Phú Quang và ''Con đường âm nhạc'' số 1

Phú Quang, nhạc sĩ đầu tiên xông đất cho chương trình ''Con đường âm nhạc'' tối qua, 8/5, cùng với ''những tri âm'' đã có dịp nhìn lại con đường âm nhạc mà mình đã đi và "giải thích" những gì đã xảy ra trên con đường ấy bằng âm nhạc...

Do được tổ chức theo phong cách Unplugged, nên không gian biểu diễn tối qua không lớn, chưa đầy 1.000 ghế cho khách mời tại nhà A3, triển lãm Giảng Võ. Cả chương trình ''Phú Quang trong ánh chớp số phận'' được "phục dựng" trong một không gian semi-classical với 3 dàn nhạc thay thế nhau: ban nhạc nhẹ, nhóm acoustic và dàn nhạc dây thính phòng. Sân khấu tròn, nhân vật chính, người dẫn chương trình, cùng các nghệ sĩ tham gia cùng khán giả ngồi rất gần nhau tạo sự gần gũi và thân thiết.

Hơn 10 ca khúc, gồm: Nỗi nhớ mùa đông, Về lại phố xưa, Chiều không em, Tôi muốn mang Hồ Gươm đi, Trong ánh chớp số phận, Dương cầm lạnh, Lãng đãng chiều đông Hà Nội, Khúc mùa thu, Những ngày ta yêu nhau, Ngọn nến... đã được  các ca sĩ Quang Lý, Ngọc Anh, Siu Black, Tùng Dương, Hồ Quỳnh Hương, Hồ Ngọc Hà và cả nhạc sĩ Phú Quang nữa trình bày, minh hoạ lại từng chặng đường, từng dấu mốc trên con đường âm nhạc của Phú Quang, một con người luôn tỉnh táo trong cả nghệ thuật và kinh doanh.

Tuy nhiên, điểm nhấn của chương trình là màn hỏi đáp khá trực diện giữa MC Đỗ Trung Quân và nhạc sĩ Phú Quang. Vẫn là cách  hỏi ''bốp chát'', nhà thơ Đỗ Trung Quân ''xoay'' nhạc sĩ Phú Quang câu hỏi: ''Có người bạn từng nói với tôi rằng, Phú Quang phổ nhạc cho thơ là làm thơ sến và hỏng thơ đi. Nếu tách bỏ giữa thơ và nhạc thì phần nhạc của anh chẳng có giá trị là mấy?''.

Câu hỏi khá hóc búa nhưng Phú Quang đã hoá giải bằng câu trả lời khôn khéo: ''Hình như anh Quân có sự nhầm lẫn gì đó chứ cá nhân tôi chưa bao giờ nghe tác giả nào phàn nàn về chuyện tôi phổ nhạc cho thơ của họ. Thậm chí có người còn nói, Quang cứ thêm thắt tuỳ ý. Còn nếu tách giữa thơ và nhạc, nhạc của tôi trở thành nhạc không lời và nhiều người mua ra phết đấy!''.

"Con đường âm nhạc" được thực hiện với mục đích tôn các nhạc sĩ. Với Phú Quang, âm nhạc của anh đã chắp cánh cho rất nhiều ca sĩ trở thành những ngôi sao ca nhạc và một trong những người qua tiếng hát mang những ca khúc của anh bay xa chính là NSND Lê Dung (đã quá cố). Trong tiếng nói nghẹn ngào, nhạc sĩ Phú Quang kể: ''Lần đầu tiên tôi nghe nghệ sĩ Lê Dung hát ca khúc Khúc mùa thu run như một con dê. Tôi gọi em ra bảo, em hát chẳng có chút tình cảm gì, hãy tập yêu trước khi hát những ca khúc của tôi...''.

Với hình thức thể hiện mới, xem ra Con đường âm nhạc không bị rơi vào tình trạng đơn điệu, nhàm chán và dài lê thê như nhiều live show ca nhạc truyền hình thời gian gần đây... ''Sân chơi'' này hứa hẹn sẽ là chương trình được khán giả chờ đợi vào ngày cuối tuần đầu tiên mỗi tháng. Các nhân vật tiếp theo của chương trình đã được lên danh sách, đó là: nhạc sĩ Dương Thụ, Phó Đức Phương, Thanh Tùng, Ngọc Đại, Lê Minh Sơn, Võ Thiện Thanh, cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn..

 Theo Vietnamnet