NTK Lan Anh: “Phụ nữ thời nào thì cũng cần một người đàn ông làm chỗ dựa”

(Dân trí) - Xuất thân là cô gái Tây Bắc, NTK Lan Anh đã trải qua nhiều khó khăn: hôn nhân đầu tan vỡ, liều mạng vay nặng lãi xã hội đen, “chạm đáy” của sự nghiệp… mới có được sự độc lập, mạnh mẽ ngày hôm nay.

NTK áo dài Lan Anh xuất thân từ vùng quê nghèo của miền Tây Bắc nhưng ngay từ nhỏ chị đã bộc lộ niềm đam mê với thời trang.

“Nhiều người thấy cô gái vùng cao theo ngành này thì cũng thắc mắc chắc tôi thần tượng một nhà thiết thế lừng danh nào đó? Nhưng không! Từ nhỏ tôi đã thích thời trang, tôi mò mẫm tự may vá từ những bộ váy áo búp bê rồi nảy sinh ý tưởng thực hiện những bản nháp vẽ tay, thiết kế trang phục cho chính mình. Điều đó khiến tôi quyết tâm theo đuổi đam mê nghệ thuật và thi đỗ Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội.

Trong nghề tôi không quá thần tượng một ai vì với tôi mỗi một nhà thiết kế đều có cái hay, cái đẹp, có nét đặc trưng và tính nghệ thuật riêng. Tôi tìm thấy ở mỗi người một điểm để học hỏi chứ không “idol”. Chính vì thế thiết kế của tôi cũng có gu riêng chứ!”,  NTK sinh năm 1986 chia sẻ.

NTK Lan Anh: “Phụ nữ thời nào thì cũng cần một người đàn ông làm chỗ dựa” - 1

NTK Lan Anh: "Từ nhỏ tôi đã thích thời trang, tôi mò mẫm tự may vá từ những bộ váy áo búp bê rồi nảy sinh ý tưởng thực hiện những bản nháp vẽ tay, thiết kế trang phục cho chính mình".

Với nhiệt huyết đam mê đó, từ khi còn là sinh viên, chị đã đi làm thêm, tìm hiểu thêm ở các hãng thời trang lớn trong nước để có kinh nghiệm và nuôi mơ ước trở thành nhà thiết kế nổi tiếng, mở được công ty thời trang riêng với những sản phẩm độc đáo, đẹp thời thượng.

Nhưng những năm đầu mới ra trường theo Lan Anh, chị cũng có chút “vỡ mộng” vì cuộc sống khó khăn, thị trường cạnh tranh và tôi lập gia đình sinh con khá sớm. Nhưng may mắn đã giúp chị thực hiện được ước mơ có công ty thời trang và thương hiệu của riêng mình.

Tuy nhiên, cuộc đời không bằng phẳng” nên sau 5 năm với nghề, khi đang ở đỉnh cao nhất của nghệ thuật, nhiều mối quan hệ showbiz, kinh doanh thuận lợi thì chị bỏ dở đam mê, dừng nghệ thuật vì cuộc hôn nhân đầu tan vỡ.

Trong cuộc sống không điều gì là không thể. Hai người đến với nhau gắn bó thành một gia đình cần chữ duyên. Nên trên đời này người ta sợ nhất là hai chữ “hết duyên”. Tôi và người cũ là như vậy. Tôi không oán giận hay nuối tiếc gì quá khứ chỉ là thời điểm đó tôi sốc, cảm giác đang ở trên cao và ngã xuống không ai đỡ. Nhưng rồi chuyện gì qua cũng qua”,  NTK Lan Anh tâm sự.

NTK Lan Anh: “Phụ nữ thời nào thì cũng cần một người đàn ông làm chỗ dựa” - 2

Chị tâm sự, có lúc yếu lòng cũng từng nghĩ giá mà có một người đàn ông bên cạnh thì tốt biết bao nhiêu...

Theo chị, lần thứ 2 khởi nghiệp thực sự là “cuộc chiến” khi chị quyết tâm chơi “ván bài” cuối cùng để những mong tìm lại một thời dĩ vãng.

“Tôi đầu tư hết vốn liếng mở lại thương hiệu to và hoành tráng. Nhưng cái sai của tôi khi đó là chỉ có một mình. Khi tôi đi show diễn và ra mắt bộ sưu tập triền miên thì không có người quản lý, tôi lại quá tin người nên chuyện gì đến cũng đến. Tôi bị lừa và tự đẩy mình vào bế tắc khi vay nóng xã hội đen số tiền mấy trăm triệu để trả lại đền bù. Đó là khoảng thời gian kinh hoàng.

Vì thế tôi rất ngưỡng mộ những nhà thiết kế hay những người phụ nữ có thể đứng một mình. Và tôi cũng theo hình tượng đó, gồng mình lên để giải quyết công việc, để viết tiếp ước mơ. Ước mơ càng đến gần thì tôi càng thấy mình thật cô độc, cô đơn đến phát khóc”, NTK sinh năm 1986 chia sẻ.

Chị tâm sự, có lúc yếu lòng cũng từng nghĩ giá mà có một người đàn ông bên cạnh thì tốt biết bao nhiêu. Nhưng chưa lần nào chị “nhắm mắt đưa chân”, “gật đại” một người chỉ vì cần chỗ dựa.

“Nhiều người nói một lần đổ vỡ sẽ như “chim sợ cành cong”, dè dặt với hôn nhân nhưng tôi quan niệm, phụ nữ thời nào cũng như nhau, dù mạnh mẽ đến đâu, độc lập quyết đoán đến đâu thì phụ nữ vẫn mãi là phụ nữ. Tôi chưa bao giờ nghĩ cần một người để có chỗ dựa về vật chất vì tôi có trí tuệ, có đam mê, có nghề và tôi vẫn muốn đứng lên bằng chính ý chí mạnh mẽ của bản thân.

NTK Lan Anh: “Phụ nữ thời nào thì cũng cần một người đàn ông làm chỗ dựa” - 3

"Tôi rất ngưỡng mộ những nhà thiết kế hay những người phụ nữ có thể đứng một mình..."

Còn phụ nữ, dù sao cũng vẫn chân yếu tay mềm, cũng yếu đuối, vẫn muốn được nép vào bờ vai rắn chắc của người đàn ông để được nâng niu vỗ về. Lúc đó bao nhiêu ấm ức hay mệt mỏi vất vả qua đi mà thay vào đó là nụ cười hay giọt nước mắt hạnh phúc thôi”, Lan Anh tâm sự.

Chính vì quan điểm đó, dù biết có chút mạo hiểm nhưng năm 2020 NTK áo dài Lan Anh quyết “lấn sân” sang lĩnh vực thời trang nam. Theo chị, phụ nữ yêu đàn ông và đàn ông yêu phụ nữ. Khi yêu, hạnh phúc của người này là làm cho nửa kia của mình đẹp hơn. Chị đã có kinh nghiệm nhiều năm làm thời trang dành cho phái đẹp nên muốn thử sức đem lại niềm vui cho người phụ nữ khi diện đẹp cho người đàn ông của mình.

Ngọc Mai