NSƯT Chí Trung tuổi 64: "Tôi đang hạnh phúc, còn lâu mới hết thời"
(Dân trí) - "Bây giờ, tôi có thể nói rằng, tôi đang hạnh phúc và không còn cẩn trọng nữa. Bởi tất cả những điều đớn đau, những nỗi niềm cất giấu, giữ trong lòng bấy lâu nay, tôi đã nói ra", NSƯT Chí Trung tâm sự.
"Tôi sống để trả đũa những người hay nói xấu về mình"
NSƯT Chí Trung từng nói, khi nghỉ hưu anh không mặn mà với sân khấu, công việc mà sống hưởng thụ nhiều hơn. Song, hơn 1 năm nay, anh dùng mạng xã hội, tích cực làm TikTok. Anh phản ứng thế nào khi có một số người nói, Chí Trung đang níu kéo sự nổi tiếng?
- Tôi chỉ coi trọng cảm xúc duy nhất của mình, không phải tôi ích kỷ mà tôi tôn trọng chính mình.
Tôi nghỉ hưu năm 2022, lúc đó bản thân nghĩ cần đi chơi, nghỉ ngơi sau những năm bận rộn công tác, miệt mài cống hiến cho nghệ thuật.
Đến năm 2024, tôi có lời mời hợp tác từ một công ty truyền thông. Họ đã đến thuyết phục tôi xây dựng kênh TikTok, làm những video có nội dung lan tỏa năng lượng tích cực tới mọi người, vừa là trách nhiệm vừa là nghĩa vụ, tôi nghe thấy ý nghĩa và đã đồng ý.
Những clip trên TikTok là các bạn trẻ làm chứ tôi không giỏi về công nghệ, không biết nối các clip với nhau và cũng chẳng biết chỉnh sửa video thế nào.
Năm qua, tôi cũng đóng Táo quân, phim hài, phim truyền hình Độc đạo, chương trình Tết Vạn lộc… Những dự án đó đều có người mời nên tôi tham gia chứ không phải tôi xin vai hay ham hố sự nổi tiếng.
Ngay cả việc danh hiệu, có người nói "ông Chí Trung đi xin danh hiệu mấy lần nhưng không được". Khổ thân tôi quá! Tôi đã đi xin bao giờ đâu? Rảnh thì tôi nuôi cá, trồng cây, rồi chơi với chim, gà, cá, thỏ hay gặp gỡ bạn bè… Tôi không bị những chuyện ồn ào đó làm mất thời gian hay dày vò mình.
Tôi cũng sống để trả đũa những người hay nói xấu về mình (cười). Khi bị chửi trên Facebook, tôi thường đáp trả lại nhưng bằng những lời lẽ có văn hóa, tế nhị.
NSƯT Chí Trung gây sốt với vai Táo Giao thông trong chương trình "Táo quân 2025" (Ảnh: Facebook nhân vật).
Trên mạng xã hội, anh chia sẻ nhiều câu chuyện đời sống và cũng mang lại những giá trị thương mại nhất định. Bao nhiêu phần trăm đó là những câu chuyện thật, bao nhiêu phần trăm là câu view?
- Tôi chỉ làm những gì mình thích, có những clip về gia đình tôi, về nghề nghiệp, những ngày vui của đất nước… Tôi không làm clip TikTok để câu view, vì tôi không cần câu view.
Song, khán giả lại rất thích xem những clip ấy vì tôi là người "sống già, sống dai, sống kỹ, sống có chiều sâu". Nhiều người đồng cảm với những suy nghĩ của tôi.
Khán giả rất thông minh, bạn không thể câu view bằng những câu chuyện chỉ nói về bản thân. Nếu khán giả thích clip đó vì những điều tích cực thì bạn đã thành công.
Ví dụ, tôi vẫn đi quay các hàng bánh cuốn, bánh canh ghẹ, phở gà… vì thấy ngon. Tôi muốn giới thiệu đến mọi người chứ bản thân không nhận một đồng cát-xê quảng cáo nào. Nhiều người thấy tôi đến đó rất ngạc nhiên, đặt câu hỏi: "Vì sao Chí Trung lại có mặt tại đây?".
Tôi không làm clip TikTok để câu view, vì tôi không cần câu view.
Anh có thể chia sẻ về thu nhập của mình khi làm TikTok, Facebook?
- Thú thật, tôi vẫn có nhiều lời mời livestream (bán hàng trực tuyến) trên các sàn thương mại điện tử, cũng có tập đoàn lớn mời tôi về làm giám đốc phụ trách truyền thông, quảng cáo về những sản phẩm của họ nhưng tôi đều từ chối.
Tôi nghĩ, khi mình không hiểu về sản phẩm, ngành nghề gì thì không nên mạo hiểm. Tôi chỉ nhận quảng cáo những mặt hàng thực phẩm, đồ gia dụng hay thuốc, thực phẩm chức năng mà tôi đã dùng và thấy hiệu quả. Đó mới là công việc cho tôi thu nhập, có đồng ra đồng vào trang trải cuộc sống.
Tôi chưa kiếm được tiền TikTok, còn trên Fanpage, thi thoảng cũng được các cháu gửi cho 1-2 triệu đồng, nhiều hơn thì 3-4 triệu đồng. Tôi thấy những chia sẻ của mình lan tỏa năng lượng tích cực, thông tin bổ ích, nhiều người thích là tôi vui rồi.
NSƯT Chí Trung trò chuyện với phóng viên Dân trí.
"Tôi chưa hết thời"
Anh từng chia sẻ rằng, lương của anh 11 triệu đồng chỉ đủ ăn, sống rất tằn tiện nhưng nhìn vào cuộc sống của Chí Trung nhiều người không nghĩ thế?
- Lương của tôi giờ đã lên hơn 12 triệu đồng theo quy định của Nhà nước. Tôi cũng có một khoản tiền tích lũy sau 45 năm làm nghề, ăn uống hàng ngày đã có bạn gái lo. Tôi chỉ lo cho cô ấy bữa sáng, đi du lịch…
Mỗi sáng, tôi và bạn gái ăn uống, cà phê chỉ mất khoảng 100-120 nghìn đồng, nếu ăn đủ 30 ngày cũng chưa hết 4 triệu đồng nên lương hưu của tôi tiêu thoải mái.
Giờ tôi ở 2 nơi: Nhà bạn gái và nhà của tôi - căn hộ tập thể phía sau Nhà hát Lớn. Cứ cách 2 ngày, tôi lại về đó: Ăn ngủ, nấu nướng bình thường. Tôi mới thay điều hòa mới từ tầng 1 lên tầng 4.
Nhìn Chí Trung lúc nào cũng vui vẻ, lạc quan hẳn anh cũng hiếm khi buồn?
- Là người có suy nghĩ, tôi cũng thi thoảng buồn chứ. Tôi muốn có một gia đình với tứ đại, tam đại đồng đường như mọi người nhưng mỗi người một phúc một phận. Quan trọng là chúng ta phải bằng lòng và sắp xếp được cuộc sống của mình.
Nhiều người buồn cười lắm, cứ thích người khác sống theo ý mình. Tôi có bắt các bạn sống theo ý tôi đâu?
Tôi là một nghệ sĩ già đã nghỉ hưu, có 3-4 bệnh trong người. Có người ghét tôi, bảo "Chí Trung hết thời rồi". Tôi chưa hết thời đâu, còn lâu mới hết thời. Tôi từng nói, về già có thể mình vào viện dưỡng lão. Song, nói xong không phải ngày mai vào luôn. Tôi đang trẻ, khỏe và đầy năng lượng thế này cơ mà.
Với con cháu, lúc rảnh, tôi đến thăm, ôm hôn trò chuyện một chút rồi về. Có những cặp vợ chồng sống bên nhau mấy chục năm, liệu họ có hạnh phúc không thì tự họ biết.
NSƯT Chí Trung và bạn gái, Ý Lan.
Nhiều người nhận xét, chị Ý Lan ngày càng trẻ ra, anh hơn bạn gái 18 tuổi, anh có sợ mình già đi, không theo kịp chị ấy?
- Tôi chưa bao giờ nhìn vào gương để so sánh hay chạnh lòng vì gương mặt đã có tuổi của mình. Với tôi, nhân cách, niềm vui sống mới quan trọng chứ không phải một vài nếp nhăn, vết đồi mồi.
Năm nay, tôi 64 tuổi. Sau 70 tuổi, tôi sẽ khác và có một quyết định khác. Nhỡ đâu, có một sự thay đổi nào đó thì tôi và bạn gái đành chấp nhận.
Tôi biết, những bạn không ưa tôi có lẽ cũng đang mong chờ quyết định gì đó của tôi lắm như: Chí Trung chia tay bạn gái hay bị đuổi ra khỏi nhà này… Song, tôi luôn có sự chủ động trong cuộc sống của mình để không rơi vào những tình huống xấu nhất.
Gần 2 năm trước, trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí, Chí Trung vẫn cẩn trọng và chừng mực khi nói về hạnh phúc. Còn bây giờ thì sao?
- Mỗi thời điểm trong cuộc đời, chúng ta lại có suy nghĩ khác nhau. Hạnh phúc không định danh bằng những gì cụ thể mà nằm trong cảm xúc, suy nghĩ của mỗi người.
Bây giờ, tôi có thể nói rằng, tôi đang hạnh phúc và không còn cẩn trọng nữa. Bởi tất cả những điều đớn đau, những nỗi niềm cất giấu, giữ trong lòng bấy lâu nay, tôi đã nói ra.
Hạnh phúc của tôi giờ là có một người phụ nữ đẹp bên cạnh, chăm sóc tôi từng chút một. Thậm chí, khi ra ngoài đường, bạn ấy còn yêu cầu tôi mặc trang phục màu gì cho hợp với trang phục của bạn ấy.
Trong các bữa ăn, bạn ấy cũng để ý đến khẩu phần cho tôi, nhắc tôi hạn chế nhậu. Cả hai có thời gian rảnh thì đi du lịch. Tôi có nhiều may mắn, chỉ có một biến cố và tôi đã kể cho các bạn nghe rồi.
Tôi nghĩ, không có ai đúng, ai sai trong câu chuyện quá khứ của mình. Nhà cũ của tôi vẫn giữ các kỷ niệm đã qua. Ý Lan cũng đến, nhìn thấy và tôn trọng những điều đó.
Cảm ơn anh vì những chia sẻ!
