Phim truyền hình Tết khởi động

(Dân trí) - Phim truyền hình đã bắt đầu rục rịch đón Tết, bắt đầu bằng bộ phim hai tập “Đợi đến ngày Tết” của đạo diễn Nhuệ Giang do hãng phim truyện Việt Nam sản xuất. Phim sẽ ra mắt khán giả vào dịp Tết Nguyên Đán trong chương trình điện ảnh chiều thứ bảy.

Phim truyền hình ngày Tết xưa nay vẫn xoay quanh những câu chuyện gia đình mang không khí sum họp ấm cúng, vui vẻ, tất nhiên, ngày Tết không ai muốn kể chuyện buồn.

 

“Đợi đến ngày Tết” của đạo diễn Nhuệ Giang là một câu chuyện tình yêu trắc trở. Hạnh (tên cô gái) vừa thi trượt đại học thì gặp Linh (nhân vật nam chính). Linh giàu có, hiện anh đang là trưởng phòng kinh doanh ở một công ty có tiếng. Sau những cảm tình ban đầu, Linh xin việc cho Hạnh vào công ty mình làm. Và tất nhiên tình yêu đến lúc nào không biết. Họ hẹn nhau đến ngày Tết sẽ ra mắt gia đình hai bên…

 

Nhưng, gia cảnh nhà Hạnh lại nghèo khổ, éo le. Mẹ Hạnh làm nghề quét rác. Hạnh không vượt qua nổi mặc cảm, cô khất lần với người yêu, tìm cách tháo lui ngày ra mắt, không cho anh về nhà mình. Nhưng, bằng cách khác, Linh đã biết tất cả. Anh rất giận Hạnh, anh nói với cô: “Dù người phụ nữ ấy có làm gì đi chăng nữa, người ấy cũng là mẹ của em. Em làm như thế là không tôn trọng mẹ của mình. Vậy ai sẽ tôn trọng em?”. Câu nói khiến Hạnh oà khóc vì hối hận.

 

Câu chuyện phim kết thúc để ngỏ, tình yêu của Hạnh và Linh là một dấu hỏi mà đạo diễn để dành cho mỗi khán giả. Những hình ảnh cuối cùng khép lại đợi đến ngày Tết là không khí tấp nập bắt đầu đón Tết và những cành đào đã xôn xao trên phố…

 

Phi Loan