Phim 9X: Sôi nổi với những trò “nhất quỷ nhì ma”

(Dân trí) - Gặp ma trong khu hồ hoang vắng, giả làm thổ dân da đỏ để trêu ghẹo các bạn nông thôn, cắm trại qua đêm trong rừng sâu để hưởng không khí trong lành... Đó là những trò “nhất quỷ nhì ma” trong phim 9X của đạo diễn Vũ Châu.

Phim 9X kể về một chuyến đi chơi của các em học sinh thành phố về nông thôn. Cuộc sống giữa thiên nhiên trong lành, bình ổn, giữa những người yêu lao động, chân chất, các em tìm thấy ý nghĩa riêng cho mình.

 

Được biết, năm diễn viên chính của 9X là dân thành phố 100%. Tuy nhiên, điều mà đạo diễn nào cũng kêu trời, ấy là khi làm việc với diễn viên nhí. Thậm chí, có đạo diễn còn phát biểu: “Thật là mạo hiểm khi làm việc với diễn viên trẻ con!”.

 

Đạo diễn Vũ Châu nhận kịch bản phim 9X với 5 diễn viên chính đều… nhí. Ông cho biết: “Các em nhỏ của Việt Nam được tiếp xúc với nghệ thuật thứ bảy quá ít, thời gian làm quen với nghề, với diễn xuất cũng ngắn. Tự nhiên bảo chúng nó đứng đấy rồi khóc, rồi cười, rồi tức giận… Khó lắm! Người lớn còn phải học dài dài, huống hồ trẻ con. Ở nước ngoài, diễn viên nhí không những được học, được xem phim nhiều, mà còn được “ngấm vai”, được đi thực tiễn trong một thời gian dài nên chất lượng vai diễn tốt hơn. Tôi nghĩ, chúng ta chưa tận dụng được khả năng diễn xuất của các em! Hơn thế, làm việc với diễn viên nhí, hiệu quả hay không còn tuỳ thuộc và cách “xử lý” của đạo diễn”.

 

Để năm diễn viên chính của 9X tập trung vào vai, đoàn làm phim phải xếp lịch quay vào dịp nghỉ hè. Nhưng, bây giờ, hè các em vẫn phải đi học thêm, học ngoại khoá, lịch học trong tuần kín mít. Đạo diễn phải “thương thuyết” với các bậc phụ huynh xếp lịch học hợp lý hơn để các em có thể tham gia quay phim.

 

Phim bấm máy vào tháng 6 và đóng máy vào tháng 8. Những ngày nắng nóng kinh khủng nhất. Những cái ô lớn được dựng lên. Diễn viên cứ quay xong một cảnh lại chạy vào ngồi trong ô, uống nước, lau mồ hôi, quạt phành phạch! Thế vẫn còn may, vì diễn viên có thể nghỉ ngơi (đảm bảo sức khoẻ) chứ còn ông đạo diễn “tóc bạc”, rồi các “chú” quay phim, ánh sáng, đạo cụ, trong lúc ấy, vẫn “nhăn mặt nhăn mũi” đứng giữa trời nắng chang chang làm việc tiếp. 

 

Phim quay tại nhiều bối cảnh: Khoang xanh, Hà Nội, chùa Thầy… Để bộc lộ hết tính  cách “nhất quỷ nhì ma” của 9X, đạo diễn Vũ Châu nhấn mạnh vào những cảnh hài hước, nghịch ngợm trong phim. Hai nhân vật nam rất sợ ma, luôn “thần hồn nát thần tính” tưởng tượng ra mình gặp ma. Đến cảnh quay hai cậu gặp ma trong khu hồ vắng, khi diễn viên nữ áo trắng, quần trắng, khăn trắng bước ra… Hai chàng diễn viên cũng giật mình, toát mồ hôi! Đoàn làm phim thì được một trận cười.

 

“Tôi muốn khắc hoạ một chân dung 9X, những đứa trẻ đang bị bó buộc trong sự cương toả của gia đình, nhà trường, và bị mất dần cái Tôi của mình. Tôi mong có một ngày, họ “phá bung” sự cương toả ấy để có những chuyến đi tự khám phá ra mình! Tự kiếm tìm những bài học thực tiễn chứ trong chỉ là những kiến thức trong sách vở khô cứng”, đạo diễn Vũ Châu tâm sự. 

 

Phim còn có sự tham gia diễn xuất của: NSUT Như Quỳnh, NSUT Hoàng Dũng, NSUT Phương Thanh… và các bạn học sinh trường Việt Đức. Hy vọng, phim sẽ là món quà thú vị dành cho thế hệ 9X khi ra rạp.

 

 

Hiền Hương