Phương Mỹ Chi kiệt sức vì tiết mục khó

(Dân trí) - “Tiết mục con thấy khó nhất là ở show gần cuối, con cố gắng hết sức, thậm chí là kiệt sức luôn. Sau show đó thì con bị bệnh luôn 2 tuần” - Cô bé hát dân ca Phương Mỹ Chi chia sẻ khi tham gia chương trình “Gương mặt thân quen nhí”.

Phương Mỹ Chi kiệt sức vì tiết mục khó

Phương Mỹ Chi kiệt sức vì tiết mục khó - 1
Phương Mỹ Chi với hình ảnh mới lạ khi tham gia cuộc thi "Gương mặt thân quen nhí"

Phương Mỹ Chi khoe giọng truyền cảm

 

Khi con tham gia cuộc thi “Gương mặt thân quen nhí” lần này con có thấy mệt không?

Dạ cũng mệt nhưng mà vui.

Con thấy có quá sức của con không?

Dạ không, mặc dù hát nhạc dân ca nhưng con nghe nhạc ngoại rất nhiều, con nghe nhạc Ý, nhạc Anh nhạc gì con cũng nghe hết. Học trường Quốc tế con được học tiếng Anh nên khi nghe nhạc tiếng Anh cũng hiểu cho nên con rất thích nghe nhạc tiếng Anh. Còn nhạc dân ca thì đã thấm vào trong máu con luôn rồi, không cần nói nữa (cười).

Vậy con có thích thể hiện các tiết mục sở trường hay là tiết mục khác?

Khi bóc trúng sở trường con rất vui, con cảm thấy hơi an toàn. Con nghĩ an toàn nhưng không an toàn cô ơi, tại vì khi hát dân ca thì dễ nhưng giả giọng người nghệ sĩ đó mới khó. Như khi con giả giọng cô Hà Phương rất là khó.

Khi hóa thân thành người mẹ thể hiện ca khúc Mẹ tôi của ca sĩ Hà Phương, Phương Mỹ Chi đã khiến giám khảo lẫn khán giả bật khóc và xuất sắc giành được giải thưởng nhất tuần.
Khi hóa thân thành người mẹ thể hiện ca khúc "Mẹ tôi" của ca sĩ Hà Phương, Phương Mỹ Chi đã khiến giám khảo lẫn khán giả bật khóc và xuất sắc giành được giải thưởng nhất tuần.

Con có bị áp lực nhiều không?

Dạ không. Khi tham gia cuộc thi này, những cô chú người lớn trong đây coi nhau giống như là một đại gia đình nên con cảm thấy rất là thoải mái không có áp lực. Nếu đội con có gặp một xíu vấn đề gì đó thì những đội khác sẵn sàng giúp đỡ chứ không phải “mạnh ai nấy lo”.

Khi tham gia chương trình “Gương mặt thân quen” con thấy tiết mục nào khó nhất?

Tiết mục con thấy khó nhất là ở show gần cuối, con cố gắng hết sức, thậm chí là kiệt sức luôn. Sau show đó thì con bị bệnh luôn 2 tuần.

Con thấy thử thách mình phải vượt qua khi tham gia chương trình là gì?

Con thấy khó là khi tập bài nhảy, con rất mau quên khi tập trung vào nhớ lời và nhảy. Có lần tập thì con quên lời, tập trung lời thì quên nhảy, rồi nhảy thiếu lửa, cứ lặp lại hoài thì con thấy mệt.

Có đêm thi nào làm con buồn không?

Dạ có, có một đêm con khóc quá trời, con khóc là giống như “bão” vậy đó. Mọi người rất lo lắng nên khi con khóc xong thì con cảm thấy rất có lỗi vì có rất nhiều người hỏi thăm con, lo lắng cũng đăng status buồn theo con. Nhưng con cảm thấy rất vui vì được mọi người quan tâm, các cô chú thí sinh lớn cũng lo lắng cho con nhiều lắm.

Con khóc và buồn vì mình bị điểm thấp?

Dạ bữa đó con buồn nhiều chuyện, cũng có việc con bị điểm thấp và cũng bị áp lực nhiều chuyện dồn dập lại một ngày cho nên con mới khóc, chứ không phải vì một vấn đề nhỏ mà con khóc.

Con có xem lại những chương trình của mình không?

Dạ có, con có lưu vào máy lâu lâu buồn buồn ngồi coi rồi tự cười. Con có “cái tật” là khi diễn dân ca thì con rất bình thường, nhưng khi con có sự thay đổi như là múa thì con sẽ cười hoài.

Những bạn thí sinh nhí trong đó thì con thích ai nhất?

Con thân với em Minh Khang và Gia Quý. Ngày nào cũng gọi điện cho nhau để nói chuyện.

Khi mà phát sóng chương trình thì con thấy tình cảm mọi người dành cho con như thế nào?

Con thấy mọi người yêu mến con nhiều hơn và thấy con đa tài. Con cũng rất vui nhưng con sẽ không bao giờ bỏ dòng nhạc dân ca của mình. Tại vì có nhiều khán giả xem xong cũng thích nhưng sợ con bỏ dòng nhạc dân ca.

Thường con đi hát là con chỉ hát dân ca?

Dạ đúng, nhưng nếu như khán giả có yêu cầu con hát lại nhân vật mà con hóa thân thì con sẽ diễn lại tiết mục đó. Nhưng con vẫn giữ mãi sở trường của con là nhạc dân ca. Vì con đã đam mê dòng nhạc đó từ nhỏ nên con không bỏ được.

Rất thương ba Quang Lê

Trong khoảng thời gian làm việc với ba Quang Lê hay ở nước ngoài, con có thường xuyên nói chuyện với ba không?

Khi không gặp nhau thì con với ba cũng nhắn tin thường xuyên. Con với ba Quang Lê toàn nhắn tin với nhau bằng tiếng Anh. Vì tiếng Anh của con không giỏi nên con muốn tiếp xúc với ba để khi con sai thì ba chỉ cho con sửa.

Tình cảm con dành cho Ba thì như thế nào?

Con rất là thương ba Quang Lê ,tại vì khi lo cho con cái liveshow thì rất là căng thẳng, con thấy được sự mệt mỏi nên con rất là thương ba.

Bây giờ con có đi hát thường không?

Dạ không tại thi cái này với lại gần thi học kỳ rồi nên mẹ con không có nhận show nhiều.

Con có thích cuộc sống của người nổi tiếng không?

Con rất là thích.

Khi nổi tiếng đã mang lại những niềm vui nào cho con?

Khi con nổi tiếng rồi thì con rất thương mấy anh chị fans của mình. Khi con thích điều gì, giống như có "bà tiên" vậy đó, khi con nói con thích cái gì mặc dù rất khó tìm nhưng mọi người vẫn tìm cho con. Khi con nhận được món quà đó con rất vui.

Khi con đi học bạn bè con có quan tâm con như người nổi tiếng không?

Bạn bè con đến giờ vẫn rất bình thường, không có coi con là người nổi tiếng gì hết. Có những chuyện buồn thì con cũng chia sẻ với bạn thân, vì cùng lứa tuổi với con sẽ biết chia sẻ và sẽ làm cho con vui.

Cảm ơn con và chúc con sẽ thành công trong chương trình lần này.

Băng Châu

Phương Mỹ Chi kiệt sức vì tiết mục khó - 3