Paris Hilton bất ngờ xuất hiện trên tạp chí People

(Dân trí) - Trái với dự đoán của giới truyền thông, sau một ngày ngồi lỳ trong nhà không chịu ló mặt ra, Paris Hilton đã kịp chạy “sô”. Cô nhận lời phỏng vấn của tạp chí People trước khi xuất hiện trong chương trình Larry King Live của đài CNN.

“Tạ ơn Chúa, tôi đã được tự do” đây chính là những từ đầu tiên Paris Hilton nói với phóng viên của People. Với nụ cười thật tươi, Paris Hilton vừa vui vẻ trả lời câu hỏi của phóng viên, vừa lấy tay nghịch nhẹ mái tóc mới được chăm sóc và duỗi thẳng của mình. Ngay khi trở về nhà, Paris Hilton đã điều ngay một chuyên viên thẩm mỹ tới ngôi biệt thự Bel Air của ông nội cô.

 

Trong bài phỏng vấn đặc biệt này, ngôi sao 26 tuổi này tiết lộ căn bệnh mà cô đã mắc phải khi ở trong trại giam dành cho nữ ở Lynwoods.

 

Người đẹp tóc vàng cho biết: “Tôi không nhớ chính xác lắm. Nhưng lúc đó, vào cái đêm tôi được rời khỏi trại giam ở Lynwoods, có rất nhiều bác sĩ trong phòng giam của tôi. Cảnh sát trưởng Baca (người ra lệnh thả Paris Hilton) nói rằng, có lẽ tôi bị chứng bệnh khủng hoảng, sợ hãi quá mức”.

 

Một lần nữa Paris Hilton khẳng định, những gì cô đã trải qua 23 ngày qua thực sự có ý nghĩa, nó dạy cô biết trân trọng những gì mình đang có và cố gắng sống tốt hơn.

 

“Bạn biết không, ngay trong ngày đầu tiên ở trại giam Lynwoods, tôi thực sự đã không thể chợp mắt nổi. Nhưng tất cả những tù nhân ở trong trại đều rất tốt với tôi. Họ ủng hộ và thể hiện thiện chí đối với tôi”, Paris Hilton nhớ lại.

 

Paris Hilton bất ngờ xuất hiện trên tạp chí People  - 1

Paris Hilton đã trở thành tâm điểm của tất cả các tờ báo.

Trong tấm hình độc quyền với People, trông cô thật duyên dáng!

 

Cô cũng cải chính thông tin mình được cưng chiều và không trò chuyện với bất kỳ ai ở trong trại: “Có mấy tù nhân ở cạnh phòng giam của tôi. Chúng tôi đã trò chuyện suốt đêm qua cái lỗ thông hơi bé tẹo. Họ thật dễ thương”.

 

Rất tự tin, Paris Hilton đã trở về với phong thái thường lệ. Cô ngẩng cao đầu tuyên bố: “Tôi là một người tốt. Tôi biết suy nghĩ và đồng cảm. Tôi có một trái tim nhận hậu. Tôi chân thành và mọi người sẽ thấy”. Đây chính là những lý lẽ mà Paris Hilton đưa ra trước khi kết luận cô sẽ không phải thay đổi sau khi ra khỏi trại giam.

 

Khi được hỏi về cảm xúc lúc rời khỏi trại giam dành cho nữ ở Lywoods vào rạng sáng ngày 26/6 (giờ Mỹ), Paris Hilton tâm sự: “Lúc đó, tôi chỉ muốn chạy tới và ôm chầm lấy mẹ. Cảm giác đó thật tuyệt bởi tôi nhận ra rằng, đã lâu lắm rồi tôi chưa ôm mẹ chặt đến vậy”.

 

Những thông tin chi tiết về buổi phỏng vấn giữa Paris Hilton và tờ People sẽ được tiết lộ trên số báo mới nhất của tờ tạp chí danh tiếng này, vào ngày thứ sáu tới (ngày 29/6).

 

Mi Vân

Theo People

Dòng sự kiện: Paris Hilton ra trại