Pov Panhapich được bảo vệ chặt
Rất nhiều người giả danh họ hàng của Panhapich xin vào bệnh viện Chợ Rẫy và nhân chứng duy nhất là một sinh viên 19 tuổi trường ELT ở Campuchia đang bị đe doạ.
Panhapich, người dẫn chương trình nổi tiếng của Đài truyền hình thuộc đảng Funcipec bị bắn vào cổ và dạ dầy, đang phải thở máy. Các bác sĩ khuyên cô không nên cố gắng nói vì lý do sức khoẻ.
Theo Cambodia Daily, hôm 25/2, một người đàn ông đã mạo danh cha của Pov Panhapich xin vào thăm cô nhưng đã bị chặn lại ở lối vào. Thời điểm đó các bác sĩ đang tiến hành phẫu thuật lấy viên đạn đã làm vỡ cột sống thứ 2. Viên đạn này khiến cho cô bị liệt từ cổ trở xuống. Khi hội đồng bệnh viện yêu cầu người đàn ông chứng minh mình là cha thực sự của nạn nhân, thì ông ta lại nói mình là chú của Panhapich. Theo người nhà nữ ca sĩ, cha cô đã qua đời từ năm 2006.
Chiều 25/2, một thanh niên Campuchia khác cũng khẳng định là họ hàng của Panhapich, nhưng từ chối cung cấp bất kỳ thông tin nào khác. Anh ta đã xin gặp các bác sĩ ở bệnh viện Chợ Rẫy và đề nghị được làm người chăm sóc duy nhất cho Panhapich. Người thanh niên còn yêu cầu các bác sĩ ngăn cản tất cả những người khác lại gần nữ ca sĩ 23 tuổi. Anh ta lo sợ một ai đó có thể bỏ ống thở ôxy khỏi người Panhapich. Hội đồng bệnh viện đã yêu cầu người đàn ông rời khỏi toà nhà, và ngay lập tức các nhân viên an ninh được thay thế xung quanh giường bệnh của Panhapich.
Chính vì những sự cố này, bệnh viện Chợ Rẫy đã dành sự chăm sóc đặc biệt cũng như các chế độ bảo vệ an toàn cho Panhapich. Các phóng viên không được phép vào cổng bệnh viện. Theo Tiến sĩ Nguyễn Văn Thanh, phó Giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy, không phóng viên nào được phép tới gần nạn nhân, hoặc được cung cấp tài liệu y tế liên quan đến nạn nhân.
Theo thông tin từ bác sĩ trực khoa Hồi sức cấp cứu của Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, hiện nay nữ ca sĩ được chăm sóc hoàn toàn bởi những nhân viên của khoa. Ngoại trừ người thân duy nhất là chị gái cô, không một ai được vào thăm. Lệnh tiếp xúc bệnh nhân này ngay cả bác sĩ trưởng khoa cũng không được giải quyết, mà phải thông qua sự đồng ý của Ban giám đốc của Bệnh viện
"Các bác sĩ lo sợ những khả năng xấu nào xảy ra cho cô ấy", Pov Sophany, 37 tuổi chị gái của Panhapich cho biết. Các thành viên gia đình cô cũng vừa được cấp thẻ ra vào đặc biệt để có thể vào thăm.
Các bác sĩ trực tiếp tham gia phẫu thuật không được phép tiết lộ tình trạng của nạn nhân mà không có văn bản từ phía Giám đốc bệnh viện. Để tăng cường an ninh, 5 người đã đưa Panhapich tới Việt Nam cũng không được phép vào thăm cô. Tất cả người nhà, họ hàng, các fan và những người liên quan đều ở toà nhà 25 trong bệnh viện.
Hiện tại, gia đình Pov Panhapich kêu gọi cộng đồng quyên góp, ủng hộ tiền cho nữ ca sĩ tiếp tục điều trị. Mỗi ngày, họ phải trả từ 400 đến 500 USD tiền viện phí và thuốc thang. Chị gái Panhapich nói: "Đó là một khoản tiền lớn với gia đình tôi, và chúng tôi không thể tiếp tục trả mãi được. Nếu không có những khoản quyên góp khác, gia đình sẽ phải bán nhà để có thể trang trải các chi phí".
Cảnh sát Phnom Penh vừa trao hơn 1.200 USD để giúp trả viện phí cho nữ ca sĩ, và một số người bạn đồng nghiệp cũng đã đóng góp 100 USD.
Chị gái của Panhapich kể lại rằng, Pahapich đã gọi điện thoại cho cô ngay sau khi bị bắn ở đại lộ Norodom. Panhapich nói: "Cứu em, em bị cướp".
Cảnh sát hiện vẫn khẳng định họ chưa biết động thái bắn Pov Panhapich là gì, nhưng loại trừ khả năng cướp bóc.
Phó uỷ viên hội đồng Cảnh sát quốc gia Mao Chandara hôm thứ 4 đã bàn bạc những nghi vấn về trường hợp này với Mok Chito, trưởng nhóm cảnh sát điều tra Bộ Nội Vụ, nhưng ông này chưa đưa ra được bình luận nào.
Tổng thư ký đảng SRP Mu Sochua cho biết các hoạt động quyên góp cho Panhapich sẽ được tiến hành để hỗ trợ gia đình cô, cho dù tiền bạc không thể phục hồi được tình trạng bình thường cho nữ ca sĩ. Ông Mu Sochua cũng bày tỏ sự lo ngại rằng "việc các thủ phạm giết người liên tiếp không bị trừng phạt" sẽ dẫn đến nhiều vụ bắn giết các ngôi sao nổi tiếng hơn.
Tổ chức Diễn viên người Khmer cũng kêu gọi cộng đồng quyên góp ủng hộ Panhapich.
Theo Ngôi Sao










