ngôn hay những màn “khoe thân” nóng bỏng.

 

Năm 2009 chị dành tất cả thời gian cho việc ca hát mà không tham gia phim ảnh. Vậy việc tập trung này có đạt kết quả như chị mong muốn?

 

Năm 2009, tôi đã dành gần như tất cả thời gian cho việc biểu diễn trong và ngoài nước. Album của tôi được khán giả đón nhận và đánh giá tốt. Nhưng hạnh phúc lớn hơn là mọi người nhận xét giọng hát của tôi ngày càng hoàn thiện về kỹ thuật, hát nhẹ nhàng và cảm xúc hơn. Các chương trình ca nhạc lớn và uy tín cũng bắt đầu mời tôi tham gia với tư cách là một ca sĩ. Vậy là những cố gắng của tôi đã được ghi nhận, tôi còn đòi hỏi gì hơn nữa.

 

Chị muốn cái tên Quách An An sẽ nổi tiếng ở vai trò nào hơn, diễn viên hay ca sĩ?

 

Trước đây tôi dành thời gian cho những vai diễn, đi hát rất ít nên khán giả chỉ nhớ và ấn tượng về cái tên Quách An An với vai trò là một diễn viên. Nhưng bây giờ khi tôi ra 2 album và đi hát thường xuyên hơn, mọi người lại nhắc về tôi với vai trò là một ca sĩ. Nếu mình làm việc chuyên nghiệp, nghiêm túc với một kế hoạch rõ ràng cùng với sự quyết tâm, ở vai  trò nào khán giả cũng sẽ quan tâm và ủng hộ. Đã chọn hình tượng là một nghệ sĩ đa năng, bản thân tôi phải có những cố gắng làm việc gấp đôi bình thường là điều đương nhiên.
 
Quách An An: “Sự sexy của tôi là chấp nhận được” - 1


Chị có thể tiết lộ về album Cho người tình lỡ vừa ra mắt của mình, đó có phải là kỷ niệm về cuộc tình vừa qua của chị?

 

Khi yêu một ai đó mình đều muốn có kết quả tốt đẹp nhưng nếu vì lý do nào đó mà hai người không thể tiếp tục cùng nhau, cuộc tình sẽ để lại rất nhiều cảm xúc tiếc nuối, nhớ thương mà hai người không thể nào quên được.

 

Đây là album mà tôi làm cũng để kỷ niệm về một cuộc tình như vậy. Ý tưởng này xuất phát từ một chuyến lưu diễn ở Mỹ đầu năm 2009. Chốn xa lạ, thời tiết rất lạnh, tôi bỗng cảm thấy buồn và cô đơn vô cùng. Thời gian đó tôi lại vừa chia tay không lâu, bao cảm xúc về mối tình cũ hiện về và tôi chỉ biết khóc. Dù những giọt nước mắt này không còn đau khổ hay gì khác, có lẽ lúc đó tôi khóc vì buồn vì nhớ. Và tôi muốn làm một album chỉ hát về những cảm xúc như vậy để kỷ niệm cho cuộc tình này.

 

Trong những album tiếp theo, chị vẫn hướng theo hình ảnh gợi cảm, chị không sợ khán giả sẽ nhàm chán, khi nhiều ca sĩ nữ cũng đi hướng này?

 

Thật ra hình tượng gợi cảm của tôi là do trong quá trình làm việc, những đồng nghiệp, anh chị trong nghề phát hiện và thấy tôi thích hợp nên đã góp ý cho tôi theo hình ảnh này. Quả là rất khó bởi ranh giới giữa sự gợi cảm và hở hang tầm thường rất mong manh. Vì thế để tránh phản cảm, tôi đã rất chú ý đến cách ăn mặc cũng như kiểm soát sự gợi cảm của mình trong giới hạn.
 
Quách An An: “Sự sexy của tôi là chấp nhận được” - 2

 

Nhưng vẫn có những hình ảnh trên báo chí người ta thấy Quách An An gợi cảm đến mức… quá đáng?

 

Tôi nghĩ, mỗi người đều là những cá thể với cá tính, suy nghĩ, ngoại hình… khác nhau. Vì thế chắc chắn sự sexy của tôi có người sẽ thích và cũng có người sẽ cho là phản cảm. Vấn đề ở chỗ bạn có tự tin thể hiện bản thân mình hay chọn cách bắt chước, đi theo một trào lưu nào đó để tự đánh mất bản thân.

 

Vậy chị tin mình đã không sa đà vào một “trào lưu” khoe thân nào cả?

 

Tôi tin chắc là vậy! Tôi nghĩ sự sexy của Quách An An là chấp nhận được và hoàn toàn không bắt chước một ai cả.

 

Theo Thanh niên Thể thao & Giải trí