NSƯT Thái Sơn: "Tôi cũng có nhan sắc riêng, vợ là hậu phương vững chắc"

Hương Hồ

(Dân trí) - NSƯT Thái Sơn nói, dù không đẹp trai như nam thần nhưng anh cũng có nhan sắc riêng. Đảm nhận vai chính trong "Vui lên nào, anh em ơi" anh rất hào hứng nhưng sẵn sàng đón nhận mọi ý kiến trái chiều.

NSƯT Thái Sơn (SN 1983, quê ở Hưng Yên) xuất thân là sinh viên lớp Chèo, khoa Kịch hát Dân tộc, trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Tốt nghiệp năm 2006, anh đầu quân cho Nhà hát Chèo Việt Nam. 

Trong sự nghiệp diễn chèo, Thái Sơn gặt hái được nhiều thành tích nổi bật. Bên cạnh đó, nam diễn viên cũng sớm bộc lộ sở trường với các vai diễn hài, từng diễn ăn ý với nhiều nghệ sĩ như: Xuân Hinh, Thanh Thanh Hiền, Hồng Vân, Trung Ruồi…

Bén duyên và hoạt động nghệ thuật gần 20 năm nhưng gần đây Thái Sơn mới được công chúng biết đến rộng rãi qua những vai diễn trên phim Việt giờ vàng VTV như: Tú "ẻo lả" trong Dưới bóng cây hạnh phúc, khách mời bán "bất động sản nghỉ dưỡng vĩnh hằng" trong Gia đình mình vui bất thình lình, nhân vật A Rể nát rượu trong Cuộc chiến không giới tuyến và Điều pha chế nước khoái - một tên sát thủ máu lạnh và bí ẩn ở Biệt dược đen...

Với Thắng trong Vui lên nào, anh em ơi vừa phát sóng là vai diễn chính diện đầu tiên của anh. Dịp này, nam diễn viên chia sẻ với phóng viên về vai diễn cũng như những quan điểm, góc nhìn của anh về nghệ thuật. 

NSƯT Thái Sơn: Tôi cũng có nhan sắc riêng, vợ là hậu phương vững chắc - 1

NSƯT Thái Sơn (Ảnh: VFC).

"Tôi không đẹp trai như nam thần nhưng có nhan sắc riêng"

Trong bộ phim "Vui lên nào, anh em ơi" vừa phát sóng, anh lần đầu đảm nhận một trong ba vai chính. Với anh, đây có phải một thử thách khó "nhằn"?

- Bộ phim này mang đến nhiều kỷ niệm và niềm vui, cũng là món quà mà tôi nhận được sau nhiều năm nỗ lực.

Trước đó, tham gia các phim truyền hình, tôi thường đóng dạng vai phụ và khá mờ nhạt về tạo hình, tính cách. Chỉ đến khi có dịp xuất hiện trong Dưới bóng cây hạnh phúc, tạo được chút ấn tượng với ê-kíp và khán giả, tôi mới nhận được nhiều lời mời hơn, có cơ hội để liên tục hoạt động và sáng tạo.

Trong Vui lên nào, anh em ơi, tôi vào vai một anh chàng khù khờ, chậm chạp nhưng thật thà, chân thành, với những câu chuyện rất đời xung quanh hành trình khởi nghiệp. Có lẽ đây vẫn là một dạng vai nằm trong sở trường vốn có của tôi, đương nhiên cũng chứa những khó khăn, áp lực nhất định.

Khó khăn lớn nhất là người diễn viên phải chinh phục nhân vật, tìm ra sự mới mẻ, sáng tạo. Đến thời điểm này, nhìn lại những gì đã trải qua, tôi nghĩ mình có thể hài lòng đến 80%.

Sáng tạo trên phim truyền hình cũng là điều không dễ dàng, khi những năm gần đây, không ít diễn viên bị chỉ trích vì "một màu". Dù tạo nên những đặc điểm cá tính cho nhân vật như giọng nói, dáng điệu, cử chỉ, họ cũng dễ dàng bị chỉ trích là "lố quá". Anh nghĩ thế nào về điều đó?

- Việc tạo hình, tạo nét cho nhân vật là sự tìm tòi, sáng tạo và ý đồ của cả ê-kíp, bao gồm biên kịch, đạo diễn và diễn viên. Tôi không sợ phản ứng của khán giả, nguyên nhân là bởi độ đậm nhạt của nhân vật, tính chất của từng đoạn phim sẽ được cân đong đo đếm bởi đạo diễn khi xem tại hiện trường.

Anh ấy là người cầm mạch cho bộ phim, nên cũng sẽ cân đối được việc đó, không khiến khán giả bị khó chịu khi theo dõi.

Anh chia sẻ mình là người sống hướng nội nhưng phim này anh cười rất nhiều?

- Đóng phim này rất vui nên tôi không thể nhịn được cười. Tôi phải tự vả vào mặt, đấm vào bụng, chống đẩy, nhờ đạo diễn mắng để nín cười, không làm ảnh hưởng tới ê-kíp.

Đóng cùng tôi trong phim này là Tô Dũng và Anh Đức. Ngoài đời, Anh Đức bằng tuổi tôi nhưng tôi luôn gọi là anh, còn Tô Dũng là cháu họ của tôi, gọi tôi bằng cậu. Mối quan hệ giữa chúng tôi rất gắn kết.

Diễn viên Doãn Quốc Đam từng chia sẻ: Vì bản thân không đẹp trai như Mạnh Trường cũng chẳng khí chất như Việt Anh nên anh ấy xây dựng cho mình một lối đi đặc biệt. Đó là theo tuyến vai phụ đặc sắc, và kết quả giành được những thành công đáng kể. Anh có chọn cho mình cách làm tương tự?

- Ngày ngày soi gương, tôi thấy mình không đẹp trai như nam thần nhưng cũng có "nhan sắc" riêng (cười). Nếu hình dung tất cả các nghệ sĩ đều như những bông hoa, tôi sẽ nghĩ tích cực rằng, bông hoa nào cũng có hương và sắc. Việc cần làm là nỗ lực trong nghề, không ngừng sáng tạo để tạo nên thành công và có chỗ đứng trong lòng khán giả.

NSƯT Thái Sơn: Tôi cũng có nhan sắc riêng, vợ là hậu phương vững chắc - 2

Thái Sơn trong vai Thắng phim "Vui lên nào, anh em ơi" (Ảnh: VFC).

"Nhiều khi tôi cũng xéo xắt"

Khi nhắc đến Thái Sơn người ta nghĩ đến những vai diễn hài. Anh có muốn "đóng mác" của mình với con đường này?

- Kiểu vai nào mình xuất hiện nhiều, khán giả sẽ dễ để lại ấn tượng và nhớ hơn. Nó cũng tương tự như khi chúng ta ngồi vẽ, nét nào ta vẽ 1,2 lần trông sẽ mờ nhạt thôi, nét tô đi tô lại thì càng ngày càng đậm, nhìn vào càng ấn tượng.

Tôi không muốn bó buộc mình ở một dạng vai nào cả. Nhiều vai diễn khác nhau vừa giúp sự nghiệp của mình đa dạng, vừa khiến mình có thêm nhiều cảm hứng và không gian sáng tạo.

Có lúc nào anh thấy "chán" mình trong những vai hài và muốn dấn thân vào dạng vai chính kịch?

- Tôi có chút sở trường với dạng vai hài nhưng vẫn có thể đóng những dạng vai khác. Điển hình là phim Biệt dược đen, tôi từng đóng vai phản diện và cũng nhận về những phản hồi tích cực. Bất kỳ diễn viên nào cũng muốn mình có thể có nhiều màu sắc hơn, không nhàm chán ít nhất với bản thân mình và với khán giả.

Nhưng mình là số 1 trong các tuyến vai hài cũng là điều hay đấy chứ?

- Không, tôi nghĩ để đánh số cho một người làm nghệ thuật thì khó lắm! Rất khó để nói mình là số 1 trong lĩnh vực nào đó, bởi chẳng có một cuộc thi nào được tổ chức cho việc đánh số này cả.

Giả sử có cuộc thi như vậy đi chăng nữa, việc đánh số cũng chỉ đóng khung trong đó thôi, không thể đại diện cho sự vận động của cả một nền nghệ thuật.

Và chắc chắn tôi luôn mong muốn mình sẽ có những vai diễn đa dạng hơn trong thời gian tới.

Trích đoạn phim "Vui lên nào, anh em ơi" (Video: VFC).

Thời gian gần đây anh xuất hiện khá dày đặc trong các bộ phim của VFC. Anh có sợ với tần suất này, khán giả sẽ nhanh chóng thấy nhàm chán?

- Tần suất này theo tôi cũng chưa dày lắm, bởi từ năm ngoái đến năm nay tôi mới tham gia thêm tác phẩm mới. Trong năm 2024, đây cũng là phim truyền hình đầu tiên của tôi, nên chắc là khán giả chưa chán được (cười).

Khi một diễn viên xuất hiện dày đặc hơn, đương nhiên đó sẽ là khó khăn với họ. Thách thức đặt ra là luôn phải làm mới, luôn phải trau dồi để vai diễn sau khác vai diễn trước, không lặp lại chính mình cũng như lặp lại đồng nghiệp.

Bên cạnh những bình luận tích cực, các vai diễn của anh cũng gặp những ý kiến trái chiều. Điều đó có khi nào khiến anh buồn?

- Có người khen rồi sẽ có người chê, trong cuộc sống chúng ta "nhân vô thập toàn", mọi chuyện đều có chỗ cho sự không trọn vẹn. Làm nghệ thuật cũng vậy, không phải lúc nào chúng ta cũng được ghi nhận, được tôn vinh, với tôi đây là chuyện rất đỗi bình thường.

Thời gian qua, tôi vẫn đọc, suy ngẫm và chắt lọc ý kiến của khán giả để biết thứ mình làm có được đón nhận và yêu thích không, điều gì mình còn khiếm khuyết thì sửa và hoàn thiện.

Hiện tại anh là NSƯT có tuổi đời trẻ, danh hiệu đó với anh có phải áp lực?

- Trong bóng đá, người ta hay có câu: "Lên hạng đã khó, trụ hạng còn khó hơn". Áp lực của tôi khi có danh hiệu NSƯT là phải cố gắng giữ phong độ, phát triển hơn nữa trong kỳ vọng của gia đình và bạn bè, cống hiến hơn nữa cho nền nghệ thuật.

Ngoài đời anh có hay xắt xéo?

- Tôi khá đa tính cách. Lúc nào áp lực tôi cũng xéo xắt một chút, khi mọi thứ thuận lợi thì mình êm đềm, hiền lành thôi (cười). Điều này cũng bình thường, đó là hỉ, nộ, ái, ố có trong mỗi con người.

Người ta hay nói sau những thành công của người đàn ông thì có bóng dáng của người phụ nữ. Anh cũng hiếm khi chia sẻ về nửa kia, anh nói gì về người đứng sau thành công của mình?

- Không riêng gì nghệ sĩ, bất cứ ai trong xã hội đều có gia đình, người thân đứng sau. Tôi cũng có một gia đình đồng hành, yểm trợ, vợ tôi là hậu phương vững chắc, luôn ủng hộ và thấu hiểu tôi trên con đường nghệ thuật.

Tuy vậy, tôi không muốn nói tới quá nhiều để giữ sự riêng tư cho bản thân. Tôi nghĩ, là nghệ sĩ, ai cũng chỉ mong được khán giả yêu mến qua những vai diễn của mình, đó là điều quá hạnh phúc.

Cảm ơn những chia sẻ của anh!