Qua 3 "lần đò", “nữ hoàng Rock” Ngọc Ánh không muốn lấy thêm chồng dù luôn cô đơn

(Dân trí) - Sau tin đồn cặp kè “phi công trẻ”, lần đầu tiên Ngọc Ánh thú nhận không đi bước nữa vì con gái chưa đủ lớn để hiểu mẹ cũng cần có người bên cạnh.

Người ta vẫn thường gọi Ngọc Ánh là “nữ hoàng Rock”, nữ hoàng cát-sét” bởi chị là một trong những cái tên nổi bật nhất của âm nhạc Việt Nam những năm thập niên 90.

Dù sự nghiệp âm nhạc từng lên đến đỉnh cao chót vót nhưng chuyện tình yêu của Ngọc Ánh lại gặp nhiều trắc trở. Sau 3 cuộc hôn nhân không thuận lợi, chị quyết tâm bán nhà ở Mỹ và trở về Việt Nam định cư.

Qua 3 lần đò, “nữ hoàng Rock” Ngọc Ánh không muốn lấy thêm chồng dù luôn cô đơn - 1

Ca sĩ Ngọc Ánh vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung dù đã qua 3 lần đò.

Trở lại ca hát, chị trở thành cái tên ăn ý cùng nam ca sĩ trẻ Ngọc Tùng. Cũng vì vậy mà nhiều tin đồn Ngọc Ánh cặp kè “phi công trẻ” nổ ra. Nhưng nữ ca sĩ luôn khéo léo từ chối trả lời về chuyện tình cảm mà nhiều người nghi ngờ. Chị cũng từng đùa: “Mình thích thì mình trả lời, còn không thích thì thôi”.

Thế nhưng đến với chương trình “Tinh hoa hội tụ”, Ngọc Ánh bất ngờ thú nhận, bản thân kém may mắn trong chuyện hôn nhân và gia đình. Chị tâm sự rằng, dù đang hạnh phúc với cuộc sống hiện tại cùng cô con gái xinh xắn nhưng chị không tránh khỏi cảm giác cô đơn, thiếu vắng một người đàn ông bên cạnh làm chỗ dựa cho mình.

Nói về việc đi bước nữa, Ngọc Ánh cũng thú nhận: “Khi con cái chưa trưởng thành, nó sẽ không chấp nhận bất cứ một mối quan hệ nào của mẹ sáp nhập vào gia đình mình. Bởi vì sợ mất mẹ vào tay người kia”. Chị cho biết, đó là tâm lý của con cái. Không phải chúng ích kỷ mà là vì ở lứa tuổi đó, các con chưa thấu hiểu được cảm giác của ba mẹ, chưa hiểu hết được thế nào là tình yêu và các con cũng chưa hiểu được rằng họ cần nhau như thế nào. Đó là lý do, hiện tại Ngọc Ánh vẫn đang sống một mình với con gái.

Chị cho biết thêm: “Con gái tôi đang ở độ tuổi teen, vì vậy tôi không đòi hỏi con phải hiểu mẹ. Tôi luôn cố gắng để thông cảm cho con. Trải qua đổ vỡ hôn nhân và trở thành một người mẹ độc thân, nên niềm vui và niềm hạnh phúc đang có của tôi chính là con gái”.

“Nữ hoàng Rock” Ngọc Ánh thừa nhận không đi bước nữa vì con gái.

Ngọc Ánh cũng bộc bạch, đến lúc con cái trưởng thành, ba mẹ cũng không thể chen chân vào cuộc sống riêng của con, khi đó con cái sẽ hiểu được sự cô đơn của ba mẹ và con sẽ hiểu được mẹ cũng cần có một người bạn bên cạnh.

Trước đó, nữ ca sĩ chia sẻ rằng, thời trẻ chị chỉ lo đi hát, không có thời gian yêu ai nên yêu rất muộn. Thậm chí, chị từng bị khán giả nghi ngờ về giới tính thật của mình vì đến tuổi “băm” vẫn một mình lẻ bóng.

Khi chị đồng ý mở lòng mình và quyết định giảm bớt công việc để lấy chồng là do nghe theo lời cha mẹ: “Mẹ có nói với tôi rằng: “Khi con ở đỉnh điểm của thanh xuân rực rỡ nhất con có quyền chọn lựa, đừng để người ta chọn lựa con”. Sau câu nói này, Ngọc Ánh bắt đầu có suy nghĩ về chuyện kết hôn.

Với Ngọc Ánh, tình yêu là một điều gì đó rất thiêng liêng. Bởi vậy chị không bao giờ đùa giỡn với tình yêu hoặc đặt tình yêu vào sự lựa chọn hơn thua. Chị luôn yêu một cách cuồng nhiệt, “yêu sống, yêu chết, yêu hết mình”. Yêu ai, Ngọc Ánh cũng rất chung thuỷ và chỉ biết đến mỗi người đó mà thôi.

Ngọc Ánh kể, thời ở Đà Lạt, có một người đàn ông si mê chị đắm đuối. Người đó bày tỏ hành động lãng mạn của mình bằng cách chạy khắp thành phố Đà Lạt để mua đủ một xe hoa hồng vàng. Khi mở cửa sổ ra và chị bất giác nhìn thấy một rừng hoa hồng màu vàng lọt vào tầm nhìn, chị đã hết sức ngỡ ngàng.

Qua 3 lần đò, “nữ hoàng Rock” Ngọc Ánh không muốn lấy thêm chồng dù luôn cô đơn - 2

Ngọc Ánh và con gái.

“Tôi rất choáng ngợp về điều này nên đã cất công tìm hiểu. Thì ra, người đó biết tôi thích hoa hồng vàng nên đã làm như thế. Mặc dù rất yêu sự lãng mạn nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để suy xét mọi điều. Tôi không dễ bị sự lãng mạn dẫn dắt và không đến với người đó”, Ngọc Ánh nói.

Nữ ca sĩ tâm sự thêm rằng, chị đến với người chồng đầu tiên là do duyên số. Người đó không hề lãng mạn và sống cũng chẳng thực tế chút nào. Và khi bước vào cuộc sống hôn nhân, chị bắt buộc phải nén sự lãng mạn lại để sống lí trí hơn hòng gìn giữ hôn nhân bền vững. Nhưng cuộc đời vốn lắm điều nghiệt ngã. Số phận đẩy đưa hôn nhân của chị đến tan vỡ hôn, chị buộc phải chấp nhận đứng lên để làm lại từ đầu.

“Trước đây, khi phải “chiến đấu” với nhiều thứ để gìn giữ hôn nhân, mình rất mệt mỏi. Mệt mỏi nhưng vẫn không giữ được thì phải buông và đã buông là bỏ, không luỵ bởi chuyện cũ. Bây giờ tình yêu lớn nhất tôi dành cho cha mẹ và con gái. Nhờ có tình yêu lớn đó mà tôi sống rất lạc quan và nhẹ nhàng”, Ngọc Ánh tâm sự thêm.

Hà Tùng Long