Paris Hilton: "Những ngày qua thật đáng sợ!"

(Dân trí) - Trong buổi phỏng vấn với Larry King trong talk show Larry King Live của kênh truyền hình danh tiếng CNN, Paris Hilton đã thừa nhận, khoảng thời gian trong nhà tù dành cho nữ ở Lynwoods quả thực là một kinh nghiệm xương máu và đáng sợ đối với cô.

Khi Paris đặt chân tới cổng đài truyền hình CNN, cô rất ngạc nhiên khi thấy khá nhiều thợ săn ảnh đang đứng chờ. Nhiều người trong số họ hét to: “Paris Hilton, chúng tôi yêu cô!”. Paris Hilton mặt đeo kính trắng, không trả lời bất kỳ câu hỏi nào nhưng đã vẫy tay thân thiện chào đám đông phóng viên và người hâm mộ.

 

Paris Hilton xuất hiện thật giản dị trong show truyền hình này. Cô để tóc xõa, trang điểm nhẹ (với mắt xanh, môi hồng phớt) và mặc một bộ đồ khá kín đáo. Cũng giống những lần xuất hiện gần đây trước giới truyền thông từ sau ra tù, Paris trông thật hiền dịu và nữ tính. Cô nàng tóc vàng thật tự tin khi đối thoại với ông vua talk show của thế giới Larry King.

 

Buổi trò chuyện giữa Larry King và Paris Hilton được phát trực tiếp trên trang web TMZ.com một giờ trước khi được phát trên kênh truyền hình CNN.

 

“Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về điều này. Rồi tôi nhận ra rằng, đây quả là một kinh nghiệm khủng khiếp trong cuộc đời mình”, vừa lấy tay hất tóc sang một bên, Paris Hilton vừa nhìn thẳng vào mắt Larry King tâm sự.

 

Paris Hilton: "Những ngày qua thật đáng sợ!" - 1
 

Trước câu hỏi, tại sao cô lại đồng ý xuất hiện trên kênh truyền hình CNN mà không phải bất kỳ một đài truyền hình nào. Paris Hilton cho biết: “Tôi chỉ muốn giúp mọi người biết rõ những gì tôi đã trải nghiệm trong vòng 23 ngày qua”.

 

Người đẹp tóc vàng cũng ôn lại những ngày tháng trong tù. Cô kể lại: “Luật sư của tôi nói rằng, khi ở trong đó, tôi sẽ phải tham gia các hoạt động công ích trong tù. Nhưng thật kỳ lạ, điều đó không xảy ra với tôi. Tôi chỉ biết đi lòng vòng trong phòng giam bé xíu”.

 

Dù các tù nhân trong trại cư xử rất tử tế với cô nhưng quả thực, Paris Hilton vẫn không thoát khỏi những cơn ác mộng trong suốt 23 đêm sống trong trại giam. Cô thường xuyên mơ thấy có người xông vào phòng giam và tấn công mình.

 

Paris Hilton: "Những ngày qua thật đáng sợ!" - 2
 

Một lần nữa, cô nàng tóc vàng xinh đẹp khẳng định, những ngày khủng khiếp vừa qua đã khiến cô nhận ra rằng, mình phải thay đổi và thực sự cô sẽ thay đổi rất nhiều. “Dường như Chúa có lý do đúng đắn khi sắp đặt sự việc này cho tôi. Một thời gian không có tự do và chỉ biết quanh quẩn với bốn bức tường sẽ giúp người ta nhân ra điều gì là quan trọng, điều gì là cần thiết phải làm và đặc biệt là nhận ra mình là ai. Thú thực, cuộc hành trình này không dễ dàng chút nào”.

 

Nhưng chính những bức thư của người hâm mộ, có những người lính Mỹ đang chiến đấu tại chiến trường Iraq hay các fan hâm mộ từ Ấn Độ xa xôi đã giúp cô có thêm nghị lực để sống tốt 23 ngày qua.

 

Cũng trong buổi phỏng vấn với Larry King, Paris Hilton gọi cái ngày 26/6, khi cô được tự do sau gần 3 tuần rưỡi sống trong trại giam là “ngày tháng hạnh phúc nhất cuộc đời” cô. “Thật khó để mô tả cảm xúc lúc đó của tôi. Có lẽ rất thú vị khi tôi được lướt qua hàng nghìn thợ săn ảnh, các phóng viên và đi thẳng ra chiếc SUV, nơi bố mẹ tôi đang chờ. Ngay khi nhìn thấy mẹ Kathy, tôi đã lao tới để ôm lấy bà”, Paris Hilton nheo mắt nhớ lại.

 

Paris Hilton: "Những ngày qua thật đáng sợ!" - 3
 

Trong buổi phỏng vấn được chờ đợi này, Paris Hilton đã “dốc” hết nỗi lòng. Cô mong muốn sau khi theo dõi chương trình này, không ai còn xem cô là một kẻ ăn bám bố mẹ, sống dựa vào tiền và sự nổi tiếng của gia đình.

 

“Tôi là một người thích thích giao lưu, thích làm quen và kết bạn. Tôi thích khiêu vũ, thích đi chơi và rất yêu âm nhạc. Nhưng mọi người không biết rằng, tôi còn là một doanh nhân. Tôi cũng bắt tay kinh doanh rồi đấy chứ”, Paris Hilton tự tin phát biểu. Không chỉ có vậy, cô nàng còn đưa ra một loạt dẫn chứng như: tham gia show truyền hình, đóng phim, phát hành album nhạc và “sở hữu” những cuốn sách thuộc vào hàng bán chạy nhất thế giới.

 

Đối với kế hoạch tương lai, Paris Hilton tiết lộ, cô sẽ không còn “lê la” tại các hộp đêm và tuyệt giao một số đối tượng xấu. Paris Hilton giải thích, cô tới các hộp đêm vì muốn kết bạn chứ chưa bao giờ sử dụng ma túy.

 

Và cũng như bao người phụ nữ khác, Paris Hilton cũng bắt đầu mơ ước về một gia đình nhỏ và những đứa trẻ. Cười thật hiền lành, Paris tâm sự: “Khi tôi già và có cháu, chắc hẳn tôi sẽ có rất nhiều kinh nghiệm và lời khuyên để chia sẻ với bọn chúng”.

 

Paris Hilton: "Những ngày qua thật đáng sợ!" - 4
 

 

Paris Hilton: "Những ngày qua thật đáng sợ!" - 5

 Paris Hilton vẫy tay chào giới truyền thông và người hâm mộ sau khi hoàn thành cuộc phỏng vấn với Larry King.

 

Mi Vân

Theo AP

Dòng sự kiện: Paris Hilton ra trại