Phạm Cường: Cảnh “nóng” phải gợi lên những điều thánh thiện!

(Dân trí) - “Đối với diễn viên chúng tôi, đóng những cảnh ôm ấp, yêu đương trên phim rất bình thường. Tôi không sợ những cảnh ấy. Chỉ đáng sợ nếu phía sau những cảnh phim, hai bên nảy sinh tình cảm. Điều ấy mới nguy hiểm”, NSƯT Phạm Cường tâm sự.

Sân khấu đang bế tắc trước nhiều khó khăn. Là diễn viên của đoàn kịch thuộc cơ chế quản lý của nhà nước (Đoàn kịch nói Quân đội), anh thích sân khấu của mình “hạ cánh” an toàn hay tiến lên cổ phần hóa để có những bước tiến mới hơn trong nghệ thuật, đồng thời thoát khỏi cơ chế bao cấp?

 

Cơ cấu hoạt động và mục đích biểu diễn của đoàn kịch Quân đội chúng tôi có nhiều đặc trưng riêng biệt, khác hẳn với các nhà hát. Mục đích của chúng tôi không phải là thu lợi nhuận từ vở diễn, mà mục đích chính của chúng tôi là phục vụ quân đội. Bởi vậy nếu xét cổ phần hóa ở đoàn tôi rất khó, và tôi nghĩ rằng nếu đoàn kịch quân đội cổ phần hóa thì không còn là… đoàn kịch quân đội nữa!

Ai là nghệ sỹ cũng muốn được thử sức, cũng muốn năng động với nhiều vai diễn khác nhau, cũng muốn thu nhập khá hơn, cũng muốn nhiều sô diễn… Nhưng với những diễn viên mặc áo lính, chúng tôi tìm niềm vui trong niềm vui của đồng đội, mới hiểu hết ý nghĩa của từng vai diễn.

 

Là một diễn viên sân khấu, và rất quen mặt với phim truyền hình, anh nghĩ như thế nào khi sân khấu thì đang khó khăn, phim truyền hình thì nhiều “điều tiếng”?

 

Tôi biết những khó khăn của cả sân khấu và phim truyền hình hiện tại, nhất là phim truyền hình. Với điều kiện làm phim ở Việt Nam hiện tại, những gì các nhà làm phim làm được đã là rất cố gắng. Nên đừng so sánh phim Việt với phim Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc làm gì, chúng ta không bằng họ ở tất cả mọi khâu.

 

Thay vì thế, hãy so sánh phim truyền hình Việt Nam hiện tại với 10 năm trước. Tôi thấy phim chúng ta đã có những bước tiến dài. Điều ấy đáng mừng, và đáng để chúng ta hy vọng.

 

Được biết, anh đã tham gia bộ phim nhựa “Tình biển” (của Hãng phim truyện Việt Nam), nhưng bộ phim nhựa này sản xuất ra chỉ để… xếp kho. Theo anh, trách nhiệm của một diễn viên khi phim mình tham gia chỉ nằm mốc trong kho, là gì?  

 

Thực ra, bộ phim này cũng quay lâu rồi và tôi không muốn nhắc lại nữa. Nếu vai diễn không tốt, tôi xin nhận trách nhiệm về mình. Khi bộ phim mình tham gia nằm mốc trong kho, tôi buồn lắm chứ!

 

Tôi cũng từng từ chối nhiều kịch bản dở chứ không phải là người… không biết từ chối! Cũng có khi tôi nhận được lời mời vào một vai hay, nhưng vì lý do thời gian và lịch diễn của đoàn mà lại phải từ chối. Diễn viên cũng có rất nhiều cái khó!

 

Trong số những bạn diễn nữ, anh “tâm đắc” với ai nhất?

 

Tôi thấy các bạn diễn đều rất nghiêm túc với nghề, biết đào sâu tìm tòi cho vai, và làm nghề rất tốt như Lê Vy, Mỹ Duyên, Khánh Huyền, Việt Trinh…

 

Vậy chị Thu Quế là người mà anh muốn đóng cùng nhất?

 

Vợ chồng tôi ít có dịp đóng cùng nhau, gần đây có phim Đèn vàng của đạo diễn Mai Hồng Phong, hai vợ chồng diễn cũng khá ăn ý!

 

Phạm Cường: Cảnh “nóng” phải gợi lên những điều thánh thiện! - 1
NSƯT Phạm Cường: Tôi làm việc chưa bao giờ chịu sức ép từ sự nổi tiếng.

 

Trong “Đèn vàng”, tuy nhân vật anh đóng là chồng của Thu Quế, nhưng suốt đời lại yêu Lê Vy… Có khó khăn gì trong “tình cảnh ngang trái” này không?

 

Chẳng có vấn đề gì cả! Ngoài đời, Lê Vy là bạn thân của Thu Quế từ khi hai người còn nhỏ. Mọi người xem phim thì cứ hay nghĩ cảnh diễn viên chúng tôi ôm hôn nhau có gì đó “to tát” lắm, nhưng chuyện đó rất bình thường.

 

Tôi chẳng ngại những cảnh “nóng”. Chuyện “nắm tay nắm chân”, ôm hôn một người mà mình không yêu… chẳng có vấn đề gì. Chỉ đáng ngại nếu sau cảnh “nóng” ấy, “hai bên” bỗng nhiên nảy sinh tình cảm. Điều ấy mới nguy hiểm và đáng lo!

 

Vậy anh có sẵn sàng để chị Thu Quế đóng những cảnh “nóng”, đặc biệt là những cảnh phải… “hở” chẳng hạn?

 

Nếu đó là những cảnh do yêu cầu kịch bản phải có, nếu cảnh đó được quay và dàn dựng hiệu quả, đẹp mắt và gợi lên được trong lòng người xem những cảm xúc thánh thiện, không dung tục. Tôi nghĩ, người diễn viên nên có những cảm xúc háo hức trước những cảnh nhạy cảm, hay còn gọi là cảnh “nóng”. Nhưng, tiếc rằng những cảnh “nóng” trong phim chúng ta còn rất hiếm.

 

Nếu nghe được nhận xét “Thu Quế là một trong những gương mặt nữ đẹp nhất màn ảnh truyền hình hiện tại”, hẳn là anh rất tự hào? 

 

Nếu bảo Thu Quế đẹp nhất trong gia đình tôi thì tôi nhận, chứ đẹp nhất phim truyền hình nên để khán giả màn ảnh nhỏ đánh giá (cười). 

 

Anh có thấy mình may mắn?

 

Đó cũng là một may mắn của tôi trong cuộc sống. Khi gặp nhiều khó khăn rồi thì cũng phải có một vài may mắn khác chứ? (cười).

 

Cả hai vợ chồng đều là nghệ sỹ, có bao giờ anh bị sức ép về sự nổi tiếng của vợ?

 

Tôi làm việc chưa bao giờ chịu sức ép từ sự nổi tiếng! Cả hai vợ chồng tôi đều là những người rất… bình tĩnh trước sự nổi tiếng.

 

Và một câu hỏi cuối. Được biết, hai anh chị đã phải đi qua một chặng đường dài để tìm thấy nhau, để tìm thấy hạnh phúc. Vậy “bí quyết” để giữ gìn hạnh phúc gia đình của anh là gì?

 

Là sự hy sinh và độ lượng!

 

Cảm ơn anh và chúc anh hạnh phúc!

 

Hiền Hương