Nữ quản lý quỳ lạy xin lỗi mẹ minh tinh "Chiếc lá cuốn bay"

Mi Vân

(Dân trí) - Ba người bạn, trong đó có nữ quản lý Kratik, đã quỳ lạy nói lời xin lỗi mẹ nữ diễn viên Tangmo Nida. Nữ diễn viên "Chiếc lá cuốn bay" mất khi đi dạo trên thuyền cùng nhóm bạn, ngày 24/2.

Sau những cuộc phỏng vấn với truyền thông và sức ép từ dư luận, ngày 1/3, ba người bạn đi chung thuyền với nữ diễn viên Tangmo Nida gồm quản lý Kratik, hai người đàn ông Por và Robert, đã tới đồn cảnh sát gặp bà Panida Siriyudthayothin - mẹ ruột của nữ diễn viên để gửi lời xin lỗi.

Những ngày qua, bà Panida là người đau lòng nhất khi con gái đột ngột qua đời. Sau khi nhận thi thể của Tangmo Nida, mẹ của nữ diễn viên khẳng định, vụ tai nạn của con gái có nhiều uẩn khúc và hy vọng cơ quan chức năng sớm làm sáng tỏ. Bà cũng liên tục tuyên bố, nữ quản lý Kratik, người đi chung thuyền với con gái, nói dối và bức xúc khi người này không liên lạc với bà sau vụ việc.

Nữ quản lý quỳ lạy xin lỗi mẹ minh tinh Chiếc lá cuốn bay - 1

Nữ diễn viên quá cố Tangmo Nida (Ảnh: Instagram).

Xuất hiện trước mẹ nữ diễn viên quá cố, ba người bạn đều dâng vòng hoa, quỳ lạy rạp người. Hai người đàn ông tên Por và Robert bày tỏ nguyện vọng được nhận bà Panida làm mẹ và hứa thay Tangmo Nida chăm sóc bà. 

Trước đó, người đàn ông tên Por đứng trước cửa trụ sở cảnh sát, trực tiếp nói lời xin lỗi mẹ của Tangmo Nida trước phóng viên. Por cho biết bản thân rất hối tiếc vì tai nạn của nữ diễn viên Tangmo Nida. Lời xin lỗi của Por không khiến người hâm mộ bớt tức giận khi họ vẫn thả biểu tượng phẫn nộ trên sóng livestream.

Đối diện với những lời xin lỗi của hai người đàn ông, mẹ của Tangmo bất ngờ chia sẻ: "Mẹ tha thứ cho Por và Robert, nhưng đối với Kratik, mẹ sẽ không thể bỏ qua. Còn hai người nữa (Job và San), mẹ không biết ra sao".

Nữ quản lý quỳ lạy xin lỗi mẹ minh tinh Chiếc lá cuốn bay - 2

Người đàn ông tên Rob và Por dâng vòng hoa và quỳ lạy xin lỗi mẹ của nữ diễn viên Tangmo Nida (Ảnh: Thairath).

Nữ quản lý quỳ lạy xin lỗi mẹ minh tinh Chiếc lá cuốn bay - 3

Mẹ của Tangmo Nida tạm chấp nhận lời xin lỗi của Rob và Por (Ảnh: Thairath).

Buổi gặp mặt giữa bốn người đã trở thành buổi chất vấn giữa mẹ Tangmo và quản lý Kratik. Cô gái này tiếp tục có thái độ vòng vo trước những câu hỏi của bà Panida. Khi mẹ nữ diễn viên Tangmo hỏi Kratik chuyện đã xảy ra với Tangmo ở dưới nước, quản lý nói: "Con thực sự xin lỗi mẹ. Con hối hận vì đã không gọi cho mẹ đầu tiên, con thừa nhận chuyện này. Con đã quá đau buồn khi Mo (Tangmo Nida) đột ngột ra đi".

Bà cũng nhắc lại câu trả lời của Kratik trong buổi phỏng vấn của kênh CH3 khi được hỏi về lý do không gọi cho mẹ của Tangmo: "Bà ấy không phải là thợ lặn, sao tôi phải gọi". Trước câu hỏi khó của bà Panida, Kratik lúng túng giải thích: "Con không giỏi ăn nói, mẹ biết con không khéo ăn khéo nói mà. Con đã rất sợ hãi và không biết bắt đầu từ đâu. Con xin lỗi mẹ".

Nữ quản lý quỳ lạy xin lỗi mẹ minh tinh Chiếc lá cuốn bay - 4

Nữ quản lý Kratik lần đầu đối diện với mẹ của Tangmo Nida kể từ khi ngôi sao nổi tiếng gặp nạn (Ảnh: Thairath).

Bà Panida cũng hỏi về các trách nhiệm của Kratik trong chuyến du thuyền định mệnh. Nữ quản lý giải thích rất nhiều điều, khẳng định mình đã khai mọi thứ với cảnh sát, tin tưởng mọi chuyện sẽ được sáng tỏ.

"Mẹ cho con được giải thích, nhưng trước mặt nhiều người thế này, con thực sự không thể làm được", cô nói thêm. Mẹ của Tangmo nhiều lần nhắc lại: "Mẹ nghĩ con đang giấu gì đó". Kratik đáp: "Con đã nói hết mọi điều với cảnh sát. Một ngày nào đó sự thật sẽ được sáng tỏ, mẹ sẽ biết rõ mọi thứ. Con đã nói với mẹ là con không giấu gì. Con thực sự muốn Mo tỉnh lại và giải thích tất cả mọi chuyện đã xảy ra với mẹ. Nhưng mà Mo không thể nào sống lại được. Ngày nào đi ngủ con cũng nghĩ về Mo".

"Con đã đưa tất cả mọi lời khai cho cảnh sát rồi. Con chỉ lên con thuyền đó và thế thôi. Mo đi vệ sinh nhưng không nói cho con biết. Con chỉ biết cô ấy đã ngã. Tại sao xã hội này lại trừng phạt con nặng nề vậy? Con mời mọi người đi thuyền và suy nghĩ vô cùng tích cực. Đó là một con thuyền đẹp. Con chẳng muốn chuyện kinh khủng đó xảy ra. Có thể, con nói giống như tìm một cái cớ bào chữa, nhưng đó là sự thật", Kratik nỗ lực giải thích với mẹ của Tangmo. 

Nữ quản lý quỳ lạy xin lỗi mẹ minh tinh Chiếc lá cuốn bay - 5

Mẹ Tangmo Nida chất vấn Kratik tại sao không liên lạc với bà và bỏ rơi bạn khi gặp nạn (Ảnh: Thairath).

"Con thừa nhận con không hoàn thành tốt trách nhiệm, mẹ có thể trách con, nhưng con đã nói sự thật. Con thực sự mong Mo đến với mẹ trong giấc mơ và giải thích vụ tai nạn đó. Con không gọi điện cho mẹ, con không dám đối diện với mẹ", Kratik nói thêm.

Bà Panida cũng nhắc lại hành động của Kratik suốt bốn ngày sau khi bạn tử nạn, không tới phòng pháp y trong khi nhiều người bạn đều tới đó. Kratik chỉ biết xin lỗi vì đã vô tâm rồi giải thích, phòng pháp y đóng cửa nên cô không thể tới thăm bạn. Bà Panida nói: "Không có chuyện đóng cửa bởi rất nhiều người tới đó, mẹ đã ở đó". 

Kratik khẳng định: "Chúng con đã làm mọi điều tốt nhất trong khả năng của mình" nhưng bà Panida tiếp tục chất vấn sao cô không xuống nước giúp bạn mình. Trong suốt quá trình nói chuyện, Kratik quỳ lạy nhưng mẹ ruột của nữ diễn viên dường như không tha thứ. 

Tối muộn 1/3, trên trang cá nhân, Kratik cũng có đăng tải liên quan tới vụ việc. Đây là lần đầu cô lên tiếng gần sáu ngày kể khi vụ tai nạn của Tangmo Nida xảy ra. Trong bài viết, Kratik yêu cầu dân mạng không chia sẻ hình ảnh thi thể của nữ diễn viên. 

Cô viết: "Tôi yêu cầu những người đang chia sẻ những bài đăng hoặc hình ảnh về Tangmo ngừng những hành động như vậy. Tôi tin rằng mong muốn cuối cùng của Tangmo là ra đi với một hình ảnh đáng nhớ. Xin đừng làm tổn hại đến mong muốn của Tangmo và những người yêu quý cô ấy. Vui lòng không chia sẻ những hình ảnh đó". 

Nữ quản lý quỳ lạy xin lỗi mẹ minh tinh Chiếc lá cuốn bay - 6

Tangmo Nida (phải) xem Kratik như chị em thân thiết và nhận con gái của Kratik làm con nuôi (Ảnh: Instagram).

Lời kêu gọi của Kratik nhận được sự ủng hộ của cộng đồng mạng. Trước đó, những bức ảnh chụp cận thi thể của nữ diễn viên xấu số được đăng tải trên mạng xã hội, khiến những khán giả yêu mến cô vô cùng bức xúc. Tất cả đều cầu mong Tangmo được yên nghỉ sau tai nạn đau thương. 

Ngoài ra, cô bạn tên San - người được cho là tiếp xúc cuối cùng với Tangmo trước khi cô rơi xuống nước, cũng có đăng tải trên trang cá nhân vào ngày 1/3. Cô viết: "Từ khi trở về nhà sau buổi mô phỏng hiện trường, tôi luôn nhớ về ngày hôm đó. Chúng tôi đã làm hết sức và mong mọi người kiên nhẫn chờ đợi kết quả điều tra cuối cùng. Dù mọi chuyện thế nào, tôi vẫn muốn nói lời xin lỗi trước". 

Trong những ngày qua, 5 người bạn có mặt trên thuyền cùng Tangmo Nida tích cực làm việc với cơ quan điều tra. Phía cơ quan điều tra còn sử dụng máy phát hiện nói dối trong quá trình thẩm vấn, lấy lời khai. 

Cũng trong tối qua 1/3, Anna - một trong ba quản lý và là bạn của nữ diễn viên quá cố tiết lộ trên trang cá nhân rằng, Tangmo Nida có mua bảo hiểm tai nạn với số tiền 1 triệu baht (hơn 699 triệu đồng). Người thụ hưởng trong hợp đồng bảo hiểm là Easter, con gái nuôi của cô và đồng thời là con gái ruột của nữ quản lý Kratik. 

Nữ quản lý quỳ lạy xin lỗi mẹ minh tinh Chiếc lá cuốn bay - 7

Tangnmo Nida có mua bảo hiểm tai nạn và người thụ hưởng là con gái nuôi của cô, bé Easter (Ảnh: Instagram).

Theo Thairath