NSƯT Tiến Hợi động viên vợ ca sĩ Hồ Phàm chiến đấu với ung thư

(Dân trí) - NSƯT Tiến Hợi được công chúng trân quý là nghệ sĩ đóng vai Bác Hồ gây xúc động sâu đậm với người xem. Tối qua (06/5), ông đã tới sẻ chia cùng người em thân thiết là ca sĩ Hồ Phàm khi biết tin vợ nam ca sĩ mắc bạo bệnh và được đông đảo nghệ sĩ phía Bắc giúp đỡ.

Nhắc đến NSƯT Tiến Hợi, khán giả nghĩ ngay đến những tác phẩm nổi tiếng mà ông đã tham gia như: "Đêm trắng", "Hẹn gặp lại Sài Gòn", "Hà Nội mùa đông năm 1946"... Hiện tại, ông là diễn viên của Nhà hát kịch Hà Nội.

NSƯT Tiến Hợi đến dự bữa tiệc sinh nhật của con trai ca sĩ Hồ Phàm.
NSƯT Tiến Hợi đến dự bữa tiệc sinh nhật của con trai ca sĩ Hồ Phàm.

NSƯT Tiến Hợi được công chúng trân quý và biết đến là nghệ sĩ đóng vai Bác Hồ gây ấn tượng, xúc động sâu đậm với người xem. Giọng nói, phong thái của người dân xứ Nghệ vốn thấm đẫm trong con người đã giúp ông có nhiều thuận lợi khi vào vai Bác Hồ.

Lối sống bình giản cũng thấm nhuần con người nghệ sĩ cả trong phim lẫn ngoài đời. Gặp NSƯT Tiến Hợi tại bữa tiệc sinh nhật giản dị của gia đình ca sĩ Hồ Phàm, nghệ sĩ chia sẻ: “Khi làm nghệ thuật, tôi thả hồn vào nhân vật để thể hiện được tinh thần và sự khác biệt. Ví như khi tôi thể hiện vai Chủ tịch Hồ Chí Minh trong nhiều giai đoạn, ở thời điểm khi Người về già hay khi Người còn trẻ trong điện ảnh cũng như sân khấu, mỗi lần lại là một nét riêng”.

“Trở về cuộc sống sinh hoạt đời thường, tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi có rất nhiều công chúng không gọi mình bằng tên thật mà gọi bằng nhân vật trong phim. Họ nhận ra tôi là một người từng đảm nhiệm vai Bác Hồ. Điều này thể hiện tình cảm cũng như sự trân trọng dành cho diễn viên. Và tôi rất hạnh phúc vì điều này”, NSƯT Tiến Hợi nói.

NSƯT Tiến Hợi trong phim Hẹn gặp lại Sài Gòn.
NSƯT Tiến Hợi trong phim "Hẹn gặp lại Sài Gòn".

NSƯT Tiến Hợi tâm sự: “Gần 40 năm công tác làm nghệ thuật, chỉ còn 2 năm nữa nghỉ hưu nhưng tôi vẫn tâm huyết và một lòng với con đường làm nghệ thuật. Sau này về nghỉ hưu đi chăng nữa tôi vẫn sẽ tham gia làm nghệ thuật và tìm thêm cho mình một thú vui lúc về già để cuộc sống trở nên trẻ trung, ý nghĩa hơn

Tôi là người rất mê thể thao. Trước đây tôi có tham gia nhiều môn từ bơi lội cho đến thể dục dụng cụ nhưng ở độ tuổi này tôi không tham gia những bộ môn vận động mạnh như đá bóng hay thể dục dụng cụ, tennis nữa mà chọn những môn thể thao nhẹ nhàng như là đạp xe đạp.

Sáng nào tôi cũng đạp xe đạp vòng quanh Hồ Tây cùng một nhóm anh em bạn bè từ 5 giờ sáng đến khoảng 6 giờ rưỡi về nhà, ăn sáng, đến cơ quan làm việc”. Nghệ sĩ chọn cuộc sống giản đơn với những hạnh phúc giản đơn.

NSƯT Tiến Hợi cho biết, nghệ sĩ đến dự tiệc mừng sinh nhật con trai ca sĩ Hồ Phàm tròn một tuổi vì mối quan hệ thân thiết của hai anh em đã nhiều năm và tính chất đặc biệt của bữa tiệc. Đây không phải một tiệc sinh nhật đơn thuần mà là còn là bữa tiệc “truyền lửa” cho người vợ của nam ca sĩ Hồ Phàm đang phải chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác.

Ca sĩ Hồ Phàm tổ chức tiệc sinh nhật con trai tròn một tuổi để động viên tinh thần vợ anh mạnh mẽ chiến đấu với căn bệnh ung thư.
Ca sĩ Hồ Phàm tổ chức tiệc sinh nhật con trai tròn một tuổi để động viên tinh thần vợ anh mạnh mẽ chiến đấu với căn bệnh ung thư.

Ca sĩ Hồ Phàm từng tốt nghiệp ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, anh là học trò cưng của nhạc sĩ An Thuyên, hiện anh là ca sĩ hoạt động tự do và là thành viên tích cực của đội bóng V-Stars. Đây là đội bóng quy tụ các nghệ sĩ, cựu danh thủ phía Bắc và đông đảo thành viên hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Anh cũng từng tham gia đóng vai phụ trong phim “Những đứa con biệt động Sài Gòn phần 2”. Thời gian qua, rất nhiều nghệ sĩ phía Bắc, trong đó có NSND Hoàng Dũng, diễn viên Việt Anh,… đã chung tay giúp đỡ gia đình ca sĩ Hồ Phàm vì hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Hồ Phàm là học trò cưng của nhạc sĩ An Thuyên và từng tham gia Sao Mai 2005, anh cũng từng tham gia đóng phim “Những đứa con biệt động Sài Gòn phần 2”.
Hồ Phàm là học trò cưng của nhạc sĩ An Thuyên và từng tham gia Sao Mai 2005, anh cũng từng tham gia đóng phim “Những đứa con biệt động Sài Gòn phần 2”.

Bố mẹ ca sĩ Hồ Phàm mất sớm. Hiện nay, anh là thu nhập chính của gia đình nhưng kinh tế không ổn định. Trước khi phát hiện mắc ung thư giai đoạn 2, vợ ca sĩ Hồ Phàm bán bún cá, thu nhập không được là bao trong khi vợ chồng anh lại đang phải nuôi con nhỏ.

Ca sĩ Hồ Phàm cho biết, nhờ sự động viên của anh chị em nghệ sĩ mà đến nay vợ anh đã chính thức bước vào xạ trị và tinh thần đã lạc quan hơn rất nhiều. “Để tiếp thêm động lực cho cô ấy tiếp tục chiến đấu với bệnh tật, tôi quyết định tổ chức bữa tiệc sinh nhật mừng con trai tròn một tuổi để cô ấy hiểu luôn có tôi và con cùng anh em đồng nghiệp đồng hành cùng cô ấy, mong cô ấy có những giây phút thật hạnh phúc”, Hồ Phàm trải lòng.

Vợ ca sĩ Hồ Phàm đang ở trong giai đoạn đầu tiên của việc xạ trị. Cô giữ vững tinh thần lạc quan nhờ điểm tựa tinh thần là chồng con.
Vợ ca sĩ Hồ Phàm đang ở trong giai đoạn đầu tiên của việc xạ trị. Cô giữ vững tinh thần lạc quan nhờ điểm tựa tinh thần là chồng con.

“Khi mới phát hiện ra bệnh, vợ tôi bị sút cân nhưng giờ đây nhờ tinh thần can trường hơn mà cô ấy đã tăng được hơn một cân”, ca sĩ Hồ Phàm kể.

Chị Vũ Thị Lan Phương - vợ ca sĩ Hồ Phàm xúc động đón nhận sự sẻ chia của mọi người tại bữa tiệc và nói: “Tôi cảm thấy hạnh phúc, dường như sức khỏe tăng gấp đôi. Điều tôi mong mỏi nhất lúc này là sức khỏe cho chồng và con”.

Và người phụ nữ bé nhỏ đang mang trong mình cơn bạo bệnh say sưa kể về chồng con: “Bé Hồ Anh Tuấn còn nhỏ nhưng đã bi ba bi bô, ngẫu hứng là hát. Từ khi bé 5 tháng tuổi mỗi khi ăn phải bật cho con nghe những ca khúc bố hát như “Tổ quốc gọi tên mình”, “Tình nhạt phai”… con mới chịu uống sữa. Có lẽ vì ngay từ trong bụng mẹ con đã được nghe các ca khúc của bố”.

Bé Hồ Anh Tuấn - con trai ca sĩ Hồ Phàm.
Bé Hồ Anh Tuấn - con trai ca sĩ Hồ Phàm.
Mới tròn một tuổi nhưng cậu bé đã rất thích hát bi ba bi bô.
Mới tròn một tuổi nhưng cậu bé đã rất thích hát bi ba bi bô.

Từ khi biết mình mắc bệnh trọng, chị lại càng thương chồng vì công việc của người nghệ sĩ với giờ giấc thất thường, đi sớm về khuya. Chị rưng rưng xúc động mỗi khi nghe anh hát tặng ca khúc “Yêu em cả trong giấc mơ”. “Đó là ca khúc mà anh đã hát tặng tôi từ khi yêu nhau và sau này anh vẫn hát cho tôi nghe. Lần biết mình mắc bệnh, nghe xong tôi hơi buồn một chút nhưng cảm giác đó qua nhanh. Bởi tôi có nguồn động lực lớn lao là chồng và con. Giờ đây, mỗi buổi sáng, tôi đến bệnh viện khám và chiều đến xạ trị, tôi tin rằng sự lạc quan sẽ giúp mình chiến thắng bệnh tật”.

Nói về nghệ sĩ Hồ Phàm, NSƯT Tiến Hợi nhận xét: “Cậu ấy là một người chịu khó, năng động, giọng hát mang đậm màu sắc chất Tây Nguyên, biết pha trộn chất đương đại, chất giọng đi vào lòng người. Cậu ấy sống chân chất mộc mạc với mọi người và được mọi người rất quý mến, bản thân tôi cũng rất quý bạn ấy.

Con người và dáng dấp của bạn ấy đầy cá tính. Khi thả hồn vào một ca khúc nào đó thì bạn thể hiện hết mình bằng cả con người nhiệt huyết và tâm huyết. Chúng tôi là những người anh em chơi với nhau từ rất lâu rồi. Mỗi lần gặp nhau anh em lại ngồi tâm sự, cùng nghe hát và tôi cũng tham gia đóng góp cho bạn rất nhiều về phong cách lối diễn như thế nào…”

“Khi biết đến câu chuyện của gia đình Hồ Phàm, biết tình trạng sức khỏe của vợ em, tôi thật sự thấy hơi ngỡ ngàng. Hôm nay tới dự sinh nhật của con trai Hồ Phàm, tôi muốn cậu ấy cảm nhận được sự trân quý của các anh em. Điều tôi mong mỏi nhất là gia đình em sẽ có thêm động lực vượt được lên trên nghịch cảnh và những điều bình an, may mắn nhất sẽ đến”.

Cựu danh thủ Như Thuần (giữa) cũng có mặt dự sinh nhật con trai ca sĩ Hồ Phàm.
Cựu danh thủ Như Thuần (giữa) cũng có mặt dự sinh nhật con trai ca sĩ Hồ Phàm.

Phương Nhung
Ảnh: Nguyễn Việt Hùng