Paris Hilton: Lại vào trại và nhận án phạt nặng hơn

(Dân trí) - Chỉ đúng một ngày sau khi được về nhà, <a href=" http://www.dantri.com.vn/giaitri/2007/6/182485.vip">kiều nữ nhà Hilton</a> đã phải nhận lệnh trở lại trại giam trong phiên tòa sáng ngày hôm qua (8/6 - giờ Mỹ). Paris Hilton dường như suy sụp hoàn toàn, cô nàng không còn tha thiết làm đẹp, và khóc lóc suốt chặng đường từ nhà tới tòa án.

Quả thực, thật khó tưởng tượng ra, người “nước mắt ngắn nước mắt dài” ngồi trong xe vào sáng ngày 8/6 chính là cô nàng đình đám Paris Hilton. “Điều này thật sự vô lý! Mẹ ơi!”, đó là toàn bộ những gì mà Paris Hilton có thể nói được trên suốt chặng đường.

 

Khi bước vào phòng xử án, mặc cho kiều nữ nhà Hilton cố gắng vươn mình, mong được chạm vào tay của bố mẹ, nhưng cô diễn viên 26 tuổi này quả thực không đủ sức để vượt qua sức nặng của hai nhân viên cảnh sát.

 

Paris Hilton vẫn tiếp tục khóc và gọi tên mẹ. Rất nhiều lần trong phiên tòa, Paris quay về phía bố mẹ và mếu máo “Con yêu bố mẹ”. Thỉnh thoảng cô nàng lại làm dấu cầu nguyện.

 

Ông Richard Hutton - luật sư của Paris Hilton đã đề nghị thẩm phán xem qua hồ sơ sức khỏe của Paris trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Thẩm phán Michael T. Sauer, người từng tuyên án 45 ngày của Paris Hilton trước đây, đã không bận tâm đến đề nghị này và nhấn mạnh việc vượt cấp của cảnh sát trưởng Lee Baca. Ông nhấn mạnh, ông đã không nhận được bất kỳ giấy tờ nào về tình trạng sức khỏe của Paris Hilton trước khi cô nàng được ký quyết định cho về nhà.

 

Paris Hilton: Lại vào trại và nhận án phạt nặng hơn - 1

Paris Hilton trên xe ô tô tới tòa án (sáng ngày 8/6 - giờ Mỹ).

 

Thẩm phán Sauer không mảy may rung động trước những giọt nước mắt và bộ dạng tiều tụy của cô nàng tóc vàng xinh đẹp. Michael T. Sauer kiên quyết tuyên án, Paris Hilton phải trở về trại giam dành cho nữ ở Los Angeles để thi hành nốt án phạt 45 ngày của mình.

 

Theo ông, tình trạng sức khỏe của kiều nữ nhà Hilton hoàn toàn bình thường, các phương tiện y tế trong trại đủ hiện đại và tiện nghi để chăm sóc cho cô nàng. Vậy là, thay vì phải ở trại 23 ngày, Paris Hilton sẽ phải “thưởng thức” nốt 40 ngày còn lại trong tù. Sau khi tuyên án, viên thẩm phán đã không giải thích gì thêm.

 

Ngay sau khi nghe được phán quyết cuối cùng của thẩm phán, Paris Hilton suy sụp hoàn toàn. Cô nàng thét lên một tiếng, nước mắt chảy dài trên mặt. Trong khi đó, mẹ của Paris Hilton, bà Kathy Hilton, cũng không giữ nổi bình tĩnh, bà đã ngất ngay bên cạnh chồng. Khi bước ra khỏi phòng xử án, Paris Hilton vẫn không quên quay đầu lại, nhìn chằm chằm về phía bố mẹ.

 

Paris Hilton: Lại vào trại và nhận án phạt nặng hơn - 2
Gương mặt buồn bã và tiều tụy của Paris Hilton 

 

Tại buổi họp báo sau phiên tòa, phía cảnh sát cho biết, có khả năng Paris Hilton đang bị khủng hoảng tâm lý và yêu cầu các nhân viên trong trại quan tâm tới cô nàng nhiều hơn, vì sợ rằng “cô ấy sẽ làm việc gì đó gây tổn hại đến tính mạng bản thân”.

 

Cảnh sát trưởng Steve Whitmore cũng cho biết, sau phiên toà, Paris Hilton đã được đưa thẳng tới trung tâm y tế của nhà tù Twin Towers để kiểm tra tình trạng sức khỏe. Paris Hilton sẽ ở lại trung tâm sức khỏe này khoảng vài ngày, đến khi tâm lý ổn định hơn.

 

Trong vụ việc đi tù của Paris Hilton, cảnh sát trưởng Lee Baca, cũng là người đồng ý để cô nàng tóc vàng được biệt giam và sau đó là ký quyết định cho Paris Hilton được về nhà, đã bị chỉ trích nặng nề. Có nguồn tin cho rằng, Lee Baca đã nhận một khoản tiền là 1.000 USD từ William Barron Hilton - ông của Paris Hilton từ năm ngoái.

 

Mi Vân

Theo AP

Dòng sự kiện: Pais Hilton đi tù