Phim nhựa đầu tay của Bi lãng mạn tới mức nào?

(Dân trí) - “I'm a Cyborg, But That's OK”, một câu chuyện nhẹ nhàng và lãng mạn về tình yêu với thông điệp: yêu thương một người là thấu hiểu nhân cách của họ, đi vào thế giới riêng của họ và trân trọng thế giới đó. Đó cũng chính là phim nhựa đầu tay Bi tham gia.

Phim đã được mời tham dự liên hoan phim quốc tế Venice lần thứ 63 diễn ra từ ngày 30/8 đến 9/9. “I'm a Cyborg, But That's OK” (tạm dịch là Tôi là 1 cyborg, nhưng không sao) là sản phẩm hợp tác giữa đạo diễn tài năng Park Chan Wook, Bi và nữ diễn viên trẻ Im Soo Jung.

 

Đây là lần đầu tiên Bi được góp mặt tại một liên hoan phim quốc tế nhưng đối với đạo diễn Park Chan Wook thì không. Năm ngoái, bộ phim Sympathy for Lady Vengeance có sự góp mặt của nữ diễn viên Lee Young Ae cũng đã gây được ấn tượng mạnh với khán giả và hội đồng nghệ thuật của liên hoan phim quốc tếVenice.

 

I'm a Cyborg, But That's OK là bộ phim truyện nhựa đầu tay của Bi và là cơ hội thuận lợi để nam diễn viên “đình đám” nhất showbiz xứ Hàn khẳng định tài năng diễn xuất. Sau khi được vinh danh trong danh sách 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất năm 2006 của tạp chí Times, Bi đã trở thành một tên tuổi lớn của showbiz châu Á. Chính vì vậy, sự góp mặt tại liên hoan phim quốc tế Venice lần thứ 63 của anh sẽ gây sự chú ý lớn của khán giả.

 

Trong I'm a Cyborg, But That's OK, Bi đóng cặp với nữ diễn viên trẻ Im Soo Jung, một trong những gương mặt nữ diễn viên trẻ ấn tượng nhất của màn ảnh Hàn Quốc những năm vừa qua. Vai diễn ấn tượng nhất của Im Soo Jung chính là nhân vật Eun Chae trong Xin lỗi, anh yêu em cùng So Ji Sub năm 2004 và phim nhựa Câu chuyện về hai chị em đóng cặp cùng nữ diễn viên Moon Geun Young rất thành công về doanh thu tại Hàn Quốc và Nhật Bản. 

 

I'm a Cyborg, But That's OK” không thuộc thể loại phim khoa học viễn tưởng, cũng không có cảnh giết người, máu me, sex hay bạo lực khác hẳn với lối làm phim quen thuộc của đạo diễn Park Chan Wook. Bộ phim xoay quay cuộc sống của một cô gái trẻ bị mắc chứng bệnh tâm thần phân liệt, luôn tin mình là một người máy (Cybrog theo tiếng Nhật nghĩa là người máy).

 

Và chỉ có tình yêu đích thực của một chàng trai (nhân vật của Bi) mới giúp cô thoát khỏi thế giới ảo của mình và trở về cuộc sống thực…

 

Mi Vân

Theo Hankooki