NSND Lệ Thuỷ 12 tuổi đã phải xa mẹ kiếm tiền, ngủ co ro trên manh chiếu nhỏ

(Dân trí) - Từ khi mới là cô bé 12-13 tuổi, NSND Lệ Thủy đã theo đoàn hát với không ít những khó khăn, khổ cực. Đã có những ngày tháng, Lệ Thuỷ không được biểu diễn như mong muốn và phải ngủ trên sân khấu với một manh chiếu nhỏ, rơi nước mắt nhớ về mẹ, về những đứa em thơ.

NSND Lệ Thuỷ tiết lộ thời đói khổ và mức cát-xê đầu tiên

"Ăn bữa sáng lo buổi chiều không có gạo"

Có thể nói, nhiều khán giả chỉ nhìn thấy một Lệ Thủy xiêm áo lộng lẫy trong các vai diễn, nhưng không ai hiểu được những lầm lũi cay đắng mà bà từng trải qua.

Bà từng sinh ra trong một gia đình rất khó khăn: “Người ta nói người nghèo ăn ngày nay lo ngày mai, còn nhà tôi ăn bữa sáng lo cho buổi chiều không có gạo mà ăn”.

NSND Lệ Thuỷ 12 tuổi đã phải xa mẹ kiếm tiền, ngủ co ro trên manh chiếu nhỏ - 1

Hình ảnh một thời của NSND Lệ Thuỷ.

NSND Lệ Thuỷ 12 tuổi đã phải xa mẹ kiếm tiền, ngủ co ro trên manh chiếu nhỏ - 2

Trong Hồi kí 60 năm ca hát của NSND Lệ Thủy “Một kiếp cầm ca - Sinh ra để hát”, bà xúc động kể lại những thăng trầm thuở theo đoàn hát từ khi còn là một cô bé 12 -13 tuổi. Đó là những tháng ngày không ít khó khăn, nước mắt và có những lúc tưởng như bỏ cuộc giữa chừng.

NSND Lệ Thủy kể lại, giai đoạn bà lên Sài Gòn sống chỉ quanh quẩn ở nhà với việc chăm em, phụ giúp mẹ và đi làm bột. Trong một dịp tình cờ có một người bạn của mẹ nghe bà hát và phát hiện được năng khiếu của Lệ Thủy và nảy ra ý định đưa bà vào gánh hát để phát triển tài năng.

NSND Lệ Thuỷ 12 tuổi đã phải xa mẹ kiếm tiền, ngủ co ro trên manh chiếu nhỏ - 3

NSND Lệ Thuỷ hiện tại.

Tuy nhiên mẹ của NSND Lệ Thủy cho rằng, đây là chuyện xa vời và không thể thực hiện được. Nhưng với sự thuyết phục của người bạn, mẹ NSND Lệ Thủy đồng ý và Lệ Thuỷ được giới thiệu sang đoàn NSND Út Trà Ôn. Mặc dù dù công nhận giọng hát NSND Lệ Thủy tốt nhưng đoàn vẫn từ chối vì đã có giọng ca nhí - tức nghệ sĩ Kim Tuyến bây giờ. 

NSND Lệ Thuỷ 12 tuổi đã phải xa mẹ kiếm tiền, ngủ co ro trên manh chiếu nhỏ - 4

Ít ai biết, NSND Lệ Thủy từng bị đoàn cải lương Út Trà Ôn từ chối.

Không bỏ cuộc, nửa năm sau có đoàn Trâm Vàng tuyển nghệ sĩ, được nghệ sĩ Tám Minh Nguyệt giới thiệu, Lệ Thủy đã tự tin ca trước hai vị trưởng đoàn và được nhận xét là có triển vọng. Một điều may mắn cho NSND Lệ Thủy là hai vị trưởng đoàn không có con nên đã nhận bà là con nuôi và cho theo đoàn.

Tuy nhiên, điều mà NSND Lệ Thủy lúc ấy lo lắng về việc mẹ và 6 người em nhỏ ở nhà không có ai chăm sóc, không ai làm bột. Nhưng vì miếng cơm manh áo, bà quyết định theo đoàn.

“Ngày ấy, nói thật ban đầu tôi theo đoàn là vì muốn có tiền lo cho gia đình chứ không phải đam mê” - NSND Lệ Thủy kể lại.

NSND Lệ Thuỷ 12 tuổi đã phải xa mẹ kiếm tiền, ngủ co ro trên manh chiếu nhỏ - 5

Đĩa hát đầu tiên Lệ thủy được mời thu âm năm 12 tuổi. NSND Lệ Thủy tiết lộ, lần đầu theo cải lương vì mong có tiền phụ giúp gia đình với 6 em nhỏ.

Ngày đầu theo gánh hát không được biểu diễn, nhớ mẹ, em nhỏ và phải ngủ sân khấu

Theo gánh hát lên Biên Hòa, NSND Lệ Thủy gặp không ít khó khăn, trong đó có việc bà không được biểu diễn như mong muốn và phải ngủ sân khấu với một manh chiếu nhỏ. Bà nhớ về mẹ, về những đứa em thơ nên đã quyết định từ bỏ nghề để về với gia đình. Kể đến đây, NSND Lệ Thủy bật khóc nghẹn ngào.

Nhưng về nhà thấy cảnh gia đình đói khổ, bà vượt qua nỗi sợ, nhớ nhà tiếp tục quay lại đoàn để lên Đà Lạt học hỏi. Bà làm đủ mọi việc ở đoàn từ theo các chị đi chợ, đến nấu ăn, hậu trường…

Bên cạnh đó, NSND Lệ Thủy còn được giao nhiệm vụ ngâm thơ ở sau cánh gà để các nghệ sĩ trên sân khấu diễn. May mắn thay, nhờ việc ham học hỏi, Lệ Thủy 12 - 13 tuổi ngày ấy đã bộc lộ năng khiếu.

Dù không xuất hiện trước sân khấu nhưng vẫn được khán giả khen là có giọng hát hay. Vậy nên sau khi kết thúc, bà được thưởng 10 đồng - đó cũng là mức lương đầu tiên mà NSND Lệ Thủy nhận được. 

NSND Lệ Thuỷ 12 tuổi đã phải xa mẹ kiếm tiền, ngủ co ro trên manh chiếu nhỏ - 6

Một trong những đĩa hát đầu tiên Lệ Thủy thu âm cho các hãng đĩa nhựa đầu thập niên 60.

Tiết lộ với khán giả, NSND Lệ Thủy cho biết, trước khi đến với nghiệp cầm ca người bà thần tượng và ái mộ là nghệ sĩ Thanh Hương. Và cũng chính “Đệ nhất danh ca” đã cho bà thêm động lực cũng như niềm tin với nghề mỗi khi muốn từ bỏ.

Sau một thời gian theo đoàn để học hỏi, cuối cùng cơ hội cũng đến với NSND Lệ Thủy. Lúc đó, nghệ sĩ Viễn Châu đang cần một người thử vai tiểu đồng trong vở "Quan Âm Thị Kính" và NSND Lệ Thủy được lựa chọn.

Chia sẻ về khoảnh khắc đó, NSND Lệ Thủy cho biết: “Lúc đó tôi mừng quá, mọi người nói rằng đi thu đĩa thì sợ lắm. Nhưng tôi thì “điếc không sợ súng”, tôi ca hết mình”. Và sau khi nổi tiếng với đĩa hát vở "Quan Âm Thị Kính", NSND Lệ Thủy tiếp tục được thu vở "Nấu bánh đêm xuân". Cô kiếm được cát-xê mấy trăm đồng và mang về cho mẹ… 

Phương Nhung

Ảnh: NVCC