NSƯT Phương Thanh trong nỗi nhớ của các diễn viên trẻ

(Dân trí)- Đột ngột ra đi, NSƯT Phương Thanh không chỉ để lại sự mất mát bàng hoàng với những bạn bè, đồng nghiệp cùng thế hệ, những diễn viên trẻ từng làm việc cùng chị cũng xót thương khôn nguôi. Xuân Bắc, Hồng Kim Hạnh, Thế Lữ… đều có những kỷ niệm không quên với chị.

 
NSƯT Phương Thanh trong nỗi nhớ của các diễn viên trẻ - 1
Từ trái qua: diễn viên Xuân Bắc, Hồng Kim Hạnh và Thế Lữ
 
Đạo diễn Lê Đức Tiến nói với phóng viên, chính NSƯT Phương Thanh đã giới thiệu Xuân Bắc vào vai Núi trong phim Sóng ở đáy sông, và đến bây giờ đạo diễn Lê Đức Tiến vẫn rất hài lòng về sự giới thiệu này. Khi phóng viên liên hệ với Xuân Bắc, anh đang dở dang công việc, nhưng nhắc đến NSƯT Phương Thanh, anh vẫn lặng đi… 

Diễn viên Xuân Bắc 

Với tôi, chị Thanh là một người chị. Tôi thực sự thấy mình đã mất đi một người thân ruột thịt. Từ khi tôi chưa vào nghề, tôi đã rất ngưỡng mộ những cái tên Phương Thanh, Thanh Quý, Minh Châu… Tôi nhớ, lần đầu tiên tôi được đóng phim cùng chị Phương Thanh, tôi đã gọi điện về khoe với bố mẹ rằng: “Bố mẹ ơi, con được đóng phim chung với chị Phương Thanh…!”. 

Mối quan hệ giữa tôi, chị Thanh, anh Dũng, bé Nhung là mối quan hệ tình cảm thân thiết. Tôi hay kể chuyện nghề, chuyện khúc mắc gia đình tình cảm với chị Thanh. Và chị luôn cho tôi những lời khuyên như một người chị thực sự.  Chị ấy là người tốt. Tốt lắm. Chị không chỉ tốt với tôi đâu. Chị tốt từ ngày xửa ngày xưa, và tốt với tất cả mọi người. 

Đây là lần đầu tiên tôi được nghe thông tin chị Thanh giới thiệu tôi với đạo diễn Lê Đức Tiến để có được vai Núi trong Sóng ở đáy sông. Chưa ai nói với tôi điều này bao giờ, chị Thanh chưa bao giờ nói. Nếu sự thật đúng như vậy, tôi thấy mình may mắn khi đã được chị giới thiệu vào vai Núi. Hình như chị luôn bênh vực và giúp đỡ tôi như thế. Trong suốt thời gian quay Sóng ở đáy sông, chị Thanh đóng một vai nhỏ thôi, nhưng vai ấy cũng luôn giúp đỡ nhân vật Núi của tôi trong phim.   
 
NSƯT Phương Thanh trong nỗi nhớ của các diễn viên trẻ - 2
Diễn viên Xuân Bắc

Chị ra đi quá đột ngột, tối qua 13/2, tôi đến nhà, anh Dũng già sọm đi. Tôi không nói được điều gì. Nỗi đau quá lớn. Tôi ngồi xem lại những bức hình của chị mà thương chị quá… 

Giữa tôi và anh chị có những mối quan hệ tình cảm mà không thể nói được bằng lời. Tôi gặp được vợ tôi bây giờ cũng chính nhờ bộ phim Nối lại một chân dung của anh Dũng. Dường như, mọi cột mốc quan trọng của tôi đều gắn với gia đình anh chị. Năm 1998, tôi được chị Thanh giới thiệu đóng Sóng ở đáy sông. Cũng trong năm ấy, tôi về Nhà hát kịch Việt Nam, khi đó, anh Dũng là trưởng đoàn kịch, trực tiếp quản lý tôi. Và rồi, tôi được anh Dũng mời đóng phim Nối lại một chân dung, ở đó, tôi gặp cô gái mà tôi lấy làm vợ sau này.

Tối qua tôi vào nhà mà chẳng nói được câu nào… Chị Thanh là người rất tốt, chị không chỉ tốt với một mình tôi đâu, chị luôn sẵn sàng giúp đỡ tất cả các diễn viên trẻ. Chị sống giản dị. Chị mất chính xác vào 4h45phút chiều qua, đó là nỗi đau quá lớn… 

Diễn viên Hồng Kim Hạnh 

Tôi may mắn được làm việc với NSƯT Phương Thanh trong bộ phim Mùa cưới (sản xuất năm 2008 của đạo diễn Đỗ Minh Tuấn). Không ngờ đó lại là bộ phim cuối cùng của cô… 

Trong phim Mùa cưới, cô vào vai mẹ của Hiếu- tức là người yêu của Vy do tôi đóng. Đó là một người mẹ rất yêu thương con, luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với con trai của bà, nên bà hà khắc với cả tôi (Vy) và Hiếu… Những phân đoạn diễn giữa tôi và cô không nhiều, trao đổi diễn xuất cũng ít. Nhưng, tôi hay đến đoàn chơi, và vào những lúc rảnh rỗi, tôi hay ra nói chuyện cùng cô. 

Tôi nhớ, cô bảo với tôi rằng “Là diễn viên trẻ, phải phấn đấu nhiều hơn nữa. Nghề diễn viên bây giờ hình như ai cũng nghĩ mình làm được, các ca sỹ, người mẫu đóng phim tay ngang nhiều, nhưng thật ra, những diễn viên trẻ được đào tạo bài bản bao giờ cũng hơn. Hãy cố gắng phấn đấu, học hỏi, tới nơi tới chốn. Sự học bao giờ cũng giúp ta đảm nhận các vai tròn trịa, đa dạng, và hiệu quả nhất”. 
 
NSƯT Phương Thanh trong nỗi nhớ của các diễn viên trẻ - 3
Diễn viên Hồng Kim Hạnh và bạn diễn Thế Lữ trong phim Mùa cưới

Chiều qua, nhận được tin cô, tôi không tin đó là sự thật. Tôi vẫn nhớ, cô trẻ lắm, khi đóng phim Mùa cưới, cô còn đang chuẩn bị đi nước ngoài diễn nữa. Cô còn sung sức lắm mà.  

Ngày đầu tiên khi tôi đến trường quay phim Mùa cưới, các anh, các chú trong đoàn làm phim đang nói chuyện về diễn viên Phương Thanh. Mọi người nói, cô nổi tiếng lắm, cô diễn nhanh và nắm bắt kịch bản rất nhanh. Rồi phó đạo diễn bảo “Danh tiếng như cô Phương Thanh nếu diễn chưa được còn bị góp ý, huống hồ mấy diễn viên trẻ bây giờ hơi quát một tý, chê một tý là khóc ngay được”.  

Đó là những điều tôi nhớ nhất về cô Phương Thanh. Nghe tin về cô, cho đến bây giờ, tôi vẫn không thể tin đó là sự thật… 

Diễn viên Thế Lữ 

Trong phim Mùa cưới, tôi đóng vai Hiếu, con trai của cô Phương Thanh, ngoài đời, chúng tôi cũng xưng mẹ-con luôn. Tôi vẫn nhớ, mẹ Phương Thanh học thoại lâu nhớ. Chúng tôi trêu, mẹ cười bảo “Mẹ già rồi, đâu còn được trẻ trung nữa, đừng có tạo áp lực cho mẹ”. 

Chúng tôi có nhiều cảnh diễn chung. Tôi và mẹ Phương Thanh làm việc với nhau 20 ngày quay liên tục giữa mùa hè Sài Gòn nắng nóng. Nhưng tôi vẫn thấy mẹ trẻ trung, nhiệt tình, nghiêm túc và sung sức với công việc lắm. Ngoài cảnh quay, chúng tôi hay nói chuyện với nhau, chuyện gia đình, công việc… Mẹ khen tôi đóng Mùa len trâu, mẹ góp ý với tôi trong công việc. Mẹ là một người phụ nữ thật dịu dàng. Mọi người có nóng nảy đến đâu, mẹ vẫn có thể dùng sự dịu dàng của mình để làm mọi chuyện dịu lại. Đó là điều tôi thấy mình phải học từ mẹ. Mẹ luôn chan hoà với tất cả mọi người, và lúc nào cũng dịu dàng, thân thiện. 
 
NSƯT Phương Thanh trong nỗi nhớ của các diễn viên trẻ - 4
Diễn viên Thế Lữ  "Mẹ Phương Thanh đã khen tôi đóng Mùa len trâu..."

Nhận được tin mẹ từ chiều qua, tôi rất buồn. Một nỗi buồn thực sự. Tôi vẫn nhớ những kỷ niệm khi làm phim Mùa cưới với mẹ. Mọi việc vẫn như mới hôm qua… Hôm qua, tôi vẫn ngồi nói chuyện với mẹ trong giờ giải lao. Và cũng như chỉ mới hôm qua tôi còn hẹn mẹ, khi nào ra Hà Nội, sẽ nhất định đến nhà mẹ chơi… 

Hiền Hương