NSƯT Đăng Dương bật mí chuyện tình "3 ngày yêu, 1 tuần hỏi cưới"

(Dân trí) - Là cặp vợ chồng viên mãn trong làng nhạc đỏ nhưng ít ai biết, NSƯT Đăng Dương đã có 1 năm âm thầm “tình đơn phương” người vợ hiện tại, yêu thầm lặng cô gái “hoa đã có chủ” mà không dám ngỏ lời. Nhắc đến vợ, sau 15 năm ngày cưới, anh vẫn gọi yêu là “cô bé”.

Gửi nắng cho em - Đăng Dương.

Người phụ nữ xinh đẹp âm thầm đứng sau Đăng Dương

Đăng Dương - Trọng Tấn - Việt Hoàn là bộ 3 nghệ sĩ được khán giả vô cùng yêu mến, được coi là thế hệ kế cận xứng đáng của dòng nhạc đỏ. Bên cạnh câu chuyện thành công trong sự nghiệp thì họ cũng được biết đến với cuộc sống đời tư viên mãn.

Cũng giống như 2 người bạn của mình, tuy khá kín tiếng trên truyền thông về đời sống riêng, nhưng những cống hiến nghệ thuật của NSƯT Đăng Dương suốt những năm qua có được, không thể không kể đến “hậu phương” âm thầm phía sau anh - chị Kim Xuyến.

NSƯT Đăng Dương và hậu phương âm thầm phía sau anh - chị Kim Xuyến (hay còn được biết với nghệ danh ca sĩ Kiều Trinh).
NSƯT Đăng Dương và "hậu phương" âm thầm phía sau anh - chị Kim Xuyến (hay còn được biết với nghệ danh ca sĩ Kiều Trinh).

Kim Xuyến sinh ra ở Yên Bái, cô từng là một ca sĩ nhạc nhẹ đầy triển vọng nhờ giọng hát nội lực và ngoại hình xinh đẹp.

Xuất hiện tại chương trình Bữa trưa vui vẻ của VTV6, Kim Xuyến vô cùng xúc động vì đây là lần đầu tiên cả hai vợ chồng hát song ca trên một sân khấu và cũng là lần đầu cô hát lại sau 9 năm không đi hát.

Giọng hát mượt mà, say đắm của 2 vợ chồng nghệ sĩ với ca khúc Tình ca Tây Bắc đã làm mê đắm khán giả truyền hình và câu chuyện tình yêu lãng mạn của hai vợ chồng cũng đã được hé lộ.

Trước đây, Kim Xuyến có nghệ danh là Kiều Trinh, cô cho biết, cô đam mê ca hát từ bé, hồi nhỏ sinh hoạt ở nhà văn hóa thiếu nhi, sau này khi lớn lên cô không định hướng theo nghệ thuật và đỗ cùng lúc 2 trường ĐH Văn hóa và Viện ĐH Mở Hà Nội nhưng cơ duyên vẫn đưa cô đến với ca hát chuyên nghiệp.

Khi thấy cô cháu gái hát hay, một người họ hàng đã giới thiệu rằng có đoàn văn công quân đội đang tuyển, cô ứng tuyển và bắt đầu đi hát trong quân đội từ đó.

Nhưng những năm gần đây, cô đã quyết định hy sinh sự nghiệp riêng để chồng yên tâm cống hiến, còn mình, lui về chăm lo cho gia đình nhỏ và kiêm nhiệm luôn vai trò người quản lý của Đăng Dương.

Nhan sắc người vợ hiền của Đăng Dương (Ảnh: Bữa trưa vui vẻ).
Nhan sắc người vợ hiền của Đăng Dương (Ảnh: Bữa trưa vui vẻ).

Chia sẻ về mối lương duyên gặp gỡ, NSƯT Đăng Dương cho biết: “Nói về chuyện tình yêu tôi say sưa lắm, chuyện tình của hai vợ chồng tôi có những điều rất đặc biệt. Tôi và Kim Xuyến gặp gỡ lần đầu khi chúng tôi cùng đi biểu diễn ở thủy điện Hòa Bình. Lần đầu tiên tôi đã có cảm tình với “cô bé” này rồi”.

Trong khi đó, Kim Xuyến hài hước “thú thật”: “Ngày xưa, mỗi lần thấy anh này hát trên tivi là tôi tắt tivi luôn, tôi rất ghét (cười). Vậy mà hôm gặp ở Hòa Bình, thấy anh ấy rất nhiệt tình, sốt sắng, xách đồ trang điểm cho tôi, chăm sóc kinh lắm. Nhưng hồi đó tôi đã có người yêu, anh lặng lẽ rút lui trong nuối tiếc”.

Điều thú vị là đúng một năm sau, đúng khoảng thời gian rất gần như thế, cả hai gặp lại nhau ở Lạng Sơn và lúc Kim Xuyến mới chia tay người yêu.

Hôm đó biểu diễn có em của anh Trọng Thủy (NSƯT Trọng Thủy) là anh Minh Quang. Anh Dương nói rằng, gặp lại cô gái ngày xưa thì anh Minh Quang có hỏi: “Sao nhìn cô ấy đắm đuối thế”, và cho biết thông tin rằng tôi mới chia tay người yêu. Thế là anh Đăng Dương mừng rỡ”.

Sau buổi biểu diễn, ca sĩ Đăng Dường ngỏ ý mời Kim Xuyến đi chung chuyến xe với anh và bạn bè vì nếu cô phải đợi xe ca thì rất lâu.

“Lúc đầu lên xe tôi thấy cạnh anh Dương còn một chị đứng tuổi, tôi còn nghĩ sao anh ấy lại yêu người nhiều tuổi hơn thế này, sau rồi mới biết họ chỉ là bạn bè. Tiếp xúc tôi thấy anh Dương là người hiền lành, chân chất, thật thà, nói chuyện thấy cảm mến”, Kim Xuyến kể lại.

Đi được nửa đường thì xe nổ lốp và phải sửa xe đến 2h sáng đoàn mới về đến nhà. Câu chuyện tình cờ đó đã tạo cơ hội cho cả hai có thời gian tâm sự.

Sau cuộc gặp gỡ đó, Đăng Dương đã mạnh dạn ngỏ lời và sau 3 ngày Kim Xuyến đã nhận lời yêu. Không chờ lâu, một tuần sau Đăng Dương ngỏ lời cầu hôn và được bạn gái thuận ý.

15 năm vẫn như thuở mới yêu

Khi được hỏi về món quà đầu tiên vợ tặng mình là gì, câu trả lời của Đăng Dương khiến nhiều người bất ngờ khi đáp: “Món quà đầu tiên vợ tặng tôi là nụ hôn”.

Anh còn nhớ chính xác ngày cưới của hai vợ chồng là 16/11/2002. “Điều tôi yêu nhất ở vợ mình là sự chung thủy, sự thấu hiểu, thông cảm, đồng cảm. Ở nhà, tôi tự thấy mình đứng thứ 2, thứ 1 là bà xã”, Đăng Dương bày tỏ.

Tháng 11 tới đây, hai vợ chồng sẽ kỉ niệm 15 năm ngày cưới. Sau 15 năm tình cảm của họ vẫn nồng ấm, trong cuộc sống, hai vợ chồng vun đắp hạnh phúc gia đình một cách nhẹ nhàng mà bền chặt.

“Điểm yếu của Đăng Dương có lẽ là mảng ngoại giao, ứng xử chưa khéo léo. Tuy nhiên Đăng Dương nghĩ rằng nếu khéo léo chưa chắc chúng tôi đã đến được với nhau”, Đăng Dương bày tỏ.

Lần đầu tiên hai vợ chồng cùng biểu diễn trên một sân khấu (Ảnh: Bữa trưa vui vẻ).
Lần đầu tiên hai vợ chồng cùng biểu diễn trên một sân khấu (Ảnh: Bữa trưa vui vẻ).

Giờ đây, Kim Xuyến song hành trong rất nhiều chuyến biểu diễn của chồng. Cô vừa là quản lý, đôi khi kiêm luôn vai trò “tài xế”. Bình thường anh là người lái xe nhưng khi anh lên xe mệt thì vợ sẽ là người cầm lái.

“Quen anh Dương 15 năm nay, chưa bao giờ tôi ân hận về quyết định của mình vì anh Dương rất trân trọng vợ. Nếu đi diễn xa không có vợ đi cùng, anh vẫn liên tục gọi điện về hoặc nhắn tin “Hôm nay trời lạnh lắm”, nhắc vợ mặc áo ấm. Chính vì vậy, tôi biết quyết định hi sinh vì gia đình của mình chưa bao giờ sai cả.

Điều viên mãn là tôi có một gia đình thực sự theo đúng nghĩa, những đứa con ngoan ngoãn, một người chồng tình cảm, thấu hiểu, thương vợ”, Kim Xuyến xúc động nói.

Phương Nhung