NSND Trà Giang: Bình yên tuổi 82, đấu giá tranh quý nhất ủng hộ vùng bão lũ

Hương Hồ

(Dân trí) - Ở tuổi 82, NSND Trà Giang có cuộc sống bình yên và chủ yếu dành thời gian cho hội họa. Mới đây, nữ nghệ sĩ gạo cội quyết định đấu giá bức tranh quý để ủng hộ bà con vùng bão lũ tại các tỉnh miền Bắc.

Bão số 3 Yagi đổ bộ trực tiếp vào các tỉnh miền Bắc nước ta để lại những tổn thất nặng nề cả về người và tài sản. Đến nay, dù bão đã tan nhưng lũ quét, ngập lụt tại các tỉnh Yên Bái, Thái Nguyên, Lào Cai, Cao Bằng… khiến người dân rơi vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn.

Trước những mất mát và tổn thất nặng nề mà đồng bào phải gánh chịu, nhiều nghệ sĩ đã có những hoạt động thiết thực để hỗ trợ.

NSND Trà Giang: Bình yên tuổi 82, đấu giá tranh quý nhất ủng hộ vùng bão lũ - 1

NSND Trà Giang đấu giá bức tranh "Hồn quê" để dành tiền ủng hộ bà con vùng bão lũ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, NSND Trà Giang cho biết, bà quyết định đấu giá bức tranh Hồn quê do mình vẽ để quyên góp cho quỹ hỗ trợ đồng bào các tỉnh bị ảnh hưởng bão lũ vừa qua.

Hồn quê được NSND Trà Giang thực hiện sau chuyến đi xuyên Việt vào năm 2020. Hình ảnh quê nhà thấp thoáng trên nẻo đường về được NSND Trà Giang "bắt lại" trong một khoảnh khắc rất thơ, đẹp và lắng đọng. Bức tranh vẽ trên chất liệu sơn dầu, có kích thước 70cm x 70cm.

NSND Trà Giang tâm sự, những ngày qua, khi nghe tin tức về đồng bào bị bão lụt ở các tỉnh miền Bắc, bà không khỏi đau lòng, xót xa và muốn có gì đó đóng góp, giúp đỡ nhưng nghệ sĩ về hưu không có tiền. Với bà, quý giá nhất là những bức tranh nên bà muốn dành 1 bức đấu giá để có tiền ủng hộ đồng bào miền Bắc.

"Giờ tôi chỉ mong vào tấm lòng vàng của các nhà hảo tâm và hi vọng bức tranh bán được nhiều tiền nhất có thể để ủng hộ cho đồng bào. Hiện, tôi đã gửi bức tranh ở ban tổ chức triển lãm để đấu giá, cũng có người trả giá đầu tiên rồi. Bức tranh sau đó bán được bao nhiêu tiền, ban tổ chức sẽ công bố công khai và gửi ủng hộ đồng bào miền Bắc", NSND Trà Giang nói.

Giá khởi điểm của tranh là 25 triệu đồng. Thời gian đấu giá bắt đầu từ 10h ngày 12/9 đến 22h ngày 15/9.

NSND Trà Giang: Bình yên tuổi 82, đấu giá tranh quý nhất ủng hộ vùng bão lũ - 2

NSND Trà Giang vai Dịu trong "Vĩ tuyến 17 ngày và đêm" đã để lại dấu ấn khó phai trong lòng nhiều thế hệ khán giả (Ảnh: Chụp màn hình).

NSND Trà Giang sinh năm 1942, quê Quảng Ngãi, là một trong những tượng đài của điện ảnh cách mạng Việt Nam. Bà thuộc thế hệ sinh viên khóa một của Đại học Điện ảnh Việt Nam.

Bộ phim đầu tiên Trà Giang tham gia là Một ngày đầu thu năm 1961. Năm 1962, nữ diễn viên đóng chị Tư Hậu trong bộ phim cùng tên, tác phẩm này đã mang về cho bà Huy chương bạc Liên hoan Phim Quốc tế Moskva năm 1963.

Sau đó, Trà Giang ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả qua loạt tác phẩm như: Vĩ tuyến 17 ngày và đêm (giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan Phim Quốc tế Moskva năm 1973), Bài ca ra trận, Em bé Hà Nội, Ngày lễ thánh... Bà đồng thời là nữ diễn viên đầu tiên được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSND và Hội Điện ảnh Việt Nam tôn vinh với giải Thành tựu trọn đời.

Được biết đến như một gương mặt nổi bật của nền điện ảnh cách mạng nước nhà nhưng Trà Giang sớm chia tay với nghệ thuật sau khi tham gia 17 bộ phim. Điều này để lại nhiều tiếc nuối trong lòng khán giả yêu mến bà.

Từ giã đóng phim, NSND Trà Giang về trường Điện ảnh dạy diễn xuất. Từ khi về hưu năm 1998, nghệ sĩ lại có thêm niềm đam mê với hội họa.

Từ suy nghĩ ban đầu là dạo chơi, giờ đây, bà đã có hàng trăm bức vẽ đủ thể loại, lấy cảm hứng từ phụ nữ, điện ảnh và những vùng đất mình đã đi qua. Dù chỉ nhận mình là diễn viên vẽ nhưng đến nay, NSND Trà Giang đã có 10 cuộc triển lãm nhóm và 4 triển lãm cá nhân.

Nhiều năm qua, "chị Dịu" Trà Giang sống một mình trong căn hộ chung cư trên đường Phạm Ngọc Thạch (Quận 3, TPHCM). Căn hộ không quá lớn nhưng có đủ không gian cho bà sinh hoạt và vẽ tranh.

NSND Trà Giang: Bình yên tuổi 82, đấu giá tranh quý nhất ủng hộ vùng bão lũ - 3

NSND Trà Giang ở tuổi 82 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Hội họa đối với tôi cũng là một cách thiền. Và tôi nhìn cuộc đời như đứa trẻ lần đầu nhìn thấy, hội họa có cái bản năng nguyên khôi như tranh trẻ thơ chơi đùa với sắc màu…

Tôi vẽ giống như hơi thở, như sự vận động không ngưng nghỉ để khám phá bản chất của tâm thức, loại trừ tạp chất còn tồn đọng. Và đấy cũng là một phương pháp tu tập", NSND Trà Giang chia sẻ với phóng viên Dân trí.

NSND Trà Giang không vẽ tranh trừu tượng, bà chỉ vẽ lại những đam mê, cảm xúc, ấn tượng, ký ức và những khoảnh khắc rất giản dị, đời thường. NSND Trà Giang nói, bà vô cùng cảm ơn nghề diễn bởi bà học được rất nhiều từ các tay máy quay phim những kiến thức về ánh sáng, tỉ lệ, bố cục, hình họa…

Ở tuổi này, NSND Trà Giang cảm thấy may mắn vì còn minh mẫn và có sức khỏe tốt hơn nhiều người.

Nữ nghệ sĩ tâm sự, mặc dù cả thời trẻ, bà đã "cháy" hết mình cho những vai diễn, song, nhiều năm qua, bà luôn thấy nhớ nghề. Nhiều lúc, Trà Giang cũng muốn nhận lời tham gia một bộ phim, nhưng vì đã có tuổi nên đành gác lại.

"Con gái tôi dù ở xa nhưng luôn đồng hành, bên cạnh đó tôi luôn có những người bạn thân thiết. Với tình yêu nghệ thuật và sự lạc quan, tôi vẫn sống một cách khỏe mạnh, hạnh phúc.

Tôi cũng rất nhớ màn ảnh, nhớ những người đồng nghiệp đã cùng làm những bộ phim cùng mình và rất yêu những nghệ sĩ trẻ bây giờ", NSND Trà Giang từng chia sẻ.